[TEST] Đừng yêu như những người đàn ông “hai bụng” của "Nếu Còn Có Ngày Mai" nếu không muốn làm khổ chị em phụ nữ!

TGZ, Theo Trí Thức Trẻ 15:19 01/04/2018

Khi theo dõi "Nếu Còn Có Ngày Mai", hẳn là nhiều chị em sẽ phải “sôi máu” bởi sự thay đổi trong tình yêu còn nhanh hơn cả… lật bánh tráng của cánh đàn ông trong phim.

Tuy nhiên, vì lí do gì đi nữa thì việc đối xử giữa các nàng dâu cũng không nên nhất bên trọng bên khinh, nhất là đối với hai người con dâu trong cùng một nhà.

Mới đây, câu chuyện của nàng dâu trẻ khi suốt thời gian dài chứng kiếm sự thiên vị, cũng như sự quan tâm chăm sóc chênh lệch rõ ràng của mẹ chồng đối với hai nàng dâu khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Ngay từ ngày đầu bước chân về nhà chồng đã không được mẹ chồng quý rồi. Vì chửa trước nên bà mới cho cưới thôi. Nếu không yêu chắc chả bao giở cho cưới đâu vì lý do em ở xa nên không thích rồi.

Tung Shark

Ngay từ ngày đầu bước chân về nhà chồng đã không được mẹ chồng quý rồi. Vì chửa trước nên bà mới cho cưới thôi. Nếu không yêu chắc chả bao giở cho cưới đâu vì lý do em ở xa nên không thích rồi. Ngày em bước chân vào nhà, ra mắt buổi đầu tiên đã bị mẹ chồng nói cháu chửa trước không thấy xấu hổ với gia tiên à, mà đã chắc phải là con của con bác không. Em nuốt nước mắt chịu đựng để được cưới xin, và để con có bố. 

Thật ra gia đình nhà chồng em cũng có 3 người con, 2 anh chị lớn đi lấy vợ, lấy chồng hết rồi. Nhưng cả 2 đều chưa có con, đều lấy về gần 4 năm rồi mà chưa có. Chồng em là út mà lại có trước vậy mà mẹ chồng em nói em thế. Em thấy mọi người ở xóm ai cũng bảo là nhất vợ chồng em có bé trước. 

Rồi em cũng cưới về, thật ra con đầu cháu sớm nên em ở nhà không làm gì, chỉ ở nhà nấu cơm dọn dẹp việc nhà thui. Các mẹ biết ăn bám chả vui tí gì, vì không có tiền để tiêu thoải mái được. Chồng thì đi làm xa, tháng về 1 đến 2 lần. Đi xa mới có việc để làm. Em ở nhà với mẹ chồng nhưng chả được bà chăm bẵm mua cho cái gì ăn để tầm bổ cả. Toàn bố mẹ đẻ em gửi lên cho. Em thèm ăn gì em bảo bố mẹ đẻ mua cho. Hay chồng về thì dẫn đi ăn. 

Một gia đình có hai người con dâu thì cách đối xử của mẹ chồng thường không phải lúc nào cũng công bằng. Do nhiều yếu tố mà mẹ chồng tỏ rõ thái độ yêu chiều và bênh vực dâu cả hơn dâu thứ. Có thể do hợp tính, hay có nhiều thời gian sống chung với bà nên hai người hiểu và quý nhau hơn, hoặc do tính cách khéo léo, nói năng ý tứ thì bao giờ cũng được lòng hơn cả.

Tuy nhiên, vì lí do gì đi nữa thì việc đối xử giữa các nàng dâu cũng không nên nhất bên trọng bên khinh, nhất là đối với hai người con dâu trong cùng một nhà.

Mới đây, câu chuyện của nàng dâu trẻ khi suốt thời gian dài chứng kiếm sự thiên vị, cũng như sự quan tâm chăm sóc chênh lệch rõ ràng của mẹ chồng đối với hai nàng dâu khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Đoạn chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao

"Nhà mà có 2 nàng dâu, đứa nào khéo đứa ý sướng, đứa nào thô với thẳng tính thì thiệt. Em là cái đứa thô với thẳng tính các mom à.

Ngay từ ngày đầu bước chân về nhà chồng đã không được mẹ chồng quý rồi. Vì chửa trước nên bà mới cho cưới thôi. Nếu không yêu chắc chả bao giở cho cưới đâu vì lý do em ở xa nên không thích rồi. Ngày em bước chân vào nhà, ra mắt buổi đầu tiên đã bị mẹ chồng nói cháu chửa trước không thấy xấu hổ với gia tiên à, mà đã chắc phải là con của con bác không. Em nuốt nước mắt chịu đựng để được cưới xin, và để con có bố. 

Thật ra gia đình nhà chồng em cũng có 3 người con, 2 anh chị lớn đi lấy vợ, lấy chồng hết rồi. Nhưng cả 2 đều chưa có con, đều lấy về gần 4 năm rồi mà chưa có. Chồng em là út mà lại có trước vậy mà mẹ chồng em nói em thế. Em thấy mọi người ở xóm ai cũng bảo là nhất vợ chồng em có bé trước. 

Rồi em cũng cưới về, thật ra con đầu cháu sớm nên em ở nhà không làm gì, chỉ ở nhà nấu cơm dọn dẹp việc nhà thui. Các mẹ biết ăn bám chả vui tí gì, vì không có tiền để tiêu thoải mái được. Chồng thì đi làm xa, tháng về 1 đến 2 lần. Đi xa mới có việc để làm. Em ở nhà với mẹ chồng nhưng chả được bà chăm bẵm mua cho cái gì ăn để tầm bổ cả. Toàn bố mẹ đẻ em gửi lên cho. Em thèm ăn gì em bảo bố mẹ đẻ mua cho. Hay chồng về thì dẫn đi ăn. 

Em có đi siêu âm bác sĩ bảo thai hơi bé về chồng em mới nói với mẹ chồng em thai hơi bé mẹ à. Mẹ chồng em làm câu tầm bổ ít thôi không rồi không đẻ được, ra bệnh viện bác sĩ người ta mắng cho. Bao giờ đẻ ra tầm bổ cho thằng cu sau. Em chán chả buồn nói. 

Ngay từ ngày đầu bước chân về nhà chồng đã không được mẹ chồng quý rồi. Vì chửa trước nên bà mới cho cưới thôi. Nếu không yêu chắc chả bao giở cho cưới đâu vì lý do em ở xa nên không thích rồi.

Tung Shark 2

1 vài tháng sau em cũng sinh, con được vài tháng thì chị dâu của chồng cũng chửa nhưng được mẹ chồng chăm cho đủ thứ còn em thì không bằng 1 phần của chị dâu chồng. Bà chửa bà chả làm gì cả chỉ ăn với nằm ì trên giường đến bữa xuống ăn thôi. Ăn xong lại lên phòng chả rửa hộ em chút bát đĩa gì cả. Em đang vướng con nhỏ, con em mới được hơn 7 tháng thôi. Nhưng việc nhà việc gì cũng đến tay nhiều khi nấu bột còn không kịp cho con ăn. Vì con đói khóc mà vẫn phải nấu nướng xong mới cho con ăn được. 

Nhiều khi em nghĩ em chả khác nào osin. Bây giờ đang ngày mùa mẹ chồng em cấy 3 sào, nên em phải phơi thóc. Vừa phơi vừa trông con xong lại nấu cơm. Có hôm buổi sáng chưa kịp ăn sáng phải thóc xong rồi ăn. Thì thấy mẹ chồng mua nắm xôi về cho chị dâu ăn. Em chả được tí nào. Nhìn mà tủi thân lắm mẹ chồng em mua hoa quả cũng mang lên phòng cho chị dâu ăn hết chả phần em. 

Chị dâu thì em biết bà ý giả vờ nghén để nhõng nhẽo với chồng với mẹ chồng em. Nhiều khi nhìn mà ức chế lắm. Trước chưa chửa, bà có nói với em bà bảo không nghén bà ý cũng nghén để được mẹ chồng quan tâm. Như chị gái của chồng em chửa được mẹ chồng em đón về chăm mới tháng. Nên chị dâu bảo phải hành mẹ chồng em.

Nhiều khi thấy chị dâu của chồng như là dâu tây í. Sướng thật bầu bí được mẹ chồng mua cho đủ thứ ăn. Nhìn lại mình lúc mới sinh con ra có bữa còn được mẹ chồng có ăn trứng vịt. Giờ đang nuôi con nhỏ còn chả được ăn ngon để sữa cho con. Nghĩ mà chán có than với chồng thì chồng cũng chả giúp gì được vì ở xa. Mà chồng có nói với mẹ chồng thì mẹ chồng nói mình ghen tị, tủi lắm..!", đoạn chia sẻ của nàng dâu trẻ nhận được nhiều đồng cảm của các chị em. 

1 vài tháng sau em cũng sinh, con được vài tháng thì chị dâu của chồng cũng chửa nhưng được mẹ chồng chăm cho đủ thứ còn em thì không bằng 1 phần của chị dâu chồng. Bà chửa bà chả làm gì cả chỉ ăn với nằm ì trên giường đến bữa xuống ăn thôi. Ăn xong lại lên phòng chả rửa hộ em chút bát đĩa gì cả. Em đang vướng con nhỏ, con em mới được hơn 7 tháng thôi. Nhưng việc nhà việc gì cũng đến tay nhiều khi nấu bột còn không kịp cho con ăn. Vì con đói khóc mà vẫn phải nấu nướng xong mới cho con ăn được. 

Quân – Người đàn ông "hai bụng"

Đây chính là cách mà bà Sáng ( Thân Thúy Hà ) đã dùng để gọi Quân khi thấy anh thề thốt sẽ "thật bụng" với Ngọc trọn đời dù mới ngày nào còn nằng nặc đòi cưới Duyên. Chẳng là ít bữa trước, Quân có sang nhà hỏi cưới Duyên, cũng một phần vì chuyện này mà chồng bà Sáng – ông Hai Dần (Quốc Cường) bị chết đuối. Đám cưới vừa được chuẩn bị xong xuôi thì Duyên hủy hôn do trót "lỡ dại" mà dính bầu với trai nhà giàu, rốt cuộc Quân chỉ là "anh trai mưa" trong cuộc đời cô gái trẻ. Vì chuyện này mà Quân lao vào những cơn say, bầu bạn với men rượu để quên đi hình bóng tình đầu.


Vốn thầm thương Quân, Ngọc – em gái Duyên - nguyện ở bên chăm sóc và vực dậy anh. Rồi một ngày đẹp trời, khi bị Duyên phụ bạc chưa được bao lâu, Quân tỉnh rượu và bỗng dưng nhận ra trái tim mình thuộc về ai. Anh quay sang thề thốt, hứa hẹn với Ngọc về một tương lai hạnh phúc và đinh ninh rằng tình cảm dành cho Duyên chỉ là ngộ nhận chứ nào có phải tình yêu.

Đây chính là cách mà bà Sáng ( Thân Thúy Hà ) đã dùng để gọi Quân khi thấy anh thề thốt sẽ "thật bụng" với Ngọc trọn đời dù mới ngày nào còn nằng nặc đòi cưới Duyên. Chẳng là ít bữa trước, Quân có sang nhà hỏi cưới Duyên, cũng một phần vì chuyện này mà chồng bà Sáng – ông Hai Dần (Quốc Cường) bị chết đuối. Đám cưới vừa được chuẩn bị xong xuôi thì Duyên hủy hôn do trót "lỡ dại" mà dính bầu với trai nhà giàu, rốt cuộc Quân chỉ là "anh trai mưa" trong cuộc đời cô gái trẻ. Vì chuyện này mà Quân lao vào những cơn say, bầu bạn với men rượu để quên đi hình bóng tình đầu.

1 vài tháng sau em cũng sinh, con được vài tháng thì chị dâu của chồng cũng chửa nhưng được mẹ chồng chăm cho đủ thứ còn em thì không bằng 1 phần của chị dâu chồng. Bà chửa bà chả làm gì cả chỉ ăn với nằm ì trên giường đến bữa xuống ăn thôi. Ăn xong lại lên phòng chả rửa hộ em chút bát đĩa gì cả. Em đang vướng con nhỏ, con em mới được hơn 7 tháng thôi. Nhưng việc nhà việc gì cũng đến tay nhiều khi nấu bột còn không kịp cho con ăn. Vì con đói khóc mà vẫn phải nấu nướng xong mới cho con ăn được. 

Vậy là, dân tình chỉ còn biết ngắm nhìn lại những hình ảnh quá khứ của anh chàng Dương Phàm và tiếc cho một cậu em trai điển trai nhưng nói không với showbiz này mà thôi.

Hoàng Tuyết Mai

Test Bullet 1Được "vinh danh" là người đàn ông "hai bụng" là vậy nhưng so với Minh (Quốc Trường) thì trình độ thay lòng của Quân vốn chẳng là gì. Là một công tử nhà giàu, Minh luôn cãi lời mẹ vì muốn yêu và cưới một cô gái chân quê, mộc mạc. Bởi vậy mà ngay lần gặp đầu tiên, Minh đã yêu say đắm Ngọc bất chấp gia cảnh khó khăn của cô. Minh rất cảm thương cho hoàn cảnh của Ngọc, thậm chí còn bỏ một khoản tiền lớn để Ngọc chuộc lại căn nhà. Anh cũng từng thề thốt rằng sẽ nguyện một lòng một dạ ở bên đợi tới ngày Ngọc quên được Quân.Ở bên Duyên chưa được bao lâu, Minh đã tìm được niềm vui mới, bỏ bê cô vợ trẻ đang mang bầu. Chẳng là khi nghe Diễm – cô bạn thân giàu có của mình sa cơ lỡ vận, Minh đã vội tìm đến chăm sóc, động viên cô để rồi rơi vào lưới tình với bạn thân lúc nào không hay. Vốn dĩ Diễm đã thương Minh từ lâu, Minh nhiều lần từ chối cô vì chỉ thích những người con gái chân quê, mộc mạc. Gia đình phá sản, Diễm trở thành kẻ trắng tay cũng là lúc cô có được trái tim của Minh bằng một mối quan hệ ngoài luồng. Có vẻ "khẩu vị" của Minh hơi lạ, không lẽ anh chỉ để trái tim mình rung động trước những cô gái nghèo khó chăng!?

Sự kiện

Thi THPT quốc gia 2018

Cập nhật NaN-NaN-NaN NaN:NaN:NaN12 tin bài