Thông tin bất ngờ sau vụ nghi cha tự tử vì con vay tín dụng đen không thể trả

Hà Nguyễn, Theo Người đưa tin 21:06 06/12/2019

Bất ngờ xuống nhà dưới, người phụ nữ kinh hoàng phát hiện chồng mình đang trong tư thế treo cổ. Trong lúc cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, nhiều người cho rằng, ông lão tự sát do đau buồn việc con vay tín dụng đen không thể trả và nhà bị giang hồ tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ. Đâu là sự thật?

Ngày 6/12, Công an quận 6, TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc người dân phát hiện ông H.K.H. (61 tuổi, ngụ đường Bình Tây, phường 1, quận 6) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện khoảng 16h ngày 4/12. Vào thời điểm trên, người dân trong con hẻm nhỏ nghe tiếng tri hô của người vợ ông H. nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, những người có mặt phát hiện ông H. đang trong tư thế treo cổ giữa nhà.

Thông tin bất ngờ sau vụ nghi cha tự tử vì con vay tín dụng đen không thể trả - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ việc. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Nhiều người dân nhanh chóng hỗ trợ, đưa nạn nhân xuống đất. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Cùng ngày, Công an quận 6 nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Sau khi thông tin ông H. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, nhiều người cho biết, nạn nhân tự sát vì buồn chuyện gia đình.

Cụ thể, ông này buồn bã việc con trai gây nợ và vay tín dụng đen.

Đến nay, người này chưa trả hết số nợ nên bị giang hồ đến dùng chất bẩn tạt vào nhà để đòi nợ. Nhiều lần chứng kiến sự việc trên, ông H. tỏ ra đau lòng rồi nghĩ quẩn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, thông tin trên khiến người dân sinh sống gần nhà nạn nhân tỏ ra hết sức bức xúc.

Những người này cho biết, thông tin trên là không đúng sự thật.

Chị V.T.K. (39 tuổi, ngụ phường 1, quận 6) khẳng định: "Việc người ta nói ông H. tự sát do buồn chuyện con trai ông này gây nợ, bị xã hội đen đến nhà đòi nợ là không chính xác. Thông tin nói con trai ông H. bỏ trốn, không dám về nhà do nợ nần lại càng sai".

Theo chị K., quả thực trước đây, con trai ông H. có vay nợ và bị một số đối tượng giang hồ đến nhà tạt chất bẩn để đòi nợ.

Tuy nhiên, chuyện này đã xảy ra khá lâu. "Chuyện này xảy ra từ hồi năm ngoái. Nhà ông H. có bị các đối tượng giang hồ đến tạt sơn và mắm tôm 2 lần. Việc này cả xóm ai cũng biết.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình ông H. đã thương lượng xong với chủ nợ. Con trai ông ấy cũng về nhà ở với ông. Từ đó đến hôm xảy ra vụ việc, không ai thấy nhà ông H. bị người lạ đến đòi nợ nữa", chị K. thông tin.

Thông tin bất ngờ sau vụ nghi cha tự tử vì con vay tín dụng đen không thể trả - Ảnh 2.

Người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cho biết, thông tin ông H. tự sát vì buồn chuyện con nợ nần, bị giang hồ tạt chất bẩn vào nhà để đòi nợ là chưa chính xác. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Theo tìm hiểu của PV, trước thời điểm xảy ra vụ việc, người con trai của ông H. vẫn có mặt tại nhà. Cũng như cha mình, anh này hành nghề chạy xe ôm sau khi từ bỏ công việc chở, giao hàng thuê.

Người dân tại con hẻm nơi ông H. và gia đình mình đang sinh sống cho biết, ông H. sống rất hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai.

Hằng ngày, ông chạy xe ôm mưu sinh. Tuy nhiên, ông ít tiếp xúc với người dân trong hẻm, sau khi đi làm về, ông chỉ ở trong nhà với vợ cùng đứa cháu nội.

"Mấy ngày qua, chúng tôi cũng không thấy ông H. có biểu hiện gì bất thường. Tôi có nhà sát vách nhà ông này nhưng cũng không thấy gia đình ông có mâu thuẫn hay cãi vã nhau.

Tuy nhiên, trước đây ít hôm, ông ấy có than với vợ là đang thiếu nợ. Vợ ông ấy có gặng hỏi ông ấy nợ ai, nợ bao nhiêu tiền nhưng ông ấy không nói", chị K. thông tin thêm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày