Thiên tài 13 tuổi trúng tuyển đại học, sau 7 năm bị nhà trường thuyết phục bỏ học Thạc sĩ: Ai nghe nguyên nhân cũng cũng ngán ngẩm lắc đầu

Ứng Hà Chi, Theo Thanh niên Việt 17:17 01/02/2025
Chia sẻ

Dù là thần đồng bẩm sinh, chàng trai này vẫn không thể trở nên xuất chúng chỉ vì sai lầm từ người mẹ.

Ngụy Vĩnh Khang sinh năm 1983 tại huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam. Anh từng được mệnh danh là "Thần đồng phương Đông", gây chấn động dư luận khi trúng tuyển ngành Vật lý tại Đại học Tương Đàm (một trường đại học tổng hợp và trọng điểm quốc gia nằm ở Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc) với điểm số cao chót vót khi mới 13 tuổi.

Từ nhỏ, anh đã thể hiện tài năng vượt trội với trí nhớ siêu phàm và khả năng học tập nhanh chóng. Mẹ anh, bà Tăng Tuyết Mai, đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và thúc đẩy con phát triển khả năng của bản thân. Do đó, vào năm 4 tuổi, anh Ngụy Vĩnh Khang đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Ở tuổi 8, anh vào học tại một trường trung học trọng điểm. Dưới sự quan tâm, chăm sóc kỹ càng từ mẹ, anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong học tập và trở thành niềm tự hào của gia đình và cả địa phương nơi anh sống.

Nguyên nhân chính biến thần đồng thành người tầm thường

Dù đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong việc học, nhưng Ngụy Vĩnh Khang lại thiếu khả năng tự lập do sự bao bọc quá mức từ người mẹ. Bà Tăng Tuyết Mai luôn cẩn thận chăm lo cho con từng chút, từ việc ăn uống, giặt giũ đến sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, khi con trai lên đại học, thay vì hướng dẫn con trai học cách tự lập, bà Tăng Tuyết Mai lại chọn cách nghỉ việc để có thời gian theo sát con trai, đảm bảo mọi nhu cầu của con đều được đáp ứng.

Tình trạng này kéo dài đến khi anh Ngụy Vĩnh Khang tốt nghiệp Đại học Tương Đàm vào năm 17 tuổi và rời quê nhà để theo học Thạc sĩ tại Học viện Khoa học Trung Quốc. Xa rời vòng tay mẹ, anh không thể tự chăm sóc bản thân, từ việc tự ăn uống, giặt giũ cho đến các kỹ năng sống cơ bản khác.

Thiên tài 13 tuổi trúng tuyển đại học, sau 7 năm bị nhà trường thuyết phục bỏ học Thạc sĩ: Ai nghe nguyên nhân cũng cũng ngán ngẩm lắc đầu- Ảnh 1.

Trong một môi trường sống mới không có mẹ hỗ trợ, cuộc sống của Ngụy Vĩnh Khang ngày càng trở nên hỗn loạn.

Khu vực ký túc xá của Ngụy Vĩnh Khang bừa bộn, quần áo bẩn chất đống khắp nơi, giường và sàn nhà đầy rác. Tuy nhiên, anh vẫn chỉ tập trung đọc sách giữa đống bừa bộn này. Các bạn cùng phòng phàn nàn với nhà trường rằng anh không thể ăn, mặc, tắm giặt hay đi vệ sinh một mình.

Thậm chí, không có mẹ ở bên, anh còn quên mất việc học của mình. Anh không còn nghe giảng và hoàn thành bài tập về nhà một cách nghiêm túc, chỉ ở trong ký túc xá cả ngày để chơi game, xem phim. Do đó, anh đã đánh mất cơ hội tiếp tục học lên Thạc sĩ vì thành tích kém.

Cuối cùng, nhà trường phải thuyết phục anh bỏ học. Sự việc này khiến bà Tăng Tuyết Mai vô cùng thất vọng và cảm thấy tội lỗi vì đã không dạy con trai kỹ năng tự lập. Cảm giác hối tiếc này đeo bám bà, nhưng cũng trở thành động lực để bà giúp con trai vượt qua khó khăn.

Vụt mất cơ hội phát triển lần thứ hai

Sau khi trở về quê nhà Hồ Nam, Ngụy Vĩnh Khang dần học cách tự chăm sóc bản thân và gánh vác áp lực tài chính của gia đình. Anh giúp mẹ chăm sóc người cha bị liệt và từng bước cải thiện kỹ năng sống. Năm 2005, sau khi câu chuyện của anh được truyền thông đăng tải, một viện nghiên cứu ở Thượng Hải mời anh đi làm việc.

Lần này, bà Tăng Tuyết Mai không còn đi cùng con trai, mà để anh tự lập đến Thượng Hải bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, Ngụy Vĩnh Khang đã phải nỗ lực để tìm lại vị trí của bản thân trong xã hội, đồng thời học cách sống tự lập như một người bình thường.

Khi Ngụy Vĩnh Khang phải đối mặt với thử thách làm việc và sống một mình thêm lần thứ hai, anh cảm thấy bất lực và chọn cách tự sát để giải thoát bản thân nhưng bất thành. Anh bị cảnh sát đưa về gặp bà Tăng Tuyết Mai với không một xu dính túi.

Thiên tài 13 tuổi trúng tuyển đại học, sau 7 năm bị nhà trường thuyết phục bỏ học Thạc sĩ: Ai nghe nguyên nhân cũng cũng ngán ngẩm lắc đầu- Ảnh 2.

Lúc này, bà Tăng Tuyết Mai không còn ép buộc con trai, bà chỉ mong con có thể tự chăm sóc bản thân và tìm được công việc ổn định. Năm 2008, Ngụy Vĩnh Khang gặp bạn gái Phúc Bí. Sau đó, Phúc Bí đến Thâm Quyến để làm việc và Ngụy Vĩnh Khang cũng theo chị tới đây.

Hai năm sau, họ trở về quê hương để thăm bà Tăng Tuyết Mai với đứa con mới sinh trên tay. Đáng tiếc, Ngụy Vĩnh Khang đã vô tình mắc một căn bệnh quái ác và qua đời vào cuối năm 2021. Vợ anh đã đăng tải một bức ảnh đời thường của anh lên mạng làm kỷ niệm.

Trong ảnh, Ngụy Vĩnh Khang đang ôm chặt con gái. Khó ai ngờ được rằng ông bố trông có vẻ bình thường này lại từng là thần đồng. Giờ đây, anh đã mất đi ánh hào quang của quá khứ và có thêm chút bình yên, tĩnh lặng, con gái anh cũng đang lớn lên hạnh phúc dưới sự chăm sóc và tình yêu thương từ gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày