Mới đây, một vụ việc thương tâm xảy ra tại Thái Lan cướp đi sinh mạng của một cặp vợ chồng đã khiến cho nhiều người không khỏi sợ hãi. Sự việc xảy ra chớp nhoáng và nếu không có sự tinh ý của người hàng xóm thì có lẽ con số thương vong có thể còn tăng lên.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào sáng ngày Chủ nhật, 18/5 vừa qua tại quận Nong Chok, thủ đô Bangkok của Thái Lan. Theo đó, vào lúc 7 giờ 53 phút sáng, Trung úy cảnh sát Suwat Deepholngam, phó thanh tra của đồn cảnh sát Suwinthawong, đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn tại nơi cư trú ở Krathum Rai khiến một cặp vợ chồng tử vong.
Các điều tra viên và cảnh sát tuần tra đã đến hiện trường và phát hiện ông Jamrat, 64 tuổi và bà Prachuap, 58 tuổi đã tử vong trên mặt đất cạnh ngôi nhà của họ.
Người hàng xóm kể lại câu chuyện cho biết có lẽ khi đang cắt kim loại, người chồng bỗng lên cơn co giật, ngã ra bất tỉnh. Nghĩ rằng chồng mình bị động kinh, người vợ đã chạy đến giúp chồng, nào ngờ cũng ngã xuống đất bất tỉnh ngay sau đó.
Sự bất cẩn trong khi làm việc có thể đã khiến người chồng bị điện giật.
Người hàng xóm chạy tới giúp đỡ nhưng thấy 2 vợ chồng nằm trên mặt đất với 2 chân hướng lên trên nên đã nghi ngờ. Khi tới gần, người này thấy hàng xóm của họ đã tử vong nên phán đoán cặp đôi có thể bị điện giật và thông báo cho những người khác không được đến gần các nạn nhân.
Ngay sau đó, khu vực này đã được phong tỏa để ngăn chặn sự can thiệp của những người khác.
Khi ở gần hiện trường, người hàng xóm cảm thấy có điện chạy qua lưới thép và nhanh chóng rút lui để thông báo cho người thân của cặp đôi cắt nguồn điện của ngôi nhà. Đại tá cảnh sát Ananchai Kamolrat, giám đốc đồn cảnh sát Suwinthawong, giải thích rằng nạn nhân là một cặp vợ chồng.
Trong vụ việc, người chồng đã cố gắng cắt kim loại mà không nối đất đúng cách trong khi trời đang mưa, dẫn đến bị điện giật. Người vợ, tin rằng chồng mình đang lên cơn động kinh giống như những lần trước đây nên đã chạy đến để hỗ trợ và cũng không may bị điện giật, KhaoSod đưa tin.
Người thân không bày tỏ sự nghi ngờ nào về vụ việc và cặp đôi này chưa từng xảy ra xung đột, cãi vã. Cảnh sát đã bảo vệ hiện trường và thông báo cho các giám định pháp y và y khoa để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong.
(Theo The Thaiger)