Pháp sư Malaysia tiếp tục tái xuất bằng 2 quả dừa

, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 13/03/2014

Ngày hôm qua, pháp sư Ibrahim Mat Zin đã lại có mặt tại sân bay để thực hiện nghi lễ "thảm bay" để tìm chuyến bay mất tích.

Sau khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và dùng móc bẫy cá và một ống nhòm tre để thực hiện nghi thức tâm linh nhằm tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích, vào ngày hôm qua (12/3), pháp sư Ibrahim Mat Zin đã lại có mặt tại sân bay để thực hiện nghi lễ "thảm bay" nhằm tìm kiếm chuyến bay mất tích. 


Đi cùng pháp sư Ibrahim Mat Zin lần này có khá nhiều trợ lý mang theo những quả dừa, nước "zam-zam", gậy, giỏ. Ông cho biết nghi lễ này đã được thực hiện qua nhiều thế hệ khác nhau. 

Trong ngày hôm qua, ông khẳng định tự mình có mặt ở đây và thực hiện nghi lễ này, chứ không phải ông được quan chức cấp cao Malaysia mời như khẳng định trước đó. 

Pháp sư Malaysia tiếp tục tái xuất bằng 2 quả dừa 1

Nghi lễ của pháp sư đã thực sự thu hút sự chú ý của các hành khách và phóng viên tại sân bay. Đoạn clip ghi lại cảnh pháp sư Ibrahim Mat Zin hành lễ đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng.

Pháp sư Malaysia tiếp tục tái xuất bằng 2 quả dừa 2

Tuy nhiên, trong lần thực hiện nghi lễ này, pháp sư đã bị cục quản lý tôn giáo bang Selangor ngăn chặn thực hiện nghi lễ để tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích.

Ông Khairy Jamaluddin, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia tỏ ra rất bất bình với hành vi của pháp sư. Ông viết trên Twitter "Ai bắt giữ mấy lão pháp sư cưỡi thảm này giúp tôi với"

(Nguồn: Theo The Star)