Thiều Bảo Trâm: "Nếu để mặn hơn bằng scandal thì tôi chấp nhận là một ca sĩ nhạt trong Vpop"

AN, Clip: King Pro, Theo Trí Thức Trẻ 08:20 31/03/2019

Trở lại âm nhạc sau 1 năm, Thiều Bảo Trâm cho biết cô đã thay đổi khá nhiều trong suy nghĩ và trải nghiệm hoạt động nghệ thuật.

Thiều Bảo Trâm là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt nhiều năm nay. Từng là giọng ca trẻ triển vọng tại các cuộc thi âm nhạc lớn như: Ngôi nhà âm nhạc, Tiếng ca học đường… Tuy nhiên, cái tên Thiều Bảo Trâm chỉ thực sự được đông đảo khán giả biết tới khi cùng chị gái thành lập nhóm nhạc Bee.T. Vậy nhưng, chỉ sau một thời gian hoạt động, Thiều Bảo Trâm đã quyết định rời nhóm để theo đuổi con đường solo.

Từ tháng 8/2017 đến nay, Thiều Bảo Trâm đã cho ra mắt 3 MV "Cơn mơ ngọt ngào", "Thương anh", "Kệ anh thôi", với hình ảnh và phong cách âm nhạc mang hơi hướng Hàn Quốc, vừa ngọt ngào vừa cá tính. Tuy nhiên, khi nói về các sản phẩm âm nhạc này, nữ ca sĩ sinh năm 1994 thừa nhận cô vẫn chưa thực sự hài lòng và còn loay hoay trong cách tạo dựng hình ảnh để ghi dấu ấn với khán giả. Do đó, cô đã dành đúng 1 năm để định hình bản thân và cho ra mắt MV "Triệu lý do" vào ngày 30/3.

Clip: Thiều Bảo Trâm nói về MV mới "Triệu lý do"

Nói về sản phẩm trở lại Vpop năm 2019, Thiều Bảo Trâm cho biết: "Tôi gặp khó khăn về việc chọn lựa ca khúc, bởi không phải ca khúc nào cũng phù hợp với cảm xúc. "Triệu lý do" là sản phẩm tôi nhận được từ nửa năm trước nhưng mất khá nhiều thời gian làm nhạc, thay đổi rất nhiều mới cho ra mắt một bản hoàn chỉnh nhất, ưng ý nhất.

Chắc chắn hình ảnh trong MV lần này sẽ khác, tôi cũng muốn sản phẩm mở màn 2019 phải khác hoàn toàn những gì trước đây khán giả đã biết. Trưởng thành hơn, gợi cảm hơn là những gì rõ ràng nhất mà tôi đưa vào MV này để mọi người hiểu rõ con đường sắp tới của tôi như thế nào".

Với những nhận xét hình ảnh Thiều Bảo Trâm thời gian gần đây mang hơi hướng giống Lisa - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Kpop BLACKPINK, giọng ca sinh năm 1994 thẳng thắn chia sẻ: "Nhiều khi tôi còn lấy hình Lisa ra trêu bố mẹ xem có giống không. Nhưng thực ra Lisa có nét lai Tây còn tôi thì không. Tôi cũng rất thích nhạc BLACKPINK và tôi nghĩ khi thích ai đó quá nhiều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, dáng người của tôi và Lisa cũng cao cao, ốm ốm nên nhìn thoáng qua hơi giống thôi.

Nếu ai biết tôi từ lâu chắc chắn đều biết tôi vốn luôn để tóc mái ngang, phong cách năng động, cá tính. Tôi thích phong cách Hàn Quốc và cả Âu Mỹ nên sẽ chắt lọc những gì phù hợp để cho bản thân. Nếu bảo giống ai thì rất khó, mình sinh ra đã riêng biệt rồi thì không việc gì phải cố gắng giống ai đó cả".

Thiều Bảo Trâm: Nếu để mặn hơn bằng scandal thì tôi chấp nhận là một ca sĩ nhạt trong Vpop - Ảnh 2.

Cũng liên quan tới câu chuyện loay hoay trong cách tạo dựng hình ảnh gần 2 năm qua. Thiều Bảo Trâm cho biết cô đọc được rất nhiều lời nhận xét rằng bản thân giống như "tắc kè hoa", luôn biến đổi mà không cố định ở phong cách riêng biệt nào. Theo nữ ca sĩ, nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi liên tục này là vì cô đã mất phương hướng, chới với rất nhiều khi tách khỏi nhóm nhạc Bee.T để hoạt động solo.

"Lúc đầu tách ra khỏi nhóm nhạc tôi đã có nhiều suy nghĩ, nhiều trăn trở rằng mình nên đi theo hướng nào. Phải sau 2 sản phẩm tôi mới biết mình thích cái gì. Tôi phải thừa nhận quãng thời gian hơn 1 năm sau rời nhóm Bee.T tôi bị khủng hoảng và mất phương hướng, cô đơn rất nhiều. Thời điểm đó tôi không chia sẻ với gia đình hay bố mẹ mà một mình dò dẫm trên con đường đã lựa chọn, trong trạng thái tâm lý chưa hoàn toàn sẵn sàng. Hơn 1 năm đó tôi ngưng hẳn các hoạt động nghệ thuật và có bao nhiêu vốn liếng tiền bạc bỏ hết ra để trang trải cuộc sống, rồi cũng góp vốn để kinh doanh cùng chị gái, song song với việc phải ngồi xuống nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Giờ nhớ lại thời điểm đó, nói không buồn là nói xạo, nhưng tôi nghĩ ai cũng có số phận riêng. Đôi khi trong cuộc sống sẽ có những thứ xảy ra ngăn bước đường của mình, không như ý mình muốn, tôi đã từng như thế. Tôi cũng phải thay khá nhiều ê-kíp và tìm bài hát sao cho phù hợp nhất.

