Thanh niên điển trai cơ bắp "quấy rối" cái ống xả ô tô, cảnh sát phải chích điện mới chịu buông tha

Duy Vu, Theo Helino 15:20 14/10/2018

Bị đưa ra toà chỉ vì quấy rối cái...ống xả khí thải trên xe hơi thì liệu có đáng không hả thanh niên?

Với một thanh niên 24 tuổi có vẻ ngoài cực ưa nhìn cùng đống cơ bắp cuồn cuộn như Ryan Scott Malek, việc kiếm một cô bạn gái hay chí ít là một "mối tình một đêm" hẳn không phải là điều quá khó khăn phải không nào?

Thanh niên điển trai cơ bắp quấy rối cái ống xả ô tô, cảnh sát phải chích điện mới chịu buông tha - Ảnh 1.

Ryan Scott Malek thực chất lại là một anh chàng khá quyến rũ về mặt ngoại hình ấy chứ.

Thanh niên điển trai cơ bắp quấy rối cái ống xả ô tô, cảnh sát phải chích điện mới chịu buông tha - Ảnh 2.

Cơ bắp cuồn cuộn như này thì kiểu gì chả có nhiều người mê.

Tuy nhiên, Ryan đã không chọn cách dễ dàng như vậy. Vào ngày 1/5 vừa qua, khi cảnh sát địa phương tại Newton, bang Kansas, Mỹ đi tuần tra một bãi đỗ xe, họ đã phát hiện ra chàng trai 24 tuổi này đang "dở trò đồi bại" với chiếc ô tô trong bãi, cụ thể hơn là với cái...ống xả khí thải của xe.

Dù đã được các sĩ quan cảnh cáo nhiều lần là: "Đừng có đút vào nữa..."; song Ryan vẫn ngoan cố thực hiện hành vi của mình, để rồi bị chích điện và đưa vào trạm xá điều trị, trong tình trạng say bí tỉ.

Được biết, khi đang hành xự với "cô bạn gái mới" của mình, Ryan còn được theo dõi bởi 6 nhân chứng khác nữa. Nồng độ cồn trong máu anh vào lúc đó đã vượt ngưỡng gấp 4 lần mức cho phép được điều khiển xe hơi, nhưng thanh niên này sẽ KHÔNG bị kết án vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn, bởi nói cho cùng thì cái xe có nhúc nhích tí nào đâu!

Thanh niên điển trai cơ bắp quấy rối cái ống xả ô tô, cảnh sát phải chích điện mới chịu buông tha - Ảnh 3.

Cái xe không phải làm việc gì nặng nhọc cho cam, duy chỉ có cái ống bô xả khí thải thì hơi...mệt chút thôi.

Thanh niên điển trai cơ bắp quấy rối cái ống xả ô tô, cảnh sát phải chích điện mới chịu buông tha - Ảnh 4.

Tráp hầu toà của Ryan ghi rất rõ là anh đã phạm phải tội "khoe hàng" khi có sự hiện diện của người khác.

Sau khi được toà xét xử, Ryan đã may mắn được tuyên trắng án, song vẫn phải nộp một khoản tiền phạt là 200 đô (khoảng 4,5 triệu đồng) và bị theo dõi trong vòng 1 năm sau đó để chắc chắn rằng anh không tái phạm hành động "mất tư cách" của mình.

Theo MetroUK