Sáng 27/4, tại TP.HCM, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp các tuyến phố trung tâm khi hàng nghìn người dân đổ ra đường để chứng kiến Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với sự tham gia của 13.000 người thuộc 48 khối.
Dù nắng đã chói chang, nhưng hàng nghìn người dân vẫn có mặt từ sớm, chọn cho mình một vị trí đẹp nhất, thuận tiện nhất để theo dõi các từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Dù nắng gay gắt, nhưng không khí đoàn kết và niềm tự hào dân tộc vẫn ấm áp hơn bao giờ hết
Dù thời tiết oi bức, nắng lên cao, nhưng tình yêu với Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc đã khiến họ không ngần ngại có mặt từ rất sớm, nhiều người thậm chí đã có một đêm không ngủ để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất, thuận tiện nhất để theo dõi các từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời khá gay gắt, với ánh nắng chói chang chiếu xuống, nhưng những người dân thành phố vẫn không hề nản lòng. Nhiều chiếc dù đủ màu sắc đã được mở ra, che chắn phần nào cái nắng oi ả, nhưng vẫn không thể làm giảm nhiệt huyết và sự háo hức của những người tham gia. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía đoàn diễu binh, hướng theo từng bước đi của những chiến sĩ, những cán bộ công nhân viên đang tham gia trong màn duyệt binh, diễu hành.
Những chiếc dù đủ màu sắc, nhưng cái nắng thì chẳng làm khó được bà con. Ai cũng vui vẻ và hào hứng khi được chứng kiến sự kiện đặc biệt này
Các tuyến phố trung tâm của TP.HCM sáng nay như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu. Không chỉ có những chiếc dù che nắng, mà ngay cả trang phục của những người tham gia sự kiện cũng tươi tắn và đầy màu sắc, từ áo dài truyền thống đến những chiếc áo Cờ đỏ sao vàng mang đậm tinh thần yêu nước.
Dù có hơi oi bức, nhưng mọi người vẫn nở nụ cười, háo hức đón đoàn diễu binh
Khu vực Chợ Bến Thành dường như không còn một chỗ trống
Các tuyến phố trung tâm của TP.HCM sáng nay như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu.