Bị đâm chết vì không mua quà cho bạn gái khi đi mua sắm

, Theo Trí Thức Trẻ 23:11 04/05/2014

Ấm ức vì không được mua quà cho khi đi mua sắm, người phụ nữ mang thai đã dùng dao dâm trọng thương bạn trai, nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Miata Phelan (24 tuổi, ở đại lộ South Talman, Chicago, Mỹ) bị buộc tội giết người khi gây ra cái chết của bạn trai cô Larry Martin (28 tuổi) vào hôm 30/4, tờ Chicago Tribune đưa tin.


Miata Phelan (24 tuổi) đã cầm dao đâm chết bạn trai chỉ vì không được mua quà.

Luật sư Glen Runk cho biết: Phelan cùng với Martin, Lavelle (cậu con trai 8 tuổi của Martin) và người anh em họ của Martin đi tới một trung tâm mua sắm. Martin đã mua quà cho con trai và người anh em của mình nhưng không nhớ tới bạn gái. Cho rằng bạn trai ích kỷ, người phụ nữ 24 tuổi đã không giữ nổi bình tĩnh dẫn đến vụ án mạng trên.

Trên đường đi từ trung tâm mua sắm về, Phelan đã rất giận dữ, người phụ nữ liên tục đánh bạn trai khiến anh không giữ được tay lái và suýt nữa gây ra tai nạn. Cậu bé Lavell và người anh em họ của Martin bị bỏ lại giữa đường. Phelan và Martin lái xe thẳng về căn hộ của nạn nhân. Tại đây, người phụ nữ 24 tuổi đã cầm dao đâm chết bạn trai.


Larry Martin và cậu con trai 8 tuổi Lavelle.

Lavelle và người anh em họ của Martin vội vã chạy về phía ngôi nhà thì nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của nạn nhân. Phelan mở cửa cho Lavelle vào nhà. Trong lúc hấp hối, người cha đã nói những lời cuối cùng với con trai rằng: "Cha không thể sống được nữa rồi, cha rất yêu con, con trai ạ!".

Thấy Martin bị thương nặng, người anh em họ đã đưa anh tới bệnh viện Oak Lawn nhưng mọi việc đã quá muộn, các bác sĩ không thể cứu sống được nạn nhân.

Trong khi đó, Arnesia Phelan, chị gái của Miata Phelan nói rằng em gái mình đã bị bạo hành, trên người có rất nhiều vết thương, mọi việc chỉ được phát hiện khi Miata đi phá thai.