Tết Nguyên đán: Tận hưởng đi, vì ngay cả sự "phiền phức" cũng có cái hay của nó!

S.A, Theo Phụ nữ Số 15:25 03/01/2026
Chia sẻ

Không thể phủ nhận, Tết mệt. Dọn nhà mệt, chuẩn bị lễ nghi mệt, tiếp khách cũng mệt. Nhưng chính trong sự mệt ấy lại có một niềm vui rất khó gọi tên.

Cứ mỗi dịp năm Tết đến, những tranh cãi liên quan như "Nên giữ hay nên bỏ Tết Âm lịch", "Sao Tết Âm lịch nghỉ dài ngày thế?",... quay trở lại như một vòng lặp quen thuộc. 

Năm nay câu chuyện bỗng ồn lên sau bài đăng ở Threads: "Càng ngày càng thích Tết Dương lịch hơn là Tết Âm lịch". 

Ở phía dưới quan điểm này, cư dân mạng để lại những ý kiến khác nhau, có người đồng tình với quan điểm trên và nhiều người hoàn toàn phản đối, đưa ra lý lẽ của riêng mình để ủng hộ Tết Nguyên đán. Trong đó được chú ý nhất nhì là: "Tận hưởng (Tết Nguyên đán) đi, vì ngay cả sự 'phiền phức' cũng có cái hay của nó!". 

Tết Nguyên đán: Tận hưởng đi, vì ngay cả sự

Những ngày cuối năm, không khí đón năm mới ngập tràn phố phường (Ảnh: Như Hoàn)

Rõ ràng, việc tồn tại song song hai cái Tết là một trong các lý do tạo ra sự so sánh. 

Vì người Việt từ bao đời nay coi Tết Nguyên đán là mốc thời gian quan trọng nhất trong năm, nên mọi hoạt động lớn nhỏ đều được "để dành" cho dịp này: dọn nhà cuối năm, sửa sang không gian sống, mua sắm, thăm hỏi, chúc tụng.

Nhưng có thể càng ngày chúng ta càng bận rộn hơn, nhiều áp lực hơn, thấy có ít thời gian hơn trong năm - 365 ngày dường như không đủ, nên bỗng có cảm giác: sao lại cần 2 cái Tết trong 1 năm làm gì? 

Nhưng thật ra, dù bạn cảm thấy thế nào, thì câu trả lời của số đông người Việt Nam vẫn là: cần Tết Nguyên đán. 

Bởi vì....

Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà gia đình có cơ hội ngồi lại với nhau. Có những gia đình bố mẹ hay anh chị em không quá hòa thuận, mỗi người một tính, một nếp sống. Nhưng đến Tết, con cái vẫn trở về, anh chị em lại có dịp sum họp. Người nấu đồ cúng, người dọn bàn thờ, người cắm hoa; mỗi người một việc, không cần nói nhiều nhưng vẫn tạo thành một bức tranh chung ấm cúng.

Bữa cơm ngày Tết, vài câu chúc đầu năm, những cuộc trò chuyện phiếm tưởng chừng vụn vặt ấy chính là sợi dây kết nối hiếm hoi còn sót lại sau cả năm ai cũng mải miết với cuộc sống riêng. Có người đã ngoài 40 tuổi, trải qua đủ thăng trầm, nhưng cảm giác mong Tết Âm vẫn nguyên vẹn - không phải vì hình thức, mà vì đó là lúc gia đình được là gia đình đúng nghĩa.

Dọn nhà mệt, chuẩn bị đồ đạc mệt, tiếp khách cũng mệt. Nhưng chính trong sự mệt ấy lại có một niềm rộn ràng rất khó gọi tên. Những nghi thức bị cho là rườm rà, câu nệ với nhiều người lại là điều đáng trân trọng nhất. Bởi sẽ rất khó tìm một thời điểm nào khác trong năm mà con cháu có thể ở gần ông bà, bố mẹ một cách trọn vẹn, không bị công việc kéo đi, không bị lịch trình chen ngang.

Còn những điều bị cho là "phiền phức" đến từ họ hàng, làng xóm như "Bao giờ lấy chồng?", "Năm nay lương bao nhiêu? Thưởng thế nào?" đôi khi cũng chỉ là sự quan tâm chân thành. Nếu nhìn nhẹ nhàng hơn, trả lời vui vẻ hơn, có khi mọi thứ lại trôi qua êm xuôi, không nặng nề như ta tưởng.

Tết Nguyên đán: Tận hưởng đi, vì ngay cả sự

(Ảnh: Như Hoàn)

Tết Nguyên đán cũng là dịp mà người ta thấy đủ quan trọng để sống khác đi thường ngày, như là chuyện mặc đồ đẹp từ sáng đến chiều, rủ cả nhà chụp ảnh, rồi "toàn dân" đăng hết các tấm ảnh xúng xính ấy lên mạng mà ai lướt qua cũng nhấn like, chả thấy phiền hà gì.

Là dịp mà những con phố "khoác áo mới" rực rỡ sắc màu, những lời hỏi thăm đầu năm dù quen dù lạ - tất cả tạo nên một bầu không khí rất riêng, rất Việt Nam.

Đó cũng là thời điểm duy nhất trong năm bánh chưng, bán tét rán lên ăn rất ngon, không gì sánh bằng - không lúc nào có thể quên được hương vị đó.

Đó là thứ cảm giác mà chỉ khi đi xa, người ta mới nhận ra mình đã yêu nó nhiều đến thế nào.

Và sao phải khắt khe chính mình như thế, 365 ngày, chúng ta cứ cho phép mình vài dịp để nghỉ xả hơi, chẳng sao đâu, cứ thong thả, vì phía trước - đường còn dài, còn dài...

Hãy cứ tận hưởng đi!

Dưới đây là một số chia sẻ của hội mê Tết Việt! Bạn có trong team này không?

- Mình là sinh viên thôi, Tết là dịp mình được về nhà cách hơn 1000km. Dọn nhà? Nhìn ngôi nhà của mình gọn gàng tinh tươm ai mà không thích. Bình thường nhà mình dọn hàng ngày, đến Tết thì dọn kỹ hơn 1 chút, mỗi người một phần việc. Nghi lễ? Nhà mình cúng rước ông bà, rồi cúng mùng 3 là hết, thời gian còn lại là ăn uống, du xuân, chúc Tết. Có những năm cúng tiễn xong là tót lên xe đi du lịch luôn.

- Vì Tết Dương lịch không khác gì những ngày nghỉ lễ khác. Còn Tết Âm lịch là thời gian dành cho gia đình, là văn hoá mình gìn giữ bao lâu nay đấy. Kể cả biết Tết Âm sẽ stress như nào, bao nhiêu khoản phải lo, nhưng khi Giao thừa đến, ngồi quây quần bên gia đình, mọi mệt mỏi như quên sạch.

- Hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ - ông bà bạn. Ngày thường cắm mặt vào công việc thì cần có những dịp lễ Tết như vậy với kỳ nghỉ dài để người ta sẽ sắp xếp về thăm bố mẹ, người thân. Rất nhiều người đi xa cả năm trông chờ 1 dịp đó để về với gia đình.

- Bản chất Tết Âm lịch mới thực sự được coi là Tết nên mới nhiều thủ tục, còn Tết Dương lịch chỉ như những kỳ nghỉ lễ bình thường khác thôi. Bất kể bạn sống ở đâu thì 1 năm cũng sẽ luôn có 1 kỳ nghỉ dài ngày như thế để dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi họ hàng, nghỉ ngơi sau 1 năm vất vả, có nơi nghỉ lễ Trung thu dài, có nơi nghỉ lễ Noel + Tết Dương lịch. Còn rườm rà hay không là do nhà bạn chứ không phải do kỳ nghỉ.

- Là 1 đứa đi làm xa quê 1 năm về được vài ba lần, dù mỗi lần về mng hỏi 7749 câu hỏi, câu nghe được câu khó nghe thì mình vẫn thích không khí Tết, anh chị em gia đình sum vầy làm cỗ.

- Tết Âm lịch nó không chỉ là ngày nghỉ nó còn là văn hoá. Bạn không thích thì cứ đóng cửa nhà, chẳng cần dọn dẹp, chẳng cần giao du hay mua sắm chi ráo. Rồi công ty có trực Tết thì nên đăng ký full kỳ nghỉ, không thì xin việc thời vụ. Bạn có quyền chọn sống theo kiểu của bạn, theo cách bạn thích mà.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày