Thanh niên rảnh bỏ ra 350 giờ vẽ 1100 con Pokemon trong duy nhất một bức tranh

Thanh Long, Theo Trí Thức Trẻ 20:20 06/01/2018

Có lẽ phải là người rất yêu Pokémon mới bỏ nhiều công sức như vậy để vẽ bức tranh chi tiết như thế này.

Ra mắt từ tận năm 1996, nhưng Pokémon chưa bao giờ mất đi sức hút của mình và luôn là niềm cảm hứng của rất nhiều hoạ sĩ, nhưng có lẽ ít ai có thể dành nhiều tình cảm cho những nhân vật này như Christopher Cayco, anh chàng hoạ sĩ này đã bỏ ra đến hơn 350 giờ trong suốt 42 ngày liên tục để vẽ tất cả 807 Pokémon đang có hiện tại.

Thật ra, có đến hơn 807 Pokémon trong tác phẩm của anh vì một số loài anh vẽ lại nhiều lần, nên tổng cộng tác phẩm cuối cùng có đến 1100 Pokémon. Vào năm 2016, anh cũng từng vẽ một tác phẩm tương tự nhưng ít Pokémon hơn, anh muốn thử sức mình với thách thức mới và tạo ra tác phẩm ấn tượng này bằng bảng vẽ Wacom Cintiq 13HD và phần mềm Adobe Photoshop CS6.

Tất cả công sức mà Christopher Cayco bỏ ra đều gói gọn trong đoạn video timelapse "chỉ" 1 tiếng 30 phút phía trên. Nếu là fan cứng của Pokémon, chắc chắn bạn sẽ không tiếc thời gian để xem tác phẩm độc đáo này đâu.

Thanh niên rảnh bỏ ra 350 giờ vẽ 1100 con Pokemon trong duy nhất một bức tranh - Ảnh 2.

Tác phẩm cuối cùng

Tham khảo: Kotaku