Chuyện tình đẹp của chàng trai 26 tuổi bên người vợ gần 60 tuổi

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 08/12/2014

Suốt 17 năm qua, cặp vợ chồng "đôi đũa lệch" người Trung Quốc đã trải qua bao khó khăn vất vả để sống hạnh phúc bên nhau.

Tại thôn Lăng Hải, Cẩm Châu, Liêu Ninh (Trung Quốc), người dân vẫn thường nhắc đến chuyện tình đẹp và đặc biệt của một cặp vợ chồng "đôi đũa lệch" khi chú rể 26 tuổi đã quyết tâm yêu và kết hôn với người phụ nữ 58 tuổi.

Do tuổi tác giữa hai người quá chênh lệch nên cuộc hôn nhân của hai người đã vấp phải rất nhiều sự cấm đoán, phản đối. Thậm chí vào thời gian đầu khi 2 người quyết định đến với nhau, dòng họ 2 bên còn cho rằng đám cưới của hai người là một vết nhơ. 

Nhưng vượt qua mọi ngăn cấm và khó khăn, cặp đôi này vẫn đến với nhau và đã cùng nhau đồng cam cộng khổ suốt 17 năm qua.

Chuyện tình đẹp của chàng trai 26 tuổi bên người vợ gần 60 tuổi 1

Chuyện tình đẹp của chàng trai 26 tuổi bên người vợ gần 60 tuổi 2
Anh Thành thường xuyên chăm sóc vợ.

Được biết người chồng có tên Lý Ngọc Thành còn vợ là bà Mã Ngọc Cầm. Khi anh Lý Ngọc Thành mới 26 tuổi đã kết hôn cùng bà Mã Ngọc Cầm (58 tuổi). Anh Thành chia sẻ khi biết được quyết định của mình, người thân và bạn bè đều ngăn cản anh, đồng thời còn cho rằng anh mắc bệnh thần kinh khi lấy một người già như vậy về làm vợ mình. 

Chuyện tình đẹp của chàng trai 26 tuổi bên người vợ gần 60 tuổi 3
Và bên vợ mỗi khi vợ ốm đau, bệnh tật.

Hàng xóm, láng giềng thì thường xuyên lấy chuyện của 2 người làm đề tái tán gẫu. Khi mới lấy nhau tất cả mọi người đều cho rằng hai người khó có thể sống hạnh phúc, cùng lắm là ba đến bốn năm sau sẽ ly hôn. Nhưng thời gian trôi qua, tình yêu của 2 người ngày một bền chặt và khăng khít. Suốt 17 năm qua, anh Thành luôn ở bên, chăm sóc cho vợ mỗi khi vợ ốm đau, bệnh tật.

Sau khi nghe được câu chuyện tình yêu của cặp đôi đũa lệch này, cư dân mạng Trung Quốc đã thực sự khâm phục và cho rằng đó là một tình yêu thực sự vượt qua mọi sự kỳ thị của xã hội cũng như rào cản tuổi tác. 

(Nguồn: Baidu)