Thấy vàng "leo đỉnh", người đàn ông ở Trung Quốc vay tiền mua vàng rồi mất trắng 6 năm lương chỉ trong một ngày

Trang Vũ, Theo Đời sống & Pháp luật 22:32 16/10/2025
Chia sẻ

Chạy theo "cơn sốt vàng", người đàn ông hối hận vì mất trắng chỉ sau 24 giờ.

Thị trường vàng toàn cầu hiện đang nóng hơn bao giờ hết. Từ các diễn đàn đầu tư đến hội nhóm mạng xã hội, đâu đâu cũng rộ lên khẩu hiệu "giữ vàng là giữ tiền". Giá vàng liên tục phá đỉnh, khiến không ít người lao vào cuộc đua mua vàng với niềm tin rằng đây chính là "con đường ngắn nhất để giàu".

Nhưng cũng giống như mọi cơn sốt tài chính khác, chỉ cần một cú đảo chiều, giấc mơ đổi đời có thể hóa ác mộng chỉ trong chớp mắt.

Thấy vàng "leo đỉnh", người đàn ông ở Trung Quốc vay tiền mua vàng rồi mất trắng 6 năm lương chỉ trong một ngày- Ảnh 1.

Giá vàng "leo đỉnh", nhiều người đổ xô đi đầu tư. (Ảnh minh hoạ)

Hà Mễ (Trung Quốc) là một nhân viên văn phòng bình thường, với thu nhập khoảng 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng (hơn 11 triệu đồng). Dù không phải là tay đầu cơ chuyên nghiệp, thế nhưng, khi thấy giá vàng liên tục lập đỉnh, anh cũng bắt đầu mơ về việc "đổi đời".

"Bạn bè tôi ai cũng nói đầu tư vàng là chắc ăn. Tôi nghĩ nếu cứ gửi tiết kiệm mãi thì biết bao giờ mới khá lên được", Hà Mễ kể.

Vậy nên vào đầu năm 2025, anh quyết định "chơi lớn": vay thẻ tín dụng, vay tiêu dùng và cả các khoản vay trực tuyến để gom được 600.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng), rồi dùng đòn bẩy 10x trong giao dịch vàng tương lai – tương đương đầu tư 6 triệu nhân dân tệ (hơn 22 tỷ đồng) để mua vàng.

Nhưng chỉ một ngày sau khi vàng chạm đỉnh, giá giảm 3,45%. Với đòn bẩy 10x, cú giảm 10% đồng nghĩa tài khoản của Hà Mễ "bay màu" hoàn toàn. "Giờ đây đầu óc trống rỗng. Tôi cứ tưởng vàng là tài sản an toàn, ai mà ngờ số tiền trong 6 năm làm việc của tôi đã tan biến trong vài giờ", anh hối hận nói.

Thấy vàng "leo đỉnh", người đàn ông ở Trung Quốc vay tiền mua vàng rồi mất trắng 6 năm lương chỉ trong một ngày- Ảnh 2.

Đầu tư vàng cần có kiến thức và kế hoạch. (Ảnh minh hoạ)

Ban đầu, Hà Mễ định "đánh nhanh thắng nhanh", chờ vàng tăng thêm chút nữa rồi bán ra. Nhưng thị trường không vận hành theo cảm xúc con người. Khi giá quay đầu, anh chẳng kịp phản ứng. Giờ đây, Hà Mễ mất sạch vốn, lại gánh thêm khoản nợ khổng lồ từ các app vay.

Câu chuyện của Hà Mễ không chỉ là bi kịch của một người đầu tư non nớt, mà còn là bài học cho cơn khát "làm giàu cấp tốc" trong tâm lý của nhiều người. Giữa thời đại mà mọi thứ đều được quảng bá là dễ dàng sinh lời, từ những gói vay online 0% lãi suất trong 30 ngày đến những cú đòn bẩy 10x nghe thật hấp dẫn, nhiều người quên mất rằng thị trường không bao giờ chiều theo kỳ vọng cá nhân.

Đầu tư cần kiến thức, kế hoạch và khả năng chịu rủi ro. Vay tiền để đầu tư, nhất là vào thị trường biến động như vàng, chẳng khác nào đánh cược với tương lai tài chính của chính mình.

Theo 21jingji

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày