Tên cướp xui xẻo nhất Đà Nẵng, giật "nhầm" túi xách của vợ chồng cảnh sát cơ động

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 15:21 27/02/2019

Thấy vợ bị giật túi xách khi đang ngồi sau xe máy mình chở lưu thông trên đường phố Đà Nẵng, nam cảnh sát cơ động đã tăng ga đuổi theo và bắt giữ.

Ngày 27/2, TAND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa tuyên phạt Nguyễn Thanh Minh (21 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 4 năm tù, về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, Minh từng bị xử phạt 42 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản. Mới vừa ra tù hơn một tháng, chiều 30/10/2018, do thiếu tiền ăn chơi, Minh chạy xe máy không biển số trên tuyến đường biển Trường Sa để tìm kiếm người đi đường sơ hở giật tài sản.

Tên cướp xui xẻo nhất Đà Nẵng, giật nhầm túi xách của vợ chồng cảnh sát cơ động - Ảnh 1.

Bị cáo Minh tại phiên tòa.

Phát hiện đôi nam nữ từ Hải Phòng vào Đà Nẵng du lịch. Nam thanh niên điều khiển xe máy, chở người phụ nữ ngồi sau đeo túi xách, đối tượng liền áp sát và giật túi của chị này, rồi rồ ga bỏ chạy về hướng phố cổ Hội An.

Do là cảnh sát cơ động và thấy vợ mình bị cướp nên nam thanh niên liền phóng xe đuổi theo, đồng thời tri hô cho mọi người hỗ trợ.

Tên cướp chạy được 300 mét thì bị nam cảnh sát cơ động đuổi kịp, chặn lại. Cùng lúc này, lực lượng công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) trên đường tuần tra vừa đến lao vào bắt giữ tên cướp.