Thua Hà Nội FC, đội Công Phượng đòi thay Trưởng ban trọng tài

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:59 25/07/2020

CLB TPHCM đã để thua 0-3 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2020 diễn ra tối 24/7.

Ở trận đấu này, hai tình huống Thành Chung (Hà Nội FC) để bóng chạm tay trong vòng cấm gây tranh cãi lớn. Tổ trọng tài do ông Trần Văn Trọng điều hành sau đó nhận nhiều chỉ trích từ CLB TPHCM và khán giả.

Sau khi kết thúc trận đấu khoảng 2 giờ đồng hồ, CLB TPHCM đã có động thái tiếp theo về công tác trọng tài trong trận đấu này.

Thua Hà Nội FC, đội Công Phượng đòi thay Trưởng ban trọng tài - Ảnh 1.

Công Phượng và đồng đội phản ứng với trọng tài Trần Văn Trọng trong trận đấu trên sân Thống Nhất tối 24/7. Ảnh: Thủ Khúc.

CLB TPHCM cho rằng: "Trận đấu tâm điểm tối 24/7/2020 với nhiều pha bóng nảy lửa đã diễn ra không trọn vẹn vì tổ trọng tài đã có những phán quyết không chuẩn xác, đặc biệt là pha bóng chạm tay cầu thủ Hà Nội FC vào phút 45 của trận đấu.

Ngay sau trận đấu, qua trao đổi ban đầu giữa lãnh đạo CLB TPHCM và LĐBĐ Việt Nam (VFF), lãnh đạo VFF thừa nhận đã có sai lầm trong các phán quyết của tổ trọng tài, làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu".

Phía CLB TPHCM cũng nhấn mạnh sẽ gửi văn bản chính thức đến VFF vào ngày 27/7, nhằm "phản ánh công tác tổ trọng tài điều khiển trận đấu" và "kiến nghị thay đổi Trưởng ban trọng tài".

Thua Hà Nội FC, đội Công Phượng đòi thay Trưởng ban trọng tài - Ảnh 2.

Trọng tài Trần Văn Trọng (áo vàng) chịu nhiều áp lực từ cầu thủ CLB TPHCM.

Trước đó, nhiều cầu thủ CLB TPHCM đã phản ứng gay gắt ngay trọng trận đấu khi trọng tài Trần Văn Trọng không thổi phạt đền. Theo ý kiến cựu giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn, tình huống chạm tay đầu tiên của Thành Chung không thể thổi phạt đền nhưng tình huống diễn ra ở phút 45 như CLB TPHCM nêu trên thì có thể.

HLV Chung Hae-seong cũng phát biểu ở cuộc họp báo sau trận rằng: "Chúng ta không thể nói trước được điều gì, kể cả khi ghi bàn trước. Nhưng hôm nay tôi muốn nói về công tác trọng tài. Sau hiệp 1, tôi vào phòng thay đồ và lập tức xem lại các tình huống trên sân. Các trọng tài có mặt đầy đủ nhưng những tình huống quá rõ ràng họ lại không thổi.

Hôm nay có khoảng 20.000 khán giả đến sân nhưng họ mua vé để rồi xem cái gì? Tôi mà là trọng tài ngày hôm nay thì tôi không ra sân nữa".