Thanh niên gây sốc khi đi bộ từ Nha Trang đến Đà Lạt trong 4 ngày, bị nhiều người cho là “điên rồ” nhưng vì crush mà bất chấp

Minh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 17:55 04/07/2020

Thay vì đi xe máy hay xe khách, chàng trai này đã quyết định… cuốc bộ lên Đà Lạt!

Đà Lạt là một trong những điểm đến hot bậc nhất ở Việt Nam vì sở hữu khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm cùng hàng loạt cảnh quan thiên nhiên, địa điểm sống ảo tuyệt đẹp. Nhiều người "ghiền" Đà Lạt tới nỗi mỗi năm phải đi ít nhất vài ba lần cho đã. Số khác trong chúng ta chắc hẳn từng mơ ước được dọn lên đó sống luôn thì thích biết mấy!

Mới đây, một chàng trai tự nhận mình "nghiện" Đà Lạt đã chia sẻ trong một group du lịch đình đám trên Facebook về hành trình… đi bộ từ Nha Trang đến thành phố sương mù của mình. Ngay lập tức, bài đăng này thu về hơn 13k reactions, 1,8k bình luận và 1,1k lượt chia sẻ.

Thanh niên gây sốc khi đi bộ từ Nha Trang đến Đà Lạt trong 4 ngày, bị nhiều người cho là “điên rồ” nhưng vì crush mà bất chấp - Ảnh 1.

Bài đăng của chàng trai này hiện đang thu hút sự quan tâm rất lớn trong một group du lịch Đà Lạt trên Facebook.

Bên dưới phần bình luận, ai cũng bày tỏ sự thán phục với sức khoẻ và sự kiên trì của anh chàng. Liên hệ với chủ nhân bài đăng, anh Phúc Râu cho biết mình thực hiện chuyến đi bộ này vào đầu tháng 5 năm ngoái, mất gần 4 ngày để đi hết quãng đường dài khoảng 140km từ Nha Trang đến Đà Lạt, bắt đầu từ quốc lộ 28C. Vì đi với mục đích trải nghiệm là chính nên đối với anh Phúc cũng không gấp gáp gì, mỗi ngày chỉ di chuyển tầm 30km rồi dừng chân nghỉ ngơi.

"Trái với suy nghĩ của mọi người cho rằng mình "điên rồ", đi bộ như vậy thực sự giúp mình cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Kỷ niệm vui suốt quãng đường đi có lẽ là lúc nhiều bạn chạy xe máy dừng lại hỏi mình có khát nước không, sau đó còn cho cả đồ ăn. Nhưng vui nhất chắc là lúc đi bộ đến Đạ Sar thấy cây hồng chín, vì đói quá nên mình tấp vô xin vài trái ăn đỡ. Ai dè đâu chị chủ hái luôn cho mấy ký, mình lại phải vác thêm một đống!" – anh Phúc chia sẻ.

Đối với anh Phúc, trải nghiệm là thứ quý giá nhất, vậy thì ngại gì không thử?

Niềm vui thì luôn đi đôi với khó khăn, thử thách. Anh Phúc chia sẻ mình mắc bệnh viêm xoang và hen suyễn nên đi bộ đã mệt, lên đèo còn gặp không khí loãng nên bản thân nhiều lần bị khó thở. May mắn là anh đã luyện tập sức bền trước ở nhà nên cũng thấy đỡ. Còn về phần đi bộ thì ngày đầu tiên do không biết phân chia thời gian đi và nghỉ nên anh bị nhanh đuối vào cuối ngày.

Trả lời về động lực để có thể đi bộ cả quãng đường dài đến Đà Lạt, anh Phúc cho hay bên cạnh không khí và thời tiết dễ chịu, cảnh đẹp và con người thân thiện thì lý do quan trọng nhất chính là… crush của anh hồi đó cũng ở Đà Lạt. Quả là tình cảm có thể giúp rút ngắn luôn khoảng cách địa lý!

Hành trang ít ỏi của chàng trai này trong 4 ngày đi bộ từ Nha Trang đến Đà Lạt.

Ngoài Đà Lạt, anh Phúc từng đi du lịch bụi nhiều nơi trên khắp Việt Nam với mục đích trải nghiệm, khám phá là chính, và mỗi nơi đi qua đều để lại nhiều cảm xúc đặc biệt khác nhau. Khi được hỏi trong tương lai có ý định làm một chuyến đi bộ khác hay không, anh Phúc tiết lộ chắc chắn mình sẽ "chơi lớn" lần nữa. Tuy nhiên vì hiện tại đang có vấn đề sức khoẻ nên anh vẫn đang tạm ở nhà, mục đích lớn hơn cũng nhằm chuẩn bị tài chính cho những chuyến vi vu sắp tới.

Một vài hình ảnh kỷ niệm trong các chuyến đi khác của chàng trai mê du lịch bụi này.

Dù là một trải nghiệm cá nhân khó quên đối với Phúc nhưng đây vẫn là cách du lịch có phần mạo hiểm và mang tính thách thức, đặc biệt là với những ai có thể trạng yếu, không có sự chuẩn bị kĩ càng hoặc chưa có kinh nghiệm. Bạn tuyệt đối không nên làm theo vì sự an toàn của chính mình nhé!