Thân nhân nghi ngờ giới chức Malaysia và bọn khủng bố có thương lượng ngầm

, Theo Trí Thức Trẻ 15:26 12/03/2014

Trong cuộc họp báo mới diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Trung Quốc, nhiều thân nhân hành khách chuyến bay MH370 tỏ ra nghi ngờ về cuộc thương lượng ngầm giữa giới chức trách và bọn khủng bố.

“Thôi nhé! Chúc ngủ ngon!” là những từ cuối cùng được phát ra trên chuyến máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Chi tiết này lần đầu tiên được công bố trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày hôm nay (12/3), giữa đại diện chính quyền Malaysia và người thân hành khách trên máy bay mất tích.

Thân nhân nghi ngờ giới chức Malaysia và bọn khủng bố có thương lượng ngầm   1
Cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào buổi sáng ngày hôm nay.

Cuộc họp báo diễn ra tại khách sạn Metropark Lido vào ngày hôm nay với sự tham gia của gần 400 thân nhân hành khách trên chuyến bay mất tích. Quan chức của Cục hàng không dân sự Malaysia cho hay ngay sau câu nói này, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar.

Theo chia sẻ của quan chức hàng không dân dụng Malaysia, đây là câu trả lời của máy bay MH370 sau khi trạm không vận Malaysia thông báo cho buồng lái rằng họ chuẩn bị tiến vào không phận Việt Nam và trạm không vận ở TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp quản họ.

Chuyến bay với 227 hành khách và phi hành đoàn, trong đó bao gồm 153 người Trung Quốc hiện vẫn đang mất tích kể từ 1h20' sáng ngày 8/3 mặc dù lực lượng hải quân các nước vẫn liên tục tìm kiếm. 

Trước những thông tin ít ỏi mà cơ quan chức năng đưa ra, người nhà hành khách trên chuyến bay MH370 tỏ ra vô cùng tức giận. Nhiều người đã trực tiếp yêu cầu các quan chức Malaysia trả lời những câu hỏi mà họ đặt ra, tuy nhiên, cuộc họp báo kéo dài gần 2 tiếng cũng chỉ khép lại với những câu trả lời chưa thỏa đáng. 

Một nhân viên của Cục hàng không dân sự Malaysia cho biết trong trường hợp máy bay MH370 bị không tặc tấn công, rất có thể chúng đã tắt toàn bộ tín hiệu, tuy nhiên, phi công vẫn có thể gửi mã tín hiệu cấp cứu bí mật. Trong khi đó, phi công là những người hiểu rõ điều này vì đã có kinh nghiệm lâu năm.

Ngoài ra, các nhân thân của hành khách chuyến bay MH370 cũng đặt ra câu hỏi liệu radar quân sự có bắt được tín hiệu của chiếc máy bay gặp nạn hay không, bởi radar quân sự hiện đại hơn radar dân sự.  

Đáp lại câu hỏi này, quan chức Malaysia cho biết quân đội Malaysia vẫn đang hỗ trợ điều tra "ở mức cao nhất". 

Khi được hỏi về những thông tin mà quân đội cung cấp cho giới chức trách, vị quan chức này cho hay bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để tiết lộ.

Thân nhân nghi ngờ giới chức Malaysia và bọn khủng bố có thương lượng ngầm   2
Thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370.

Nhiều thân nhân tức tối la ó, tuy nhiên, 1 người đàn ông đã đứng lên yêu cầu phía Malaysia có thể cung cấp thông tin chi tiết sớm nhất có thể.

Những trao đổi trong cuộc họp báo khiến nhiều gia đình nạn nhân dấy lên nghi ngờ đang có một cuộc thương lượng bí mật giữa giới chức trách và bọn khủng bố cướp máy bay. Nghi ngờ này càng có cơ sở khi tuyên bố chính thức trước đó của Malaysia, bày tỏ hi vọng hành khách trên máy bay vẫn còn sống.

Gia đình các hành khách cũng đưa ra số điện thoại mà họ vẫn có thể đổ chuông cho đến tận ngày hôm nay cho đại sứ Malaysia tại Bắc Kinh, ông Datuk Iskandar Sarudin. Những người thân của hành khách trên máy bay muốn có câu trả lời rõ ràng xem máy bay đã hạ cánh chưa hoặc liệu hành khách trên máy bay có chuyển cuộc gọi từ số di động của họ sang một số khác hay không.

Đại diện phía thân nhân hành khách một mặt bày tỏ sự biết ơn với các quan chức Malaysia đã có mặt trong buổi họp báo, mặt khác cũng tỏ rõ sự thất vọng và giận dữ trước nỗ lực cứu hộ “chậm trễ và không minh bạch” của chính phủ Malaysia. Một vài người dân Trung Quốc thậm chí còn yêu cầu đại sứ Malaysia phải lên tiếng xin lỗi.

Đại sứ Malaysia, ông Datuk Iskandar khẳng định sẽ chuyển những tâm tư và suy nghĩ của gia đình hành khách tới chính phủ Malaysia và khẳng định chính phủ của ông đang làm hết mình trong vụ máy bay mất tích.

(Nguồn: Theo Straitstime)