Chỉ một hoạt động nhỏ nhưng nếu bố mẹ có thể cho con cùng tham gia thì trẻ có thể vừa hiểu thêm về văn hoá dân tộc vừa học được nhiều bài học về tình thân, tình người.
Theo tục lệ hàng năm người dân thường cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23/12 (Âm lịch) và kèm theo thả cá chép để các ông cưỡi về trời với quan niệm báo cáo những gì đã làm được trong năm cũ và cầu cho một năm mới bình an, may mắn.
Sáng 24/4, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đã tiến hành thả khoảng 475.000 cá rô phi, chép, trê giống xuống kênh Tàu Hủ-Bến Nghé (quận 1 –TP.HCM) để khơi thông dòng kênh, làm sạch dòng nước.
Hôm nay 3/2/2013 (23 tháng chạp), nhiều ao hồ trong nội thành Hà Nội như hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thủ Lệ… lại ngập rác sau khi người dân tiễn ông Táo về trời.