Khoảnh khắc xúc động: Sau 2 thập kỷ, mẹ nghe tim con đập trong cơ thể người khác

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/02/2015

Vào ngày lễ Tình yêu vừa qua, 1 người mẹ đến từ Mỹ đã vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được nghe nhịp tim đập của con trai trong cơ thể người phụ nữ khác sau gần 2 thập kỷ cậu con trai của bà qua đời.

Vào năm 1996, con trai bà Vicki Brannon, anh Matthew McIntyre đã qua đời sau khi bị 1 người bạn vô tình bắn súng. Sau cái chết thương tâm của con, bà Brannon đã quyết định hiến nội tạng của con để cứu sống những bệnh nhân khác.

Một ngày sau đó, tim của Matthew đã được hiến tặng cho Jennifer Lentini (lúc đó mới 13 tuổi) - người bị bệnh tim và đã được nhập viện từ rất lâu để chờ được cấy ghép. Tính mạng của cô gái nhỏ may mắn được cứu sống nhờ trái tim của Matthew. 

Sau gần 20 năm kể từ khi được cấy ghép tim, mới đây, cô Jennifer mới được gặp lại mẹ của ân nhân đã cứu cô. Khoảnh khắc xúc động khi bà Vicki được nghe thấy nhịp tim của con trai trong cơ thể cô Jennifer khiến bà bật khóc nức nở. Bà nghẹn ngào cất lời "Matthew của tôi đây rồi".

Bà Vicki hạnh phúc khi được nghe tiếng tim đập của con trai trong cơ thể cô Jennifer. 

"Tôi đã quá xúc động và hạnh phúc - con trai tôi có một trái tim tốt bụng, mạnh mẽ và nó đã giúp cô ấy sống tốt. Tôi cảm giác như mình có thêm được 1 người con gái vậy", bà Vicki chia sẻ. 

Được biết, 14/2 cũng chính là Ngày tôn vinh những người hiến tặng quốc tế. Nhân dịp đặc biệt này, ban tổ chức chương trình đã tạo điều kiện để bà Vicki và cô Jennifer có cơ hội được gặp nhau.



Cuộc gặp gỡ vỡ òa hạnh phúc của hai người phụ nữ tại Sân bay quốc tế Tampa, Mỹ.

(Nguồn: My Modern Met)