Thanh niên tâm sự chuyện éo le: Hết Tết còn chưa kịp buồn đã nghe tin đứa khác "cuỗm" mất bạn gái

D BEE, Theo Helino 09:00 11/02/2019

Người ta có câu "Tình cũ không rủ cũng tới" quả chẳng sai chút nào.

Không phải tự nhiên mà người ta lại nói "Tình cũ không rủ cũng tới". Nếu đã yêu, đang yêu thì bạn mới có thể hiểu được sức mạnh của 2 chữ gọi là "tình cũ". Thật khó lý giải vì sao nhưng có một điều chắc chắn rằng người mà chúng ta từng thương, từng nhớ sẽ mang lại cảm xúc vô cùng khó tả mỗi khi gặp lại.

Vui thôi đừng vui quá, có một chút bồi hồi, xao xuyến hoặc hoài niệm khi vô tình chạm mặt người cũ là điều dễ hiểu nhưng sẵn sàng bỏ luôn người yêu hiện tại để chạy theo tiếng gọi con tim thời quá khứ thì thật không còn gì để nói.

Minh chứng rõ nhất như câu chuyện mới đây trên diễn đàn NEU Confessions. Cụ thể, nam chính đăng 1 bài viết khá dài tâm sự về tình cảnh éo le của bản thân khi mà vừa ăn Tết xong thì cũng là lúc mất luôn người yêu.

Thanh niên tâm sự chuyện éo le: Hết Tết còn chưa kịp buồn đã nghe tin đứa khác cuỗm mất bạn gái - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn gái anh chàng về quê nghỉ Tết và vô tình chạm mặt crush của cô ta năm xưa. Lúc đầu chỉ đơn giản là gặp mặt, rồi sau đó crush bắt đầu chủ động nhắn tin nói chuyện lại và chỉ sau 6 ngày kể từ lúc gặp nhau, cả 2 đã chính thức nhận lời yêu. Cô nàng cũng thẳng thắn nhắn tin cho bạn trai để nói lời chấm dứt mặc cho lúc đó vẫn đang là Tết.

Nguyên văn bài chia sẻ trong NEU Confessions:

Tình cảnh éo le quá. Mình với người yêu yêu nhau được 1 năm, mình thì K59 trường mình, người yêu mình cũng bằng tuổi nhưng học bên ***. Chúng mình làm quen nhau được 2 tháng thì bắt đầu yêu nhau. Mọi chuyện rất bình thường, nói chung là cũng có giận dỗi giận hờn vu vơ các thứ như bao cặp đôi khác thôi, không có gì đáng lo ngại cho đến khi người yêu mình về quê.

Trước Tết:

- Ui anh ơi, em mới gặp Crush cũ anh ơi!

- Ừm em nói với anh làm gì?

- Thấy dạo này nó đẹp trai với phong độ hẳn lên!

- Ừm.

Ngày 30 Tết, sau khi nhắn tin chúc mừng người yêu năm mới thì người yêu bảo:

- Hôm nay em lại gặp Crush, xong nó chúc mừng năm mới em, nhìn vẫn đẹp trai thân thiện như ngày nào!

Mấy ngày Tết:

- Crush nó cứ nhắn em, kiểu tán tỉnh em ấy.

- Thì block nó đi!

Mùng 3 Tết:

- Hôm nay lớp em họp lớp anh à, em lại gặp Crush, nói chuyện vui vẻ lắm, thế mà ngày trước em tỏ tình lại từ chối cơ. Mà hôm nay uống say còn rình rình nắm tay em, xấu tính quá.

Mùng 5 Tết:

- Nó tỏ tình em!

- Ừm thì sao, em từ chối chứ?

- Không em đồng ý rồi anh à.

- Ơ, thế còn anh?

- Em xin lỗi… Em sai rồi…

- Thì?

- Mình dừng lại ở đây anh nhé!

Done! Nghỉ Tết mấy ngày mất người yêu, không phải mình không tỏ thái độ ghen, không phải mình tỏ thái độ bực tức, mình càng vậy có khi người yêu mình càng nói chuyện với thằng đó nhưng đến nước này thì phải làm sao. Người yêu mình quê Nghệ An, mình quê Thái Nguyên nên không thể kiểu 1 phát đi về đó nói mấy cái chuyện này được nhưng như này thì có lẽ không cần níu kéo mọi người nhỉ?

Thề là thay lòng đổi dạ nhanh vãi luôn, ngắn gọn là nghỉ Tết mất người yêu chứ còn gì nữa? Còn chưa kịp mừng tuổi người yêu!

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận được 12k lượt likes chỉ sau ít phút cùng rất nhiều bình luận. Hầu hết mọi người đều để lại comment chia sẻ với nam chính trong câu chuyện và động viên anh chàng không nên tiếc nuối người con gái như thế. Mới chỉ 5 ngày gặp lại crush mà sẵn sàng bỏ người yêu luôn thì không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ ngoại tình thôi:

Thảo Thanh: "Con gái thời nay chân thành lắm. Một khi đã yêu thật lòng thì chỉ có thằng giàu với đẹp trai mới thay đổi được. Còn bạn nữ này chẳng được gì chỉ được cái thật thà, thông báo cho anh người yêu từng giai đoạn, từ lúc sừng vừa nhú".

Anh Quỳnh: "Hên cho bác là nó khai ra chứ lén lút nó gắm cho quả sừng dài thì càng đau nữa".

Trường Giang: "Phải thấy may mắn chứ ông, đỡ phải mất thời gian tiền bạc đi mua quà cho vợ thằng khác".

Thanh niên tâm sự chuyện éo le: Hết Tết còn chưa kịp buồn đã nghe tin đứa khác cuỗm mất bạn gái - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Maruko Trinh: "Chắc tại chú xa xôi quá. Kiểu nhất cự li, nhì tốc độ. Mà crush lại được thêm đẹp giai. Thôi, xin chia buồn với chú, vẫn may chưa mất mấy trăm mừng tuổi".

Hà Trang: "Biết đâu nó cho ông mọc sừng lâu lắm rồi giờ nhân dịp Tết nó mới cho ông thấy thôi".

Thanh Trúc: "Chẳng qua ông là người thay thế thôi chứ có phải nó thay lòng đâu, tỉnh ngộ đi".

Thu Phương: "Người yêu về quê ăn tết mất luôn người yêu đã thế lại được tặng thêm một cái sừng mới".