Nhiếp ảnh gia Janos Stekovics đến từ Hungary đã gặp cặp anh em sinh đôi János và István Lukács vào năm 1985. Vào thời điểm đó, 2 anh em nhà Lukács đã ngoài 60 tuổi. Tuy nhiên, vào năm 2005 và năm 2007, 2 cụ ông đã lần lượt ra đi.
Tuy vậy, những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời 2 người đã được nhiếp ảnh gia Janos Stekovics ghi lại. Bộ ảnh ý nghĩa với tiêu đề "The Twins" (Cặp song sinh) ghi lại khoảng thời gian hạnh phúc mà 2 cụ ông sống bên nhau trong căn nhà từng gắn bó suốt cuộc đời tại 1 làng quê Hungary. Bộ ảnh được ví như 1 bài thơ ca ngợi cuộc sống bình dị của vùng nông thôn Hungary cũng như tình cảm gia đình thiêng liêng.
Chân dung 2 cụ ông János và István Lukács.
(Nguồn: HuffingtonPost)