Anh bán mỳ vỉa hè "cưỡng hôn" cảnh sát vì bị tịch thu đồ nghề

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 20/03/2016

Chủ một quán mỳ vỉa hè ở thành phố Liễu Châu, Trung Quốc đã khiến cho lực lượng chức năng thành phố này vô cùng bối rối khi... "cưỡng hôn" cảnh sát vì bị tịch thu đồ nghề.

Vào khoảng 13 giờ ngày 17/3, trong lúc tiến hành giữ gìn trật tự đô thị, cảnh sát thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã tịch thu một số dụng cụ hành nghề của những cửa hàng kinh doanh trái phép bên lề đường ở khu phố Tĩnh Lan.

Anh bán mỳ vỉa hè cưỡng hôn cảnh sát vì bị tịch thu đồ nghề - Ảnh 1.

 Hoàng Mỗ Văn cùng 2 đồng bọn chống trả quyết liệt khi bị tịch thu đồ nghề.

Khi lực lượng chức năng đang thu giữ bàn ghế ở quán mỳ của Hoàng Mỗ Văn, anh ta cùng 2 cộng sự đã chống trả quyết liệt và giằng lại đồ nghề của mình, khiến cho một vài nhân viên cảnh sát bị thương. Ngoài ra, Hoàng Mỗ Văn còn lao ra "cưỡng hôn" cảnh sát tới 2 lần để ngăn cản lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Công an thành phố Liễu Châu đã phải dùng biện pháp mạnh mới giải được 3 kẻ bán mỳ hung hăng về đồn. Được biết, 3 người này sẽ bị tạm giam 8 ngày, đồng thời nộp phạt cho hành vi trái pháp luật của mình.

Anh bán mỳ vỉa hè cưỡng hôn cảnh sát vì bị tịch thu đồ nghề - Ảnh 2.

 Chủ quán mỳ tìm mọi cách ngăn cản hành động của lực lượng chức năng.

Anh bán mỳ vỉa hè cưỡng hôn cảnh sát vì bị tịch thu đồ nghề - Ảnh 3.

 Anh ta thậm chí còn "cưỡng hôn" cảnh sát tới 2 lần.

Anh bán mỳ vỉa hè cưỡng hôn cảnh sát vì bị tịch thu đồ nghề - Ảnh 4.

 Những người có liên quan đã bị giải về đồn cảnh sát và hứng chịu hình phạt thích đáng.