Thời trang sexy của 2017: Ngực "tấn công" không đủ, phải mông "phòng thủ" mới được chú ý!

Cổ Điển, Theo Thời Đại 00:00 27/12/2017

2017 là đỉnh cao của những bộ cánh thời trang sexy bó chịt vóc dáng, tôn chặt vòng 3 căng tròn có kích thước đến... gấp rưỡi vòng ngực.

Mới dăm năm mà mọi sự đã khác.

Trước kia, có chăng cô nàng nổi tiếng nào đánh bạo phô nửa vòng ngực, váy xẻ cao quá đùi một chút là y như rằng râm ran mọi mặt báo, người người nhà nhà nhớ mặt điểm tên mãi không quên.

Thế nhưng giờ đây khi mốt khoe ngực đã trở nên cũ thì những "con nghiện" của thời trang sexy lại phải tìm cho mình liều thuốc mới, ở năm 2017 này chính là phương thức trưng trổ vòng 3. Then chốt để tạo nên sự khác biệt này là phải sở hữu cặp mông "bồ tượng" đến ngoại hạng, chăm diện những bộ váy áo bó chít-chìn-chịt và tất nhiên là phải cũng chăm xoay lưng vào ống kính nếu có mê mải tạo dáng.

Trước kia thì dẫn đầu phong cách khoe vòng 3 chính là Ngọc Trinh. Nhưng từ năm nay, mốt khoe mông được tạo đà tấn tới với thái độ phô trương không khoan nhượng của dàn người đẹp như Angela Phương Trinh, Phi Thanh Vân, Khánh My...

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 1.

Bao năm qua, Ngọc Trinh vẫn luôn tự hào rằng mình sở hữu vòng 3 gợi cảm nhất nhì Vbiz. Thế nên phong cách thời trang sexy của người đẹp này cũng rất một màu, chỉ chăm chăm diện những chiếc đầm ôm sát để phản ánh đúng số đo đến người nhìn.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 2.

Dù đầm ngắn hay dài, xuyên thấu hay kín, cứ thấy máy ảnh là Ngọc Trinh chuyển ngay dáng sang phô trương "bàn tọa".

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 3.

2017 là một năm đổi mới trong thời trang sexy của Angela Phương Trinh. Chẳng còn ham hố khoe ngực, người đẹp này tích cực nhắn nhủ đến người hâm mộ về sự thay đổi của vòng 3.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 4.

Nhiệt tình diện đầm ngắn ôm sát tôn vòng 3 căng mẩy, nhưng lắm khi công chúng lại thấy hình bóng của... Nicki Minaj ở Angela Phương Trinh.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 5.

Nếu Angela Phương Trinh nỗ lực luyện tập thì Phi Thanh Vân lại nhờ đến dao kéo để nâng số đo vòng 3 lên... 104cm - một số đo kỷ lục trong Vbiz. Người đẹp "da nâu" rất hài lòng và tự tin về hình thể hiện tại của mình, thường xuyên phô diễn đường cong trong những chiếc đầm 2 dây gợi cảm.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 6.

Có điều vì là sản phẩm nhân tạo nên mỗi khi "lên đồ", vòng 3 của Phi Thanh Vân trông vẫn khá "vô lý", khiến người xem tức mắt.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 7.

Hoa hậu Đại Dương - Lê Âu Ngân Anh tuy vào Vbiz chưa lâu nhưng cũng đã thể hiện nhiệt huyết trên chặng đường phô trương số đo vòng 3. Người đẹp rất thức thời khi không chủ trương khoe ngực mà chỉ thích diện những chiếc đầm đuôi cá hay đầm bodycon để khoe mông.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 8.

Từng là "kỳ phùng địch thủ" với Ngọc Trinh nhưng Khánh My lại có quá nhiều điểm tương đồng với đàn chị. Chẳng hạn như cô rất thích khoe mông, và thường xuyên khoe trong những bộ... váy nhái. Trên hình, người đẹp khiến cánh phóng viên "nổ đom đóm mắt" với vòng 3 lấp ló sau lớp vải xuyên thấu được sao chép từ bộ cánh La Perla mà Kendall Jenner từng mặc.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 9.

Ở một bối cảnh khác, Khánh My tiếp tục ưỡn vòng 3 với chiếc đầm sequin nhái thời trang của Kendall Jenner.

Thời trang sexy của 2017: Ngực tấn công không đủ, phải mông phòng thủ mới được chú ý! - Ảnh 10.

Sở hữu vòng 3 gợi cảm chẳng kém các đồng nghiệp nên Vũ Ngọc Anh có lý do để tích cực khoe. Nét đặc trưng của thời trang sexy mang dấu ấn nàng "Quyên" là những chiếc đầm xuyên thấu hững hờ da thịt như thế này.