Thắt lòng khi thấy con trai đổ gục xuống sàn đau đớn, bố của Tâm Đinh vẫn giữ sự lạc quan về một sự hồi phục thần kỳ

VƯƠNG HÃN, Theo Trí Thức Trẻ 13:22 14/09/2019

Ông Đinh Liệt (bố của Đinh Thanh Tâm và Đinh Thanh Sang) đã trở về từ Mỹ để cùng đồng hành với 2 người con trai của mình ở loạt chung kết VBA 2019. Tuy nhiên, chấn thương của Đinh Thanh Tâm đã để lại trên đôi mắt của người sinh thành nhiều nỗi lo.

Trong trận đấu game 3 của loạt chung kết VBA 2019 vừa qua, Cantho Catfish đã xuất sắc vượt qua Saigon Heat ngay tại thánh địa CIS với tỉ số 74-68, đưa tỉ số của loạt chung kết lên thành 2-1. Tuy nhiên, niềm vui của họ chẳng kéo dài được lâu khi ngôi sao Đinh Thanh Tâm gặp chấn thương từ hiệp 2 và không thể tiếp tục thi đấu.

Có mặt trên khán đài CIS vào lúc ấy, ông Đinh Liệt, bố của Đinh Thanh Tâm đã phải tức tốc xuống theo dõi tình hình của con trai mình, trước khi cùng với những bác sĩ của đội đưa Đinh Thanh Tâm vào bệnh viện gần nhất để kiểm tra tình hình chấn thương.

Ông Đinh Liệt chạy theo đưa con trai ra xe cứu thương. Video: Huy Phạm.

Ông Đinh Liệt đã thu xếp công việc của mình ở Mỹ để trở về Việt Nam cổ vũ cho 2 người con trai của mình suốt những trận đấu còn lại ở chung kết VBA 2019. Trở lại sân CIS sau khi đã đưa Đinh Thanh Tâm vào viện, ông kịp thời chứng kiến Cantho Catfish giành một chiến thắng oanh liệt để làm quà cho cầu thủ ngôi sao của mình.

"Các cầu thủ của đội đã cố gắng rất nhiều dù không có Tâm trong đội hình. Tuy vậy, họ cũng để mất quá nhiều turnover và khả năng phòng ngự không thật sự tốt, nhưng họ cũng biết cách giành chiến thắng trong những thời khắc quyết định. Nếu có Tâm trong đội thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều cho Cantho Catfish", ông Đinh Liệt chia sẻ với Sport5 về những diễn biến trong trận đấu.

Thắt lòng khi thấy con trai đổ gục xuống sàn đau đớn, bố của Tâm Đinh vẫn giữ sự lạc quan về một sự hồi phục thần kỳ - Ảnh 2.

Dù thiếu vắng Đinh Thanh Tâm nhưng Cantho Catfish vẫn là đội bóng giành chiến thắng chung cuộc.

Là người đã đi cùng những bác sĩ của đội trên đường hộ tống Đinh Thanh Tâm ra bệnh viện, hẳn ông cũng phần nào hiểu rõ tình trạng cậu con trai của mình. "Tâm có nói với tôi là con cảm thấy đau lắm. Tình huống va chạm với Tavarion Nix đã khiến con bị đau và thêm 1 tình huống khác ngay sau đó đã khiến con không thể tiếp tục thi đấu. Tôi cũng không biết chính xác nhưng mong là Tâm sẽ không bị nặng như dự kiến".

Với sự vắng mặt của Đinh Thanh Tâm, các cầu thủ Cantho Catfish suýt chút nữa đã bỏ đi cách biệt 20 điểm mà họ tạo ra trước Saigon Heat. Phải nhờ đến Đinh Thanh Sang với cú cướp bóng quan trọng và nâng tỉ số lên 71-68 sau đó, "Cá Basa" mới có thể làm chủ thế trận ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Nói về tình huống đó của người con trai thứ hai của mình, ông Đinh Liệt cũng không thể giấu được sự tự hào: "Sang đã có 30 điểm ở trận đấu trước đó và giờ đây là pha ghi điểm quan trọng nhất trên sân. Thật sự tôi cảm thấy rất tự hào về cả 2 người con của mình".

Thắt lòng khi thấy con trai đổ gục xuống sàn đau đớn, bố của Tâm Đinh vẫn giữ sự lạc quan về một sự hồi phục thần kỳ - Ảnh 3.

Ông Đinh Liệt bên cạnh người con trai thứ hai của mình, Đinh Thanh Sang.

"Bản thân tôi rất mong muốn Cantho Catfish sẽ giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu tiếp theo. Mọi chuyện sẽ còn phải chờ đợi tình hình hồi phục của Tâm. Nhưng tôi tin rằng Sang và những người đồng đội còn lại sẽ làm nên chuyện".

Mặc dù chứng kiến cảnh con trai cả của mình gặp chấn thương, ông Đinh Liệt vẫn giữ tinh thần lạc quan cho trận đấu sắp tới của đội bóng. Game 4 của loạt chung kết VBA 2019 sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu CIS, vào lúc 17h00 ngày 15/09 tới đây.

Ảnh: Huy Phạm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày