Những trò cờ bạc online không chỉ gây ra sự túng quẫn, là gốc rễ của các vụ phạm tội mà còn có thể là nguyên nhân khiến con người gây ra những sai lầm không thể cứu vãn. Một vụ việc mới xảy ra tại Thái Lan đã khiến người thân của nạn nhân vô cùng đau khổ và ám ảnh.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Sáu, 4/7 vừa qua tại thành phố Buriram của Thái Lan.
Trung úy cảnh sát Suphot Tukkraok đã được gọi đến trường sau khi nghe được tin tức có một trường hợp đuối nước tại đây. Ngay lập tức, họ đã phối hợp với đội lặn cứu hộ Buriram để tìm kiếm chàng trai trẻ. Tại hiện trường, bạn gái nạn nhân đã không thể kìm chế cảm xúc và vẫn còn chưa hết sốc.
Bạn gái của nạn nhân đứng khóc nức nở sau khi bạn trai nhảy xuống nước tự tử.
Cô gái ngồi khóc nức nở bên chiếc áo phông đen mà bạn trai để lại trên bờ trước khi biến mất dưới làn nước. Một người bạn gái của cô đã cố gắng an ủi cô nhưng vô ích. Sau 45 phút căng thẳng, thợ lặn cứu hộ đã tìm được thi thể của sinh viên này chìm sâu 5 mét dưới làn nước đục ngầu.
Nạn nhân được xác định danh tính là Choo, một cư dân 21 tuổi của quận Mueang và là một sinh viên đại học. Các nhân chứng đã kể lại những khoảnh khắc cuối cùng ám ảnh của nạn nhân. Một nhân viên bảo vệ tên là Amnuay, 38 tuổi, đang làm nhiệm vụ gần đó thì nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết.
Nạn nhân là sinh viên đại học 21 tuổi.
“Tôi vội vã chạy đến và thấy một cô gái trẻ la hét và khóc lóc,” Amnuay kể lại. “Cô ấy nói rằng bạn trai cô ấy đã nhảy xuống kênh và biến mất. Cô ấy đã cố kéo cậu ấy lên hai lần nhưng không thể với tới được.”
Choo được tìm thấy trong tình trạng chỉ mặc quần jean và giày thể thao. Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu nạn nhân bị tấn công hoặc chơi xấu. Trong làn nước mắt giàn giụa, bạn gái của Choo kể lại rằng khi đó, cô và Choo đã trở về sau tối đi chơi, nhưng Choo đã bị ám ảnh bởi nỗi lo lắng về tổn thất tài chính.
“Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã thua hơn 7.000 baht (tương đương hơn 5 triệu VNĐ) vào các trò chơi đánh bạc trực tuyến,” cô nói. “Anh ấy thực sự căng thẳng và tự trách mình.” Khi họ đi ngang qua kênh đào, cô gái cố gắng trấn an bạn trai rằng mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần anh không tiếp tục đánh bạc nữa là được.
“Tôi không hề gay gắt. Tôi chỉ cố gắng trấn an anh ấy thôi,” cô nói. Nhưng trong khoảnh khắc bất ngờ, Choo đột nhiên ngừng nói, đứng dậy và nhảy xuống dòng nước tối đen, KhaoSod đưa tin. Mặc dù cô gái đã cố gắng hết sức để kéo bạn trai lên nhưng không thành công.
(Theo The Thaiger)