Tập 7 của "Game of Thrones" mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 06/06/2016

Tập 7 "The Broken Man" của "Game of Thrones" chào đón sự trở lại của một vài nhân vật, cùng với đó là âm mưu ám sát "ái nữ" của show và nỗ lực hùng biện để đưa 62 anh em về tụ họp.

(Bài viết có tiết lộ nội dung của phim)

Trong tập The Broken Man, những quân cờ chính trị được đưa ra để đẩy Vương Đô vào cục diện chiến tranh, còn những chuyện tào lao được xếp lại để lắng nghe một kẻ mới vào show chém gió về bản chất của bạo lực.

Một nơi nào đó:

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 1.

"Ná nà nà na ná nà"… Ơ đây có phải là Game of Thrones không vậy? Đoạn intro đặc sản mọi tuần đâu rồi? Tập phim bắt đầu bằng cảnh phim như trong trò chơi Age of Empire: Những nông dân quần áo nghèo nàn bắt đầu xây dựng một thứ gì đó trên một mảnh đất trống. Máy quay zoom vào một thân hình to lớn bê một khúc gỗ cũng vật vã không kém… Hoan hô! The Hound (Chó Săn) đã quay trở lại!

Vương Đô:

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 2.

Các cuộc họp song phương của lực lượng Chân Đất và những người phụ nữ vật chất

Margaery và High Sparrow: Margaery khoe với Sẻ Đầu đàn về khả năng thuộc bài của mình, còn High Sparrow lại có một quan ngại khác muốn chia sẻ. Ôi không, chương trình "Các mẹo tình dục mà High Sparrow khuyên bạn" xin phép được bắt đầu. Margaery không muốn ngủ với Tommen ư?

Dám chắc Tommen đã thì thầm vào tai Sẻ Đầu Đàn về chuyện chăn gối không như ý. High Sparrow sau đó cũng bày tỏ lo lắng của mình về sự an toàn của Lady Olenna, cứ làm như ông ta không phải là kẻ định đoạt vậy. Tất nhiên là con người này đang dần loại khỏi cuộc chơi những kẻ chống đối, đầu tiên là Jaime, lúc này là Lady Olenna và chẳng mấy nữa đến lượt Cersei "lên thớt".

Margaery và Lady Olenna: Hai bà cháu tâm sự dưới cái nhìn thắm thiết của Septa Unella. Đến lúc Lady Olenna nói hết nước hết cái với cô cháu gái mà Margaery vẫn một mực thần phục High Sparrow, thì cô nhét thứ gì đó vào tay bà. Hóa ra là một góc từ cuốn tập tô, có hình bông hồng. Lúc này, Lady Olenna hiểu rằng Margaery vẫn trung thành với gia đình, có lẽ cô ở lại để tìm cách cứu Loras.

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 3.

Olenna gặp Cersei: Hai người đàn bà này không bao giờ từ bỏ thời gian quý giá mình xuất hiện trên tivi để tấn công nhau bằng ngôn ngữ. Tuy nhiên, Cersei đã hoàn toàn bình tĩnh và tính toán, khi thừa nhận mình đã sai khi đưa High Sparrow lên để rồi bị ông già này đè đầu cưỡi cổ. Dù gì thì Lady Olenna cũng sắp khăn gói về vườn hồng nhà Tyrell, liệu Cersei sẽ làm được gì trong tình cảnh thân cô thế cô như thế này?

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 4.

Riverrun:

Bronn, giống The Hound, đã trở lại. Và Bronn, cũng như The Hound, thuộc tuýp nhân vật chỉ mong biến khỏi cái show chết chóc này càng sớm càng tốt, an hưởng cuộc đời trong một cái lâu đài nào đó đầy rượu và gái đẹp. Giống như kiểu Bronn biết được Jaime là một trong những trai đẹp chính của GOT và anh ta là nhân vật phụ, nên mỗi lần xuất hiện cùng Jamie là Bronn lại có dự cảm việc mình sắp bị đem làm tốt thí.

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 5.

Thật hay ho khi sau mấy tập phim khiến người xem cảm thông cho Jaime, nay người ta lại đặt nhân vật này vào vị trí "kẻ xấu" như thường lệ: Jaime Lannister giờ đang đối đầu với đồng minh của nhà Stark và giúp đỡ nhà Frey.

Chúng ta được thấy Edmure Tully, lúc này với con dao kề cổ. Tobias Menzies ở một vài điểm nào đó giống như Rickon: dặt dẹo và bị đem ra làm con tin. Có cảm giác nhà sản xuất đang gào lên với anh ta: "Tobias, một mình anh đóng tới 2 vai chính trong Outlander đúng không? Vậy thì phim này anh sẽ không có lời thoại!".

Jaime thì muốn thoả thuận với "Hắc Ngư" Blackfish, người có bộ giáp vảy cá đẹp đến ngạt thở. Tuy nhiên, Blackfish không phải là một cô gái teen sẵn sàng đổ vì nụ cười của Đồ Vương, ông ta điềm tĩnh tuyên chiến với nhà Frey và Lannister để có thể giữ được lâu đài của mình. Chưa thấy mặt mũi Brienne đâu, nhưng cũng sắp rồi. Thuyền Tormund – Brinne có dấu hiệu chìm không thấy sủi tăm.

