Thua trận thứ 3 liên tiếp, Chelsea nghỉ World Cup trong tâm lý hoang mang

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:22 13/11/2022

Trong trận đấu muộn ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã thực sự phải quy hàng trước sự khoa học và quyết tâm của Newcastle. Thua 0-1, Chelsea nhận thất bại thứ 3 liên tiếp và đối diện khủng hoảng.

Thua trận thứ 3 liên tiếp, Chelsea nghỉ World Cup trong tâm lý hoang mang - Ảnh 1.

Trong ngày không đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất, Chelsea đã hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà. Trong nửa đầu hiệp đấu, với lối đá áp sát ngay bên phần sân đối phương, Newcastle khiến Chelsea không thể lên bóng qua vạch giữa sân.

Mỗi lần thủ thành Mendy phát bóng, các cầu thủ Newcastle đều gây áp lực lên hàng hậu vệ Chelsea, khiến những ngôi sao trứ danh như Thiago Silva, Koulibaly hầu như chỉ biết phá bóng giải nguy.

Chứng kiến lối đá này, người ta thấy sự nguy hiểm của Newcastle, đội bóng đang nằm trong tốp 4 Ngoại hạng Anh. Và người hâm mộ cũng nhìn thấy sự yếu đuối của Chelsea - đội bóng vốn được đánh giá là mạnh hơn.

Sự chủ động của Newcastle khiến Chelsea hầu như chỉ có thể lo cho mặt trận phòng ngự. Tuy nhiên, trong những pha tấn công, Newcastle thường xuyên xử lý hỏng ở các đường chuyền quyết định. Điều đó dẫn đến số cơ hội không xuất hiện nhiều. Rõ ràng nhất với họ có chăng chỉ là tình huống Almiron bắt vô lê từ cự li 15m vào phút 16. Cú đá là rất căng nhưng bóng bay vọt xà.

Trong hiệp đầu, trận đấu cũng nhiều lần bị vỡ vụn bởi những pha phạm lỗi liên tục của cầu thủ hai đội. Chất lượng chuyên môn không cao khiến nhiều người liên tưởng đến việc nhiều trụ cột đang giữ chân cho Cúp thế giới, giải đấu sẽ khai mạc sau đây một tuần.

Thua trận thứ 3 liên tiếp, Chelsea nghỉ World Cup trong tâm lý hoang mang - Ảnh 2.

Chelsea thất thế hoàn toàn trước Newcastle

Chứng kiến sự bạc nhược của Chelsea ở 45 phút đầu khi chỉ có đúng một pha dứt điểm đáng nói là cú đã đi quá nhẹ của Broja ở phút 29, người hâm mộ đội bóng này vừa thất vọng, vừa lo lắng cho nguy cơ trắng tay của đội nhà. Nên nhớ trong 4 lần ra sân gần nhất, Chelsea đã thua đến 3.

Huấn luyện viên Graham Potter có lẽ cũng hiểu được nguy cơ ấy nên ông thay đổi ngay đầu hiệp hai. Christian Pulisic vào sân nhằm giúp Chelsea tấn công tốt hơn, tạo dựng nên thế trận cân bằng hơn.

Nhưng khi mà tuyến tiền vệ vẫn rất thụ động thì việc Pulisic xuất hiện cũng không giải quyết được vấn đề. Chelsea vẫn thi đấu như vô hồn trước quyết tâm và sự thanh thoát của Newcastle.

Với thế trận như thế, điều gì phải tới cũng tới. Phút 67, Willock tung ra cú sửa lòng điệu nghệ từ rìa vòng cấm, găm trái bóng vào góc cao khung thành khiến Mendy bó tay. Tỷ số được mở cho Newcastle, một cái kết xứng đáng với sự lấn lướt mà họ tạo ra.

Chelsea bị dẫn bàn nhưng hầu như không có bất kỳ phản kháng đáng chú ý nào. HLV Potter tung Ziyech, Havertz vào sân song đã là quá muộn. Tất cả những gì Chelsea có chỉ là cú đá của Gallagher, tiếc rằng thủ thành Pope đã chơi chủ động.

Đó là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Chelsea ở hiệp 2, rõ ràng như thế là không đủ để họ khiến hàng thủ hay nhất Ngoại hạng Anh của Newcastle nao núng. Các cầu thủ chủ nhà ung dung đưa trận đấu về đích, giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp, trong khi Chelsea thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Còn tính riêng Ngoại hạng Anh, đã 5 trận liền họ không thắng.

Rõ ràng, BLĐ đội bóng này chưa thể an tâm với lựa chọn mang tên Graham Potter, bởi thành tích của ông còn tệ hơn cả Thomas Tuchel.