Thú nhận đi, bạn có dùng khăn giấy vô thức khi ăn rồi buồn tay xé tơi chất đống thế này không?

Bonlivie, Theo Helino 13:50 08/12/2018

Chỉ qua một bức ảnh, nhiều người chợt giật mình vì nhìn thấy hình ảnh và thói quen khó bỏ của mình trong đó.

Ai trong chúng ta cũng có một cái tật không biết từ đâu xuất hiện và rất khó bỏ. Rõ rệt nhất là dùng khăn giấy nhiều vô tội vạ. Có những người ăn 1 bát bún dùng đến 10 tờ khăn giấy. Nhưng đó chưa là gì, có người ăn xong rồi ngồi buồn tay không biết làm gì thế là còn xé tơi tờ khăn giấy ra cho... đỡ buồn nữa cơ.

Có thể bạn không để tâm nhưng nhiều người cũng "mắc bệnh" giống như mình đấy. Nhưng mọi chuyện chỉ trông-có-vẻ-bình-thường khi bạn là thực khách thôi, nếu chủ quán ăn mà thấy được cảnh này chắc chắn là không vui tẹo nào vì... khăn giấy cho mọi người dùng thì phải bỏ tiền ra để mua. 

Mới đây, chàng trai có tên Nguyễn Việt Anh đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ai đó quen tay xé khăn giấy trong quán ăn tơi tả và chất thành một đống trên bàn sau khi dùng bữa xong. Bức ảnh đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đồng cảm và cả phẫn nộ đều có cả.

Thú nhận đi, bạn có dùng khăn giấy vô thức khi ăn rồi buồn tay xé tơi chất đống thế này không? - Ảnh 1.

Có một kiểu người, cứ bước vào quán ăn là tiện tay xé vụn khăn giấy "cho vui" thế này đây - Ảnh: Viet Anh Nguyen.

Đúng như suy đoán, dân mạng lập tức nhìn thấy hình ảnh của mình trong hình ảnh này. Dù là người có suy nghĩ tiết kiệm đến đâu thì cũng ít nhất một lần trót phung phí khăn giấy trong... vô thức đến thế này.

Quang Minh: "Biết là việc làm vô nghĩa nhưng cứ quen tay nên khi nào cũng vò vò lại hoặc xé vụn khi dùng xong".

Nguyễn Thuý: "Bạn tớ có đứa hay xé khăn giấy kiểu này xong còn nói là "cái này miễn phí mà"!".

Phương Anh: "Giống tớ quá, nhiều khi tớ còn bốc thêm mấy quả ớt bỏ túi mang về".

Thú nhận đi, bạn có dùng khăn giấy vô thức khi ăn rồi buồn tay xé tơi chất đống thế này không? - Ảnh 2.
Một "chiến tích" xài khăn giấy khác được cư dân mạng để lại dưới phần bình luận

Lê Thuỳ Dương: "Mình cũng hay xài nhiều khăn giấy rồi hay xé vụn ra như thế này nữa. Không biết bạn trong hình xài với mục đích gì mà xé tanh bành vậy nhỉ?".

Ngọc Tài: "Nhiều khi vào quán xài nhiều cũng ngại. Nhưng cứ phải xài để lau cái bàn một chút, lau thìa một chút, lau đũa một chút rồi lại lau tay nữa. Bởi vậy cứ ăn xong là y như rằng lại ngồi xé vụn xong có hẳn một nùi khăn giấy như "bãi rác" luôn".


Minh Trần: "Chỉ tội cho bạn nhân viên, đến lúc dọn đống này thì cực phải biết!".


Những bình luận đồng cảm có, góp ý nhẹ nhàng cũng có... Ai trong chúng ta cũng hiểu khăn giấy cũng phải mua bằng tiền và tiền đó không ai khác chính là tiền của chúng ta đã được tính vào chi phí bữa ăn. Thay vì chỉ hô hào tiết kiệm ở nhà, trong lối sống hàng ngày của mình chi bằng hãy bỏ đi một thói quen chưa được tốt như xé vụn khăn giấy, dùng quá nhiều khăn giấy khi ăn... để tiết kiệm cho quán ăn và cũng là khiến những nhân viên phục vụ bàn đỡ cực khi thu dọn nhé!