Trong những câu chuyện khó tin nhất về sinh tồn dưới biển từng được ghi nhận từ trước tới nay, một người đàn ông vẫn sống sót sau gần 3 ngày mắc kẹt bên trong một con tàu chìm dưới đáy Đại Tây Dương.
Sáng ngày 26/5/2013, chiếc tàu Jascon – 4 đã bị lật úp do một cơn biển động mạnh trên Đại Tây Dương. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ biển Nigeria 30km, khi nó đang được neo đậu tại giàn khoan dầu của hãng Chevron.
Lúc sự việc xảy ra, đầu bếp Harrison Okene (khi ấy mới 29 tuổi) bị mắc kẹt trong một nhà vệ sinh 4m2 và cứ thế chìm xuống đáy biển cùng với con tàu.
Còn lại, hầu hết 11 thành viên khác của thủy thủ đoàn đều bị khóa trong cabin của họ, một biện pháp phòng ngừa cần thiết vì hải tặc thường xuyên cướp và bắt cóc tàu thuyền ở khu vực này. Tuy nhiên, chính biện pháp an toàn đó đã định đoạt số phận của các thủy thủ.
Trong bóng tối trước bình minh, Okene bị cuốn khỏi phòng tắm khi trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. "Tôi choáng váng, xung quanh tối đen và bị quăng từ đầu này sang đầu kia của căn buồng nhỏ", Okene kể với tờ The Nation.
Tuy nhiên, Okene may mắn hơn nhiều so với những người đi cùng trên tàu. Khi tai nạn xảy ra, không ai trong số những người còn lại của thủy thủ đoàn may mắn sống sót trong cabin bị khóa.
Okene cuối cùng cũng di chuyển được tới phòng máy và tìm thấy một túi khí nhỏ. Lúc này, con tàu đã nằm úp mặt xuống đáy biển, ở độ sâu khoảng 30m. Gần như khỏa thân, không có đồ ăn hay nước uống trong một căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt với nguồn cung cấp oxy ngày càng cạn kiệt, cơ hội sống sót của chàng thủy thủ 29 tuổi khi ấy dường như bằng không.
"Tôi có thể cảm nhận được xác của các thủy thủ gần đó. Tôi có thể ngửi thấy. Cá bơi vào và bắt đầu ăn các thi thể. Tôi có thể nghe thấy âm thanh kinh dị đó", Okene bàng hoàng nhớ lại.
Nhờ một loạt sự trùng hợp kỳ lạ và may mắn đáng kinh ngạc, Okene đã sống sót. Ngoài túi khí nhỏ, Okene còn tìm thấy một chai Coca-Cola và một chiếc áo phao có gắn hai đèn pin nhỏ.
Okene thời điểm được các thợ lặn tìm thấy
Okene ước tính túi khí của anh chỉ cao khoảng 1,2m, trong khi con người thường hít vào khoảng 10m3 khí mỗi ngày. Tuy nhiên, theo nhà vật lý kiêm thợ lặn Maxim Umansky thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Livermore (LLNL), vì Okene chịu áp suất ở đáy đại dương, nên túi khí của anh bị nén lại gấp khoảng 4 lần.
Ông Umansky nhận định, nếu túi khí nén có thể tích khoảng 6m3, nó sẽ chứa đủ oxy cung cấp cho Okene trong khoảng 2,5 ngày, tương đương 60 giờ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một mối nguy hiểm khác là khí CO2, loại khí có thể làm con người tử vong ở nồng độ khoảng 5%.
Khi Okene hít vào dưỡng khí và thở ra CO2, nồng độ khí này từ từ tích tụ trong túi khí nhỏ bé của anh ta. Song, CO2 cũng được nước hấp thụ và bằng cách làm nước bắn lên bên trong túi khí, Okene đã vô tình làm tăng diện tích bề mặt nước, giúp tăng khả năng hấp thụ CO2 và giữ nồng độ khí này dưới mức tử vong là 5%.
Một nguy cơ khác đối với Okene là hạ thân nhiệt. Nếu thân nhiệt bị hạ quá mức, con người có thể tử vong. Tuy nhiên, may mắn đã xảy ra với Okene. Người đầu bếp này đã tạo được một bệ nhỏ, giúp anh nhô lên khỏi mặt nước. Nếu không, anh sẽ tử vong trong vòng vài giờ vì tiếp xúc với nước biển lạnh giá.
Chiều ngày 28/5, Okene nghe thấy âm thanh của một cái búa đập vào tàu. Anh cố gắng tạo ra tiếng động và hy vọng ai đó nghe thấy. Okene nhìn thấy ánh sáng từ một chiếc đèn pin của một người nào đó bơi dọc theo lối đi qua căn phòng.
"Anh ấy bơi vào nhanh quá, tôi thấy ánh sáng đèn nhưng trước khi có thể bơi tới chỗ anh, anh thợ lặn đã quay ra mất rồi. Tôi cố gắng đuổi theo trong làn nước tối nhưng không thể theo dấu anh ấy, nên đã phải quay lại". Lúc này, thợ lặn của một công ty Hà Lan đang cố gắng lấy về xác của những thủy thủ xấu số, họ đã tìm thấy được 4 người trước khi chạm trán anh Okene.
Khi có thợ lặn quay lại, Okene đã cố gắng bơi tới để xin cứu. "Tôi đã gõ nhẹ vào cổ anh ta nên anh ấy rõ ràng đã sợ hãi". Khi anh thợ lặn nhìn thấy tay Okene, anh đã báo lên tàu trên mặt nước rằng có một xác chết tại đây.
"Khi anh ấy đưa tay về phía tôi, tôi đã kéo tay anh ấy", Okene kể lại khoảng khắc vui sướng tột cùng của anh và có lẽ là khoảng khắc giật mình chưa từng có trong đời anh thợ lặn.
Đầu bếp Okene bị ám ảnh tâm lý sau thảm họa lật tàu
Anh Okene dẫn anh thợ lặn về nơi anh đã sống sót suốt 3 ngày qua. "Tôi biết rõ là khi anh ấy đưa nước cho tôi, anh ấy quan sát kĩ xem tôi có phải là người không, rõ ràng là anh ấy quá sợ hãi", Harrison Okene kể lại.
Ngay sau đó, đội thợ lặn trang bị cho Okene một mặt nạ dưỡng khí, bộ đồ lặn và mũ bảo hiểm. Anh lên mặt nước lúc 19h32 phút, tức hơn 60 giờ sau khi con tàu bị chìm.
Do ngâm nước quá lâu, một vài chỗ trên da của anh bị bong. Okene mất thêm 60 giờ trong một buồng nén để áp suất cơ thể của anh dần dần được đưa về mức bình thường. Bởi lẽ nếu tiếp xúc ngay với không khí bên ngoài, anh có thể đột tử.
Okene cho rằng mình đã gặp "phép lạ" nhưng thời gian trong bóng tối vẫn còn ám ảnh anh và có thể anh sẽ không đi biển nữa.
"Đôi khi, ở nhà tôi có cảm giác chiếc giường tôi đang ngủ bị chìm. Và tôi lại mắc kẹt ở biển một lần nữa. Tôi không biết điều gì khiến nước không tràn đầy căn phòng đó. Có lẽ Chúa đã cứu vớt tôi".
Sau sự kiện không thể quên, Okene muốn gửi một thông điệp dành cho bất cứ ai đang phải đấu tranh để sinh tồn: "Chỉ riêng nỗi sợ hãi cũng có thể giết chết bạn. Tôi đã trút bỏ nỗi sợ hãi và nghĩ điều gì cần đến sẽ đến. Hãy tin vào chính mình và giữ vững đức tin cũng như tinh thần của bạn".