Hình ảnh xúc động: Cô bé khóc ròng bên xác mèo cưng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/03/2015

Quá đau lòng khi biết chú mèo cưng vô tình bị giết chết do các bác sĩ thú y tưởng rằng đó là mèo hoang, cô bé 10 tuổi đã nằm khóc cạn nước mắt.

Cô Julie Neeson (đến từ Newtownabbey, Co Antrim, Bắc Ailen) đã rất lo lắng khi chú mèo cưng có tên Babies không về nhà sau khi ra ngoài đi chơi. Sau một thời gian tìm kiếm cùng 2 con gái Tia (13 tuổi) và Kiana (10 tuổi), gia đình cô Julie Neeson vô cùng đau buồn khi được thông báo chú mèo cưng đã chết.

Theo tìm hiểu, một người qua đường đã đưa Babies vào trung tâm nuôi giữ động vật Pets At Home. Do Babies không được gắn chíp cũng như không có dây đeo cổ ghi tên chủ nhân nên các nhân viên trong trung tâm đã nghĩ rằng Babies là mèo hoang. Chính vì vậy, họ đã tiêm thuốc để chú mèo ra đi nhẹ nhàng sau khi phát hiện Babies có dấu hiệu mắc bệnh suy thận mãn tính.

Trung tâm Pets At Home.

Chia sẻ về nỗi đau đớn khi mất đi 1 thành viên của gia đình, cô Julie cho biết "Tôi và các con thực sự đau lòng. Khi tôi đến đó, Babies đã chết cứng đờ rồi. Nó được giữ trong phòng lạnh suốt cả đêm".

Kiana khóc ròng bên xác mèo cưng.

Trước sự ra đi của chú mèo cưng, cô bé Kiana đã nằm khóc ròng bên Babies và viết 1 bức thư gửi tới Babies với nội dung "Babies. Điều khiến chị yêu quý nhất ở em chính là em. Em có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc sống của chị. Chị nhớ em nhiều đến nỗi chị muốn em quay về và hy vọng em được hạnh phúc trên thiên đường và có được những người bạn tốt. Em sẽ mãi ở trong lòng chị..."

Bức thư xúc động của cô bé 10 tuổi gửi chú mèo cưng.

Vị bác sĩ thú y - người đã tiêm thuốc cho Babies - đã gửi lời chia buồn tới gia đình cô Julie. Cô chia sẻ "Tôi xin bày tỏ sự cảm thông và gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình của chú mèo vào thời điểm khó khăn này. Khi khám bệnh cho nó, chúng tôi phát hiện chú mèo đã mắc bệnh suy thận mãn tính được một thời gian. Hơn nữa, khi được đưa tới trung tâm, 1 người dân cho biết đó là 1 con mèo hoang".

Trong khi đó, phát ngôn viên của trung tâm Pets At Home cho biết "Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu được phản ứng của gia đình khi mất đi con vật yêu quý. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông với gia đình vào lúc này. Tuy nhiên, do chú mèo không được gắn chíp cũng như đeo dây cổ nên chúng tôi không thể xác định được chủ nhân của nó".

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành điều tra, tuy nhiên, không có tội danh nào được công bố.

(Nguồn: Dailymail)