Riverlands và The Wall: Tóm tắt chuyến công du vận động tranh cử của bộ ba Jon – Sansa – Ser Davos:

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 6.

Với người Man Tộc: điều này dễ thôi vì họ không thờ vua nào và sẵn sàng chiến đấu. Với lại người khổng lồ Wun Wun đã lên tàu về dinh của Snow, còn ai dám trái lời?

Bear Island:

Gia tộc Mormont chọn người đứng đầu là Lyanna Mormont (tất nhiên không phải là Lyanna Stark rồi). Cô bé 10 tuổi này ngay lập tức trở thành nữ chính ngầu nhất tập phim vừa rồi, còn áp đảo cả Sansa cùng mọi sự cố gắng của cô ấy để trở nên "ngầu lòi".

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 7.

Cô chỉ ra rằng của Jon và Sansa không còn thuộc về nhà Stark

Lyanna Mormont là cháu gái của Lord Commander Jeor Mormont của Hội tuần đêm, người từng chỉ bảo cho Jon Snow trong mùa 3. Đồng thời cô bé cũng là họ hàng của Thánh Friendzone Ser Jorah Mormont, lúc này đang lang thang đi chữa bệnh theo lệnh của Dany.

Lyanna Mormont là một đứa trẻ thông minh, xinh đẹp và đầy bản lĩnh, khi bắt bẻ cả Jon Snow lẫn Sansa. Nói dông nói dài, mãi sau một bài thuyết giảng đầy tình cảm của Ser Davos, Lyanna mới chịu cho Jon Snow… 62 người. Nếu như đây là một cuộc thương lượng buôn bán, nhà Stark coi như lỗ to.

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 8.

Bây giờ đến lượt nhà Glover. Tất cả những lí lẽ của lãnh chúa nhà này đưa ra đều đúng, trừ việc đó không phải là thứ mà Jon và Sansa muốn nghe. Gia tộc của họ đã bị tiêu hao sau trận chiến Năm Vị Vua và sai lầm chết người của Robb Stark.

Hãy cùng đếm lại quân số dưới trướng Jon Snow: Man Tộc, các gia tộc nhỏ lẻ, nhà Mormont và có thể là nhà Tully nếu sứ mệnh của Brienne hoàn thành. Trong khi Jon Snow thì đã sẵn sàng chiến đấu thì Sansa vẫn cảm thấy cần thêm binh lính. Cô biên một lá thư và có lẽ mọi người đều hiểu đích đến của nó.

Tại Volantis:

Theon và Yara đang ăn mừng việc họ trốn thoát, ít nhất là lúc này. Toàn bộ cuộc hội thoại chỉ để vực lại tinh thần của Theon với một cốc rượu, sau đó cô chị bỏ lại ông em bơ vơ để vui vẻ cùng với một gái bán dâm xinh đẹp.

Tại một nơi nào đó ở Riverlands:

Người ta thấy một The Hound khác, khi bên cạnh là Ray (được đóng bởi Ian McShane mà mỗi lần nụ cười nồng nhiệt của ông lại khiến những fan Deadwood phải sởn gai ốc). Nếu như hầu hết mọi nhân vật trong Game of Thrones đều vật lộn để sống còn, cuộc sống với cộng đồng của Ray tại Riverlands đem lại cho The Hound sự giản dị và đầy tính chiêm nghiệm.

Các cuộc đối thoại thì đầy tính xung đột nhưng vẫn thống nhất, giữa sự thực dụng của The Hound và chủ nghĩa hòa bình triết học của Ray: "Bạo lực như một thứ bệnh tật, cậu không thể chữa trị nó bằng việc lây lan cho mọi người xung quanh". Còn The Hound đáp lại: "Nhưng cũng không thể chữa nó khi anh đã nghoẻo đâu".

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 9.

Tuy nhiên với phương châm hoà bình, hội giáo của Ray giống như một con cừu giữa bầy sói, khi không có bất cứ sự bảo vệ nào. The Hound sau khi chặt củi về đã không ngạc nhiên khi tất cả đã chết, kể cả Ray. Tạm biệt hội đa cấp yêu chuộng hoà bình, Chó Săn sẽ mãi nhớ các bạn.

Braavos: Assassin’s Creed phiên bản Đứa Trẻ Lang Thang (không có parkour)

Arya đang kiếm tàu về Westeros, dấu hiệu của việc Braavos không còn là nơi an toàn nữa. Cô gái cần cuốn xéo khỏi thành phố.

Một bà già với nụ cười thân thiện lại gần và trong khi các khán giả còn chưa kịp la hét mong Arya chạy đi thì nhanh như cắt, dưới lớp mặt nạ là Đứa Trẻ Lang Thang, đâm nhiều nhát dao vào bụng Arya. Còn ai nhớ tập Red Wedding không?

Tập 7 của Game of Thrones mùa 6: Chuyện 62 anh em và Hội đa cấp nông dân - Ảnh 10.

Arya lăn xuống nước và chạy trốn với vết thương nghiêm trọng ở bụng. Phim kết thúc với hình ảnh cô bé loạng choạng đi trên đường, ngờ vực không rõ ai là Đứa Trẻ Lang Thang đến để hoàn tất nhiệm vụ của mình.