Thanh niên chết bất thường sau khi bị công an giữ rồi chuyển sang cơ sở cai nghiện

NGUYỄN CƯỜNG - CHÍ THẠCH, Theo Sài Gòn giải phóng 20:54 04/07/2024

Thấy con trai đi chơi không về nên người mẹ tìm cách gọi điện, tìm kiếm nhưng không được. Vài ngày sau, phía công ty và gia đình  hay tin anh bị công an giữ, chuyển sang Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TPHCM) rồi tử vong một cách bất thường.

Chết bất thường!

Ngày 4-7, Báo SGGP tiếp nhận đơn cầu cứu của ông Nguyễn Nhứt (sinh năm 1959) và bà Dương Thị Thiệt (vợ ông Nhứt, sinh năm 1957, trú xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về việc con của họ là Nguyễn Duy Trường (sinh năm 1997) bị công an giữ, chuyển sang Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TPHCM) rồi chết một cách bất thường.

Thanh niên chết bất thường sau khi bị công an giữ rồi chuyển sang cơ sở cai nghiện - Ảnh 1.

Gia đình vượt gần 1.000km đưa thi thể anh Nguyễn Duy Trường từ TPHCM về quê tỉnh Quảng Nam để mai táng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Chiều 4-7, Phóng viên Báo SGGP đã tìm đến nhà của anh Trường để xác minh thông tin.

Theo những người hàng xóm, Trường từ nhỏ đã chăm học, thi đỗ vào trường Đại học Luật TPHCM. Sau khi ra trường hai mẹ con Trường thuê một phòng trọ ở quận Tân Phú, TPHCM để sinh sống.

Gần đây, mẹ của Trường là bà Thiệt đi làm thuê. Riêng Trường xin vào học việc tại một văn phòng luật sư ở quận 3, TPHCM với mức lương vừa đủ sống.

Thanh niên chết bất thường sau khi bị công an giữ rồi chuyển sang cơ sở cai nghiện - Ảnh 2.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Thiệt (mẹ anh Trường), kể vào sáng 29-6, anh Trường có nói với bà rằng hôm nay đi chơi nên đi bằng xe công nghệ. Đến chiều tối 29-6, khi không thấy Trường về nhà bà Thiệt gọi điện liên tục nhưng không có ai nghe máy. Những ngày sau, bà có hỏi những người quen biết Trường nhưng không có thông tin nào về con.

Sáng 2-7, bà Thiệt nhận thông tin con mình đang bị giữ ở công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM). Do lo sợ con có chuyện chẳng lành nên bà Thiệt cùng người thân tới đây để hỏi thông tin.

Khi tới đây, bà Thiệt được cơ quan chức năng thông báo rằng Trường đã bị chuyển sang Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn). Tức tốc, gia đình bà Thiệt tới đây thì nhận tin anh Trường đã chết và thi thể được đưa về nhà tang lễ để khám nghiệm tử thi.

Thanh niên chết bất thường sau khi bị công an giữ rồi chuyển sang cơ sở cai nghiện - Ảnh 3.

Bà Thiệt chia sẻ: “Khi nhận xác con, thấy thi thể con bị trầy xước nhiều chỗ. Bác sĩ khám nghiệm tử thi nói rằng ban đầu thấy con tôi bị sưng phổi. Còn phía trại cai nghiện bảo lúc tiếp nhận thì sức khỏe con tôi đã yếu, ăn uống không được, trầy xước nhiều nơi. Chiều 2-7, lực lượng chức năng khám nghiệm tử để tìm nguyên nhân cái chết của con tôi. Tối cùng ngày sau khi khâm liệm xong, tôi cùng người thân đưa thi thể con về quê để lo tang lễ”.

“Tôi rất bức xúc vì sao khi bắt con tôi, rồi chuyển vào trại cai nghiện nhưng người nhà không hề được biết thông tin. Con tôi trước giờ chỉ có đi làm rồi về nhà, lại có công ăn việc làm ổn định ở văn phòng luật sư nên không thể nào tin rằng con tôi nghiện ma túy rồi để chết oan. Tôi mong các cấp các ngành làm rõ nguyên nhân cái chết của con tôi…”, bà Thiệt nén nước mắt chia sẻ.

Yêu cầu những người liên quan báo cáo vụ việc

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Phóng viên Báo SGGP, đại diện Hãng luật NPLaw tại quận 3, TPHCM cho biết, anh Trường là nhân viên của Công ty và có hợp đồng lao động với vị trí là chuyên viên pháp lý. Trong ngày 1 và 2-7, Công ty không thấy anh Trường đi làm nên có liên hệ nhưng không được.

Thanh niên chết bất thường sau khi bị công an giữ rồi chuyển sang cơ sở cai nghiện - Ảnh 4.

Sau đó, công ty cho nhân viên tới địa chỉ mà Trường đăng ký tạm trú ở quận Tân Phú để tìm hiểu. Tuy nhiên, khi tới địa chỉ trên thì đây là 1 công ty khác chứ không phải địa chỉ anh Trường sinh sống nên nhân viên về báo lại công ty.

Phía công ty chờ thêm 1 ngày nữa nhưng anh Trường vẫn không tới. Lúc này, phía công ty liên hệ với Công an quận Tân Phú và Công an xã Tiên Lập (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) thì được biết thông tin anh Trường sử dụng ma túy và đang bị giữ ở quận Tân Phú.

Đại diện phía công ty lên Công an phường Tây Thạnh để hỏi thông tin về anh Trường và được xác nhận đúng như trên. Sau khi gặp, công ty đã tìm cách liên hệ với mẹ của Trường và cùng đi tới công an phường Tây Thạnh và được biết anh Trường đã tử vong từ trước đó.

Nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an quận Tân Phú đã nắm thông tin vụ việc và đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ có liên quan báo cáo vụ việc.

Phóng viên Báo SGGP sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày