Vợ vừa mang bầu sau 7 năm mong mỏi thì chồng qua đời

, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 20/11/2014

Trong suốt 7 năm hai vợ chồng Kristy và Royce Kirchner đã đi nhiều nơi chữa trị với mong muốn có con. Khi niềm vui vừa đến thì người chồng bất ngờ ra đi vì tai nạn giao thông.

Hai vợ chồng Kristy và Royce Kirchner (đến từ Queensland, Australia) bị hiếm muộn và đã phải đi chữa trị khắp nơi suốt bảy năm. Cho đến khi niềm vui vừa đến với họ, thì bất hạnh lại ập xuống bởi người bố tương lai qua đời vì một tai nạn giao thông.

Vợ vừa mang bầu sau 7 năm mong mỏi thì chồng qua đời 1
Bà Kristy đau khổ khi chồng qua đời khi còn chưa biết tin đã có con.

Trong vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp ông Kirchner (35 tuổi) đã đâm sầm vào một cái cây ngay sau khi rời khỏi nhà được 10 phút. Ông văng ra khỏi xe và vụ tai nạn đã khiến ông tử vong tại chỗ.

Góa phụ Kristy đã chia sẻ niềm vui cùng nỗi đau đến cùng một lúc với bà trên một đoạn clip đăng trên youtube. Trong suốt 3 năm dành dụm để có đủ số tiền thụ tinh nhân tạo, sau 5 ngày bà tiến hành cấy ghép tinh trùng trong ống nghiệm vào cơ thể thì tai nạn bất ngờ ập xuống. Vào đêm trước tang lễ của chồng một ngày, bà Kristy phát hiện mình đã mang thai.

Hành trình khó khăn để có con được hai vợ chồng chia sẻ trên trang cá nhân youtube. “Đứa bé chính là ước mơ, niềm mong mỏi lớn nhất của tôi và chồng, giờ đây đứa bé cũng chính là nguồn động lực sống duy nhất đối với tôi” – Bà Kristy nói trong nước mắt và sự đau buồn.

Vợ vừa mang bầu sau 7 năm mong mỏi thì chồng qua đời 2
Hai vợ chồng Kristy và Royce Kirchner (trái) và hình ảnh chụp em bé trong bụng (phải).

Vợ vừa mang bầu sau 7 năm mong mỏi thì chồng qua đời 3
Hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau.

“Trong tang lễ của chồng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên thông báo tin vui này trong điếu văn không. Và cuối cùng, tôi đã quyết định chia sẻ điều này với chồng, vì đây là lần cuối cùng chồng tôi ở đây bên cạnh tôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi và chồng đã có con” – bà Kristy chia sẻ thêm.

Bà Kristy cho biết, ngay cả trước khi biết tin mình có thai, ông Kirchner đã tin rằng đứa con đã được hình thành, ông đã ôm bà, hôn lên bụng bà, hôn đứa con thân yêu của họ và nói: “Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ”. Người đàn ông của cuộc đời bà trong suốt 10 năm từ lúc họ yêu nhau, đã ra đi mãi mãi khiến bà vô cùng đau buồn.

“Tại sao những cặp vợ chồng trẻ được hạnh phúc bên đứa trẻ của họ, còn chúng tôi không có cơ hội?”. Đã có lúc bà Kristy đau buồn và tự trách cho số phận của người chồng và niềm hạnh phúc của họ chưa được viên mãn.

Thông qua đoạn clip đăng tải trên youtube, bà Kristy muốn chia sẻ câu chuyện về tình yêu và truyền nghị lực sống, sự hy vọng cho những ai bất hạnh như bà.

Vợ vừa mang bầu sau 7 năm mong mỏi thì chồng qua đời 4

Vợ vừa mang bầu sau 7 năm mong mỏi thì chồng qua đời 5
Những hình ảnh góa phụ Kristy chia sẻ trên các diễn đàn về hành trình và mong muốn có con của hai vợ chồng.

(Nguồn: Dailymail)