Thấy chồng ra mặt bênh vực nhân tình, khẳng khái tuyên bố ly hôn, người vợ đau đớn: "Tôi đã hy sinh cả đời con gái vì anh"

PV, Theo Helino 23:44 03/05/2018

Sau khi bị phát hiện có người phụ nữ khác bên ngoài, thay vì hối lỗi người chồng lại liên tục mắng nhiếc vợ, đồng thời tuyên bố hai vợ chồng chẳng còn gì với nhau nữa và đã gửi đơn ly hôn khiến người vợ đau đớn.

Thời gian gần đây, những vụ đánh ghen khi bắt gặp chồng mình ngoại tình, có bồ nhí bên ngoài bao giờ cũng thu hút sự quan tâm chú ý của các chị em. Khi bị vợ bắt gặp, thay vì ăn năn hối lỗi thì người chồng thường lựa chọn lảng tránh, bỏ đi hay bức xúc hơn là ra sức bảo về nhân tình, sẵn sàng quay lưng lại với người vợ tần tảo, từng đầu ấp tay gối suốt bao năm của mình. 

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc tương tự. Người vợ không chỉ đau đớn khi phát hiện chồng có người phụ nữ khác, mà còn phải chứng kiến người chồng đầu ấp tay gối suốt 12 năm qua "quay lưng", ra mặt bênh vực, che chắn cho nhân tình khi người vợ lao tới định "hơn thua" với tình địch. 

Thấy chồng ra mặt bênh vực nhân tình, khẳng khái tuyên bố ly hôn, người vợ đau đớn: Tôi đã hy sinh cả đời con gái vì anh - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của người đăng tải, dù chung sống với nhau 12 năm và đã có con cái lớn nhưng người chồng thay vì vun vén cho gia đình thì liên tục cờ bạc, lấy tiền của nhà đi tiêu pha chơi bời. Một mình người vợ phải lo toan kinh tế, gánh vác các công việc lớn nhỏ trong gia đình. 

Tuy nhiên thay vì cảm thông, chia sẻ với vợ, mới đây người đàn ông này còn có nhân tình bên ngoài. Sau khi điều tra, theo dõi người vợ đã bắt quả tang cặp đôi đang ở cùng nhau trong nhà nghỉ. Tuy nhiên thay vì đối mặt trực diện, cô nhân tình ''cố thủ'' bên trong nhà vệ sinh. "Có người vợ nào thấy chồng trong nhà nghỉ mà bình tĩnh được không. Trong nhà hết sạch tiền", người vợ bức xúc. Nhưng ông chồng vẫn liên tục quát mắng, yêu cầu vợ đi về. 

Một lúc sau, thấy tình hình căng thẳng, người phụ nữ áo đỏ được cho là nhân tình mới từ trong nhà tắm bước ra. Tuy nhiên, thay vì ăn năn, xấu hổ thì cô nhân tình vẫn thản nhiên, "Ừ thì ba mặt một lời. Mày hỏi chồng mày đi". Lúc này người vợ vô cùng giận dữ, lao về phía cô nhân tình để hơn thua, tuy nhiên cô nhân tình lại đẩy người chồng lên yêu cầu giải quyết. 

Cô nhân tình phân trần, "Tôi không có gì nữa rồi, nhưng chồng bà níu kéo bảo vợ chồng không còn cái gì nữa rồi. Gửi đơn lên toà hết rồi". Lúc này ông chồng liên tục chỉ tay về phía vợ quát tháo, "Đi về, đi về nhà giải quyết. Mày về nhà đi". 

Tuy nhiên người vợ nhất quyết không về nếu chưa giải quyết xong sự việc này, "Nếu muốn về thì đưa theo nó về", sau đó nhanh chóng lao về phía cô nhân tình để đánh ghen. 

Thấy người vợ vẫn hung hăng, đòi "xử" cô nhân tình, người chồng liền ra mặt bênh vực, "Mày đã quay được cái gì chưa. Bây giờ mày thử động vào nó đi, nó cho mày cái tờ đơn lên tòa có phải mày lên trại không? Có cái gì thì giải quyết sau, không phải lao vào đánh người ta như thế. Đánh người ta mà dễ ăn à. Đi về nhà, tao bảo mày đi về nhà". 

Sau đó, người vợ yêu cầu thanh niên đi cùng đưa kéo để cắt tóc của cô nhân tình, và giờ cũng không cần gì hết nữa. Sau đó, do không thuyết phục được cô vợ về nhà, đồng thời cô nhân tình đứng sau liên tục yêu cầu hôm nay phải nói rõ ràng thì người chồng liền tuyên bố, "Tao nói cho mày biết tao với mày không còn cái gì nữa, tao gửi đơn xong rồi. Tao với mày còn gì đâu mà mày cứ nhắng lên. Tao đã nói chuyện với mày rồi, không có nó thì có đứa khác thôi. Tốt nhất là mày đi về, về nhà giải quyết''.

Thấy vậy, cô nhân tình cũng lên tiếng, "Anh giải quyết hết đi, em không muốn nói nhiều nữa. Em không muốn mang tiếng, anh nói là giữa vợ chồng anh không còn gì nữa rồi nên em đi theo anh''.

Tuy nhiên người vợ vẫn bực tức, dùng thắt lưng vụt về phía cô nhân tình, lúc này cô nhân tình lí nhí, "Em nói cho chị biết, em vào phòng nhưng em chưa làm gì cho chị bắt gặp". Lúc này ông chồng vẫn mắng nhiếc vợ, "Có còn gì nữa đâu, sao mày phải như thế. Không lấy thằng này thì lấy thằng khác", nhưng người vợ đau đớn nói, "Nhưng tao sống hết lòng vì mày, cả đời con gái của tao vì mày". 

Sau đó, bị người vợ ném đồ trúng trán, cô nhân tình liền ngồi bệt xuống sàn nhà khóc lóc. Thấy sự việc nghiêm trọng lúc này hai thanh niên đứng ngoài mới tiến vào can ngăn. 

Tuy chưa biết sự việc trên xảy ra ở đâu nhưng đoạn clip này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thương cảm với người vợ khi lấy phải người chồng bội bạc. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng nếu đã hết tình cảm thì nên chia tay, đỡ làm khổ nhau, một khi hết yêu thì có níu kéo cũng không hạnh phúc.