Khi rời Bee.T tôi mới thấy tự làm mọi việc, tự đứng trên đôi chân của mình khá khó khăn, nhưng có như vậy mới trưởng thành được. Tôi có thể đi chậm hơn mọi người một chút nhưng tôi không buồn vì điều đó, bởi vì bây giờ cứ cố gắng hết sức đi, đến bao giờ kiệt sức thì thôi. Ước mơ chỉ có một lần thôi nên cứ làm mọi thứ mình thích nhất. Còn nếu mình may mắn thành công và có cơ hội thể hiện nhiều hơn thì đó là tín hiệu đáng mừng", nữ ca sĩ trải lòng.

Clip: Thiều Bảo Trâm nói về ồn ào tình cảm, thời gian khủng hoảng khi rời nhóm Bee.T

Chia sẻ rõ hơn về quyết định tách khỏi nhóm Bee.T và không nhờ tới sự giúp sức từ chị gái Thiều Bảo Trang, nhạc sĩ Phương Uyên để phát triển sự nghiệp solo, Thiều Bảo Trâm cho biết: "Tôi là người quyết định rời khỏi nhóm Bee.T, bởi khi còn hoạt động trong nhóm tôi nhận được rất nhiều lời nhận xét từ mọi người xung quanh như: Nếu không có chị Trang thì tôi không làm được gì cả, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người tôi cũng vô dụng và không làm được ca sĩ đâu… Nên tôi nghĩ đã đến lúc đi trên đôi chân của mình để chị Trang có con đường riêng, vì chị Trang là người có khả năng, có thể phát triển hơn nữa. Tôi nghĩ chị Trang đã phải kìm mình lại để dìu dắt tôi khi ở cùng nhóm, và tôi không muốn vậy.

Riêng việc không nhờ tới sự giúp đỡ của chị Trang và nhạc sĩ Phương Uyên là bởi tôi muốn mình trưởng thành hơn, muốn thử thách bản thân xem mình làm được gì".

Qua đây, Thiều Bảo Trâm cũng khẳng định dù cô chật vật, loay hoay hơn nhiều ca sĩ trẻ khác, thậm chí bị nói là nhạt nhưng cô vẫn thấy thoải mái vì chưa từng cố ý làm điều gì để đánh bóng tên tuổi hay chiêu trò nhằm đưa sản phẩm mới ra mắt đạt thứ hạng cao.

"Mọi người hay nhắc tên này tên kia hay em gái chị Thiều Bảo Trang. Ban đầu tôi cũng buồn nhưng chẳng đổ tội cho ai cả vì cũng do bản thân mình chưa thực sự đặc sắc, chưa thực sự rõ nét để mọi người nhớ đến tên Thiều Bảo Trâm. Việc của tôi là cố gắng để thay đổi suy nghĩ mọi người thôi.

Thực ra khi trò chuyện cùng mọi người tôi chỉ muốn nói về cuộc sống, công việc, âm nhạc chứ không muốn mọi người hiểu lầm nhắc đến những chuyện khác, những người khác để đánh bóng tên tuổi, PR cho sản phẩm của riêng mình. Khi hoạt động với tư cách solo tôi cũng muốn mọi người sẽ yêu mến bài hát của mình và gặt hái chút gì đó thành công để bước tiếp với đam mê. Tôi cũng rất cần có những động lực để cố gắng nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ cố ý muốn mọi người chú ý đến những điều khác, những điều đó không thể nào đưa tôi đi xa được ngoài sản phẩm âm nhạc", Thiều Bảo Trâm khẳng định.

Thiều Bảo Trâm: Nếu để mặn hơn bằng scandal thì tôi chấp nhận là một ca sĩ nhạt trong Vpop - Ảnh 5.

"Bản thân tôi đã rất khó khăn ở việc để mọi người biết đến tên Thiều Bảo Trâm với sản phẩm âm nhạc thế nào, hình ảnh thế nào nên nếu còn scandal thì mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn nữa. Để bảo tôi làm cái gì đó thật sốc, thật chú ý thì tôi không làm được. Nếu bảo tôi làm việc cả tuần, quay 2-3 ngày tôi đồng ý ngay nhưng chiêu trò thì tôi rất sợ. Tôi sợ bởi vì tôi thấy điều đó sẽ làm cho mọi người hiểu sai về bản thân mình.

Chiến dịch PR của tôi chỉ đơn giản là âm nhạc và hình ảnh. Tôi chấp nhận là nhạt nhưng mọi người xem tôi trong MV không nhạt là được, còn nếu để mặn hơn như scandal thì tôi chấp nhận bản thân là một ca sĩ nhạt trong Vpop", cô nói thêm.

MV "Triệu Lý Do" - Thiều Bảo Trâm