Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên "làm loạn", hot kid Minhee khiến khán giả xúc động

Liên Hoa, Theo Phụ Nữ Số 17:41 31/07/2025
Chia sẻ

Sau chuỗi thử thách dồn dập, tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? 2025 đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ, kèm theo đó là những khoảnh khắc xúc động của dàn cast.

Sau loạt tập bị “dí nhiệm vụ” tới bến, tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? 2025 lên sóng với không khí hoàn toàn khác. Mở đầu tập này là cảnh các ông bố loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho dàn cast nhí. Cảnh tượng các bố tất bật trong bếp, còn các bé ngồi chờ dùng bữa một cách háo hức khiến người xem thích thú vì quá đáng yêu.

Trong khi bố Neko khá nhẹ nhàng khi chỉ chăm bé Bean, thì bố Duy Hưng lại phải “cân team” với tận 4 cô con gái nhỏ, mỗi bé một cá tính, một nhu cầu riêng biệt khiến anh “quay như chong chóng” suốt buổi. Từ việc vào bếp, nấu nướng, cho các con ăn, dọn dẹp, đến cột tóc, bóp chân, dắt đi vệ sinh, làm trò, bố Duy Hưng đảm nhận mọi nhiệm vụ không sót một giây.

Khác với người bạn đồng hành, bố Neko Lê chăm mỗi bé Bean nên có phần “nhẹ đô” hơn. Anh chuẩn bị cơm, ân cần xắn từng phần nhỏ để Bean dễ ăn hơn. Không chỉ chăm sóc, anh còn tinh tế mở lời: “Hôm nay Bean qua nhà chú để làm con của chú rồi thì sẽ không gọi bằng chú nữa mà gọi bằng gì nhỉ?” Ban đầu, Bean còn lắc đầu ngại ngùng, nhưng sau một thời gian ngắn, cậu bé đã chịu gọi chú Neko là bố.

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Duy Hưng nhận “ca khó” khi chăm một lượt 4 cô con gái

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Neko Lê “dễ thở” hơn Duy Hưng khi trải qua buổi cơm nhẹ nhàng với bé Bean

Cho đến lờ mờ sáng hôm sau, các bố phải dậy sớm để chuẩn bị ra đồng làm nhiệm vụ mới. Nhưng số lượng các bố ra đồng thiếu một người vì Neko Lê… ngủ quên. Dù dậy muộn nhưng ông bố đạo diễn vẫn xoay xở rất mượt với nhiệm vụ “đầu bếp bất đắc dĩ”, khi nhanh trí phát hiện trong tủ lạnh còn bánh gạo Mozzarella xốt phô mai TH true FOOD.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, cho bánh gạo, xốt và nước vào chảo, đun trong 5-6 phút, bố Neko đã có ngay món ăn sáng thơm lừng nóng hổi. Hai cô công chúa Audi và Cati vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ngon quá ba ơi!”. Một bữa sáng gọn lẹ nhưng vẫn ngon, đủ chất và được lòng cả trẻ con lẫn người lớn.

Bánh gạo TH true FOOD sử dụng gạo Japonica mềm dẻo, phần nhân Mozzarella tan chảy hòa quyện cùng xốt phô mai đậm đà. Không chỉ giàu năng lượng mà còn dễ chế biến, đặc biệt phù hợp cho những ông bố bận rộn hoặc… “ngủ quên” như bố Neko!

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Neko Lê háo hức ra mặt khi phát hiện món ăn mà biết chắc các bé sẽ thích

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Khoảnh khắc 3 bố con thưởng thức bữa sáng cùng nhau

Song song đó, trên đồng thì các bố khác đã bắt tay vào việc. Ba ông bố Hoàng Trung, Trung Ruồi và Duy Hưng bắt đầu nhiệm vụ bằng việc cào hến, tiếp đến là cày ruộng trên thửa đất rộng 300m². Sau cả buổi vất vả, nhóm bố chỉ thu được 210.000 đồng - số tiền ít ỏi để mua đồ ăn cho các con nhưng thấm đẫm mồ hôi.

Sau đó, Neko Lê cũng ra đồng nhập hội để cùng mọi người tiếp tục lội ruộng mò ốc. Mỗi người một câu chuyện: người chưa bao giờ xuống ruộng, người từng ăn ốc nhưng chưa từng bắt, người… chỉ biết đến ruộng trong sách vở. Ấy vậy mà cả ba vẫn cố gắng gom đủ một rổ ốc nho nhỏ trong bốn tiếng đồng hồ, mệt rã rời nhưng cũng đầy tự hào.

Không chịu nổi chuỗi thử thách dồn dập, Trung Ruồi là người đầu tiên lên tiếng: “Anh em mình phải tập hợp số ốc lại đi, để còn nói chuyện với bác Leng Keng một tí!”. Và rồi, đề xuất bất ngờ được đưa ra: các bố muốn đặt cược toàn bộ tiền công và rổ ốc, thách đấu bác Leng Keng, nếu thắng sẽ được nhân đôi tiền, nếu thua chấp nhận nhịn đói.

Không khí bắt đầu “nóng lên” khi cả nhóm bàn bạc chiến lược, chọn người đại diện. Bố Hoàng Trung sẽ đấu với bác Leng Keng, còn bố Duy Hưng - người được đánh giá là “chiến thần thể lực” - được cử đấu với đạo diễn hình ảnh bác Trọng trong màn kéo phao nhổ lúa.

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Các bố bỉm phải xuống đồng thực hiện nhiệm vụ cấy lúa, bắt ốc để kiếm tiền và bữa ăn cho gia đình

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Sau 4 tiếng cặm cụi, các ông bố quyết định “vùng lên”

Trước giờ “lâm trận”, một tình huống xúc động bất ngờ xảy ra. Khi bố Hoàng Trung chuẩn bị đấu với bác Leng Keng, bé MinHee ngồi trên bờ bỗng òa khóc nức nở vì sợ bố ngã, sợ bố thua và không được ăn cơm khiến bố Neko Lê và bố Duy Hưng phải luân phiên an ủi bé. MinHee nói: “Con sợ bác Leng Keng thắng bố. Nếu bố thua thì con sẽ cho bố ăn đồ ăn của con luôn. Con ăn một nửa, bố ăn một nửa.”

Khoảnh khắc ngọt ngào và đầy lo lắng ấy khiến khán giả thấy vô cùng ấm áp. Nhưng rồi, trong tiếng cổ vũ, bố Hoàng Trung đã chiến thắng bác Leng Keng. Sau đó, đến lượt bố Duy Hưng đấu với bác Trọng và tiếp tục giành chiến thắng.

Dù vậy khán giả vẫn dễ dàng nhận ra rằng kết quả này có phần không được “công bằng với bác Leng Keng dù trước đó bác đã yêu cầu “phải công bằng nghen” nhưng bố Neko lại nhẹ nhàng trả lời: “Anh ơi, một khi đã bước vô cái game này là anh đã chấp nhận câu chuyện ăn gian rồi” khiến khán giả xem chương trình không thể nhịn cười và thương cho bác Leng Keng cùng ekip.

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Bé Minhee khóc nức nở vì sợ bố sẽ thua. Nhóc tỳ khiến nhiều người xúc động theo vì câu nói sẽ nhường bố 1 nửa phần ăn của mình

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Bố Hoàng Trung không khỏi xúc động trước tình cảm của con gái

Tập 11 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn