Cô Carolina Wilga (Ảnh: Facebook)
Chiều ngày 11/7, bà Tania Henley - một người dân sống lâu năm tại vùng nông thôn hẻo lánh gần thị trấn Beacon - đang trên đường trở về sau khi đi lấy rơ-moóc thì bất ngờ bắt gặp một cô gái trẻ đứng vẫy tay bên vệ đường Mouroubra. Đó chính là Carolina Wilga, 26 tuổi, người đã được thông báo mất tích gần hai tuần trước.
"Cô ấy đứng đó, vẫy tay, trông rất mệt mỏi và hoảng loạn" - bà Henley kể lại với đài ABC. "Tôi nhận ra cô ấy ngay. Làm gì có ai đi bộ ở khu vực đó chứ".
Cách nơi cô Wilga được phát hiện khoảng 24 km về phía bắc là chiếc xe van bị mắc kẹt của cô, nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Karroun Hill. Cảnh sát đã tìm thấy phương tiện này vào chiều thứ Năm, và sau đó mở rộng cuộc tìm kiếm quy mô lớn bằng trực thăng trong khu vực.
Wilga được nhìn thấy lần cuối vào ngày 29/6 tại một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Beacon - cách thành phố Perth khoảng 3,5 giờ lái xe về phía đông bắc. Trên đường khám phá khu vực nội địa Tây Australia, cô đã đi lạc và mất phương hướng. Khi chiếc xe van bị sa lầy giữa rừng rậm, trong cơn hoảng loạn, cô quyết định rời khỏi xe để tìm đường thoát thân.
Trong suốt 11 đêm ròng rã, cô gái trẻ phải chống chọi với cái lạnh buốt dưới trời đêm, đói khát, cháy nắng và không có giày. Wilga sống sót nhờ chút thực phẩm còn lại, nước mưa và nước đọng trong các vũng. Ban đêm, cô trú ẩn trong hang đá hoặc bất cứ nơi nào có thể che chắn gió lạnh.
"Tôi không tin nổi là cô ấy vẫn sống", bà Henley nghẹn ngào. "Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Mỗi ngày trong thời tiết đó đều là một cuộc chiến".
Cảnh sát địa phương đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng vẫn không tìm ra tung tích của nữ du khách Đức. (Ảnh: WA Police)
Cảnh sát cho biết Wilga bị mất nước, kiệt sức, cháy nắng nặng và bàn chân bị thương vì không có giày. Cô cũng bị côn trùng cắn khắp người, đặc biệt là loài muỗi cát địa phương (midgies). Dù thân thể tiều tụy, nhưng cô vẫn tỉnh táo và kiên cường đến mức khó tin.
"Cô ấy rất mỏng manh, nhưng còn sống. Đó là điều kỳ diệu", bà Henley nói. "Mọi thứ ở vùng hoang dã này đều đầy gai góc. Tôi không hiểu làm sao cô ấy vượt qua được 12 ngày như vậy".
Cảnh sát cho biết có thể phải mất vài ngày nữa Wilga mới được xuất viện. Cô hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Fiona Stanley và cần hỗ trợ về cả thể chất lẫn tinh thần sau cú sốc.
Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng địa phương và toàn đất nước Australia, bởi sự sống sót phi thường của một cô gái trẻ giữa thiên nhiên khắc nghiệt - không có công nghệ, không có liên lạc, không có hỗ trợ nào ngoài bản năng sinh tồn.