Thử thách 24h dành cho cha mẹ: Nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, mỉm cười và nói lời biết ơn

Huỳnh Đức, Theo Thanh niên Việt 00:00 01/06/2025
Chia sẻ

Khi người lớn đủ dịu dàng, trẻ con sẽ đủ an toàn để lớn lên.

Mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi đến, người lớn lại có dịp nhìn lại những đứa trẻ quanh mình để mỉm cười, để suy ngẫm và đôi khi là để so sánh: “Ngày xưa mình đâu có được sung sướng như tụi nhỏ bây giờ!”, hoặc “Hồi đó toàn chạy chơi ngoài đồng, giờ tụi nhỏ toàn cắm mặt vào điện thoại!”.

Những câu nói ấy không sai. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi mỗi thời đại đều có một kiểu tuổi thơ, và mỗi đứa trẻ dù là xưa hay nay đều lớn lên trong tình yêu thương theo cách mà cha mẹ chúng cho là tốt nhất.

Tuổi thơ của những người sinh ra trong thập niên 70, 80, 90 là những ngày rong chơi bên bãi đất trống, những buổi rủ nhau tắm mưa, thả diều, chơi ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi. Không có điện thoại, không có Internet mà cũng chẳng thấy thiếu. Trẻ em thời ấy lớn lên giữa thiên nhiên, giữa tiếng gọi nhau í ới đầu ngõ, và giữa vòng tay rộng lớn của xóm giềng. Nhưng cũng vì điều kiện khiêm tốn, không ít đứa trẻ đã sớm hiểu được sự thiếu thốn, phải phụ cha mẹ đi cấy, đi bán, đi trông em, từ rất sớm.

Thử thách 24h dành cho cha mẹ: Nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, mỉm cười và nói lời biết ơn- Ảnh 1.

Tuổi thơ của chúng ta gắn với thiên nhiên...

Thử thách 24h dành cho cha mẹ: Nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, mỉm cười và nói lời biết ơn- Ảnh 2.

... tuổi thơ của con phần nhiều "gắn chặt" với công nghệ

Còn trẻ em bây giờ? Các em được sinh ra trong một xã hội đầy đủ hơn, nhiều lựa chọn hơn, và cũng... phức tạp hơn. Các em có đồ chơi công nghệ, trường học hiện đại, tiếp cận tri thức sớm, học ngoại ngữ từ mẫu giáo. Các em biết dùng iPad trước khi biết buộc dây giày, có thể nói chuyện với robot trước cả khi biết lắng nghe cảm xúc của chính mình. Tuổi thơ của các con tưởng chừng đầy đủ hơn, nhưng cũng ẩn chứa những áp lực tinh vi: thành tích, điểm số, kỳ vọng, và cả nỗi cô đơn giữa thế giới hiện đại.

Nhưng thật ra, không phải thế hệ trẻ đang “tệ” đi, cũng không phải thế hệ xưa đã “giỏi giang” hơn. Chỉ là thời đại thay đổi và cách cha mẹ nuôi dạy con cũng thay đổi theo.

Ngày xưa, cha mẹ dạy con bằng kinh nghiệm đời sống, bằng những câu tục ngữ, bằng gương mẫu, bằng sự nghiêm khắc tự nhiên của thời khó khăn. Ngày nay, phụ huynh học cách nuôi con qua sách, qua podcast, qua khóa học kỹ năng làm cha mẹ. Một bên là trực giác, một bên là khoa học. Một bên là “ba mẹ hồi xưa vậy đó”, một bên là “theo nghiên cứu tâm lý trẻ em thì...”. Không có cách nào sai cả chỉ là mỗi thế hệ đều đang cố gắng làm điều tốt nhất cho con mình, theo cách mà họ hiểu là đúng .

Người lớn thường hay so sánh: “Ngày xưa bố 10 tuổi là biết nấu cơm, trông em, cuốc đất”. Nhưng trẻ em hôm nay 10 tuổi có thể viết mã code, dựng video, làm slide thuyết trình. Nếu người lớn ngày xưa giỏi sống ngoài đời thực, thì người trẻ bây giờ giỏi sống trong một thế giới công nghệ đa chiều. Cả hai đều đáng quý vì tuổi thơ đâu phải để thi đua xem ai trưởng thành sớm hơn, mà là để được sống đúng tuổi của mình, trong điều kiện mình có.

Quan trọng hơn, dù thời nào, thì những đứa trẻ cũng chỉ cần điều giống nhau: sự hiện diện và tình yêu từ người lớn . Một cái ôm thật chặt khi con buồn. Một buổi chiều không thiết bị, chỉ là cùng nhau đi dạo. Một lời lắng nghe thật lòng, thay vì vội vã “ừ, mẹ nghe rồi”. Một lời động viên khi con thất bại. Những điều ấy không cần công nghệ, không cần tiền bạc mới là những điều làm nên tuổi thơ mà sau này con sẽ nhớ mãi.

Thử thách 24h dành cho cha mẹ: Nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, mỉm cười và nói lời biết ơn- Ảnh 3.

Thử thách 24h dành cho cha mẹ: Nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, mỉm cười và nói lời biết ơn- Ảnh 4.

Mỗi thời mỗi khác, điều quan trọng là trẻ con cần được lớn lên trong sự tình yêu của người lớn.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi không chỉ là dịp để tặng quà hay tổ chức văn nghệ, mà là cơ hội để chúng ta – những người lớn chậm lại một chút, nhìn vào tuổi thơ của con bằng con mắt biết ơn và trân trọng , chứ không phải so sánh và tiếc nuối. Chúng ta đã có một tuổi thơ theo cách riêng của mình. Giờ đây, hãy để các con được có tuổi thơ của riêng chúng: không hoàn hảo theo chuẩn của người lớn, nhưng đủ đầy theo cách của con trẻ.

Và nếu có thể làm điều gì đó thật sự ý nghĩa cho trẻ em trong ngày này, thì có lẽ, đó là cùng con tạo ra một kỷ niệm, một lần cùng nhau làm bánh, cùng vẽ nguệch ngoạc, cùng tắt Wi-Fi và kể nhau nghe một câu chuyện không có trên Google.

Tuổi thơ dẫu xưa hay nay, vẫn là những mảnh ghép trong trái tim mỗi con người. Và khi người lớn đủ dịu dàng, trẻ con sẽ đủ an toàn để lớn lên.

Vì vậy, trong ngày Quốc tế Thiếu nhi này, hãy tạm gác lại những so sánh “hồi xưa bây giờ”, để thử một điều giản dị mà sâu sắc hơn: Thử thách 24h dành cho cha mẹ, không cần phải quá hoành tráng, chỉ cần nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, mỉm cười và nói một lời biết ơn.

Biết ơn vì con đang hiện diện trong cuộc sống này. Biết ơn vì được thấy con lớn lên, dù có thể hơi “ồn ào”, hơi “bướng bỉnh”, nhưng cũng rất đáng yêu. Và biết ơn, vì chính những đứa trẻ theo cách rất riêng của mình, luôn nhắc nhở người lớn chúng ta sống dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn và yêu thương thật hơn.

Tuổi thơ không cần hoàn hảo. Chỉ cần có người lớn đủ bao dung để nhìn con bằng ánh mắt đầy thấu hiểu và tin tưởng.

Vậy là đủ rồi, cho một đứa trẻ được lớn lên an toàn, hạnh phúc, bình an và trọn vẹn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày