Thông tin mua nước sâm trên phố Sài Gòn, uống xong thức dậy ở Campuchia: Người đăng lên tiếng

Hương Trà (T/H), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:21 30/07/2025
Chia sẻ

Câu chuyện do tài khoản facebook N.T.D đăng tải khiến dư luận không khỏi hoảng mang.

Ngày 29/7, tài khoản facebook N.T.D chia sẻ bài viết tiêu đề "Uống nước xong, thức dậy ở Campuchia" khiến dư luận không khỏi hoang mang và ngay lập tức bài viết được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Theo nội dung bài viết, vào khoảng 13 giờ ngày 29/7, chị có nhận được cuộc điện thoại từ anh rể cũ với thông tin: "Thằng B. (cháu ngoại của dì ruột D.) bị bắt cóc sang Campuchia rồi em".

Sau đó, chị D. được nghe mọi diễn biến vụ việc thông qua lời kể của chị gái B.. Theo lời thuật lại, vào sáng 29/7, B. (SN 2004) đi làm nhưng xe hết xăng nên đã đi xe ôm tới đường Cao Thắng (TP. HCM), bên cạnh chỗ làm có cái hẻm. Khi di chuyển tới gần khu vực này, B. thấy có cái xe máy chở thùng nước đi bán dạo và đã mua 2 chai nước sâm. Vừa uống xong, B. cảm thấy mình như đang đi đâu đó....

Đến khoảng 13 giờ, B. gọi về nhà qua kết nối mạng, cho biết đang bị giữ tại một đồn biên phòng phía Campuchia, không có giấy tờ tùy thân và trong tình trạng hoảng loạn. B. nói mình bị đưa qua biên giới trái phép, sau đó trốn thoát và được hai người bản địa giúp đỡ đến gần cửa khẩu. 

D. thông tin "nhờ vào sự giúp sức của cộng đồng mạng và các chú bộ đội nào đó mà mình không nhớ tên... thằng B. đã được về phía Việt Nam an toàn. Nó được vô đồn biên phòng bên Việt Nam ăn dưa lưới, uống nước. Mình và người nhà tới nơi thì nó đã ngồi yên vị ăn uống. Cái đáy quần rách tét bét không còn gì. Điện thoại cạn pin..."

Thông tin mua nước sâm trên phố Sài Gòn, uống xong thức dậy ở Campuchia: Người đăng lên tiếng- Ảnh 1.

Bài đăng trên facebook N.T.D. (Ảnh chụp màn hình)

Đến sáng nay (30/7), thông tin trên báo PLO, một lãnh đạo thuộc Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh khẳng định: Qua xác minh, không có trường hợp nào như thông tin trong bài chia sẻ trên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường Bàn Cờ (TP. HCM) - địa bàn nơi xảy ra chi tiết "mua uống nước sâm" cũng thông tin rằng không xảy ra sự việc như bài đăng trên miêu tả.

Cách đây ít giờ, tài khoản facebook N.T.D. chia sẻ thêm: "Chính mình khi nghe thằng cháu mình nói khúc đầu tức là đoạn nó uống nước xong thức dậy ở Campuchia có vẻ không thật lắm".

Trả lời phỏng vấn trên PLO, chị N cho hay mình cũng chỉ nghe cháu B. kể lại và đăng lên facebook nhằm cảnh báo và mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày