Trận lũ lụt thảm khốc ập đến sông Guadalupe ở Texas vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có Richard "Dick" Eastland, chủ sở hữu trại hè Camp Mystic. Theo Đài Phát thanh Công cộng Texas và tờ The New York Times, ông Eastland là một trong số những nạn nhân xấu số của trận lũ. Bạn của ông, Paige W. Sumner, đã viết trên tờ Kerrville Daily Times địa phương rằng: "Hành động cuối cùng của lòng tốt và sự hy sinh của ông ấy là nỗ lực cứu sống các trại sinh."
Ông đã qua đời cùng với ít nhất 10 bé gái khác tham gia trại hè.
Chủ trại hè đã thiệt mạng khi cố gắng cứu các bé gái
Ông Eastland và vợ, bà Tweety Eastland, là giám đốc của trại hè tư nhân theo đạo Cơ đốc này. Họ đã gắn bó với Camp Mystic từ năm 1974 và là thế hệ quản lý thứ ba của cơ sở này, kể từ khi gia đình họ tiếp quản vào năm 1939, theo thông tin từ trang web của Camp Mystic. Bà Tweety Eastland được cho là đã sống sót sau trận lũ lụt tàn khốc do lượng mưa gần như chưa từng có gây ra.
Trên mạng xã hội, rất nhiều lời tưởng nhớ và tri ân đã được gửi đến ông Dick. Mọi người ca ngợi ông là một người cha, người ông thứ hai chu đáo, một người thầy dạy câu cá nhiệt tình với nụ cười ấm áp luôn hiện diện trên sân trại. Natalie Hayes Dunning đã chia sẻ trên Facebook: "Nhiều thế hệ các cô gái đã và sẽ tiếp tục được ông ấy ảnh hưởng tích cực. Không có nhiều người mà tôi biết sẽ được lên thẳng thiên đàng, nhưng Dick Eastland là một trong số họ."
Các vật dụng nằm rải rác bên trong một cabin tại Trại Mystic sau trận lũ lụt chết người ở Quận Kerr, Texas, vào ngày 5 tháng 7 năm 2025.
Cựu trại sinh Rachel Thornton nhớ lại sự khích lệ của ông Dick khi cô cố gắng học câu cá. Cô viết trên Facebook: "Vào ngày cuối cùng của lớp học, ông ấy đến gặp tôi và nói: 'Từ khi tôi ở đây, tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào không câu được cá. Hôm nay cháu sẽ câu được một con.' Dick đã không rời khỏi tôi cho đến khi tôi (chủ yếu là Dick) câu được một con, một con cá rô nhỏ xíu." Thornton cho biết thêm dù con cá rất nhỏ, ông Dick vẫn hết lời khen ngợi cô. Cô nhớ lại: "Tôi nhớ có người nói cá rô là loại cá nhỏ nhất và Dick nhìn tôi mỉm cười và nói: 'Chà, đó là con cá rô lớn nhất mà tôi từng thấy ai câu được!'."
Theo tiểu sử của trại hè, cả ông Dick và bà Tweety Eastland đều theo học tại Đại học Texas ở Austin. Họ có bốn người con trai. Theo trang web của trại hè, một trong số đó, James, đã qua đời vào năm 2015.
Nguồn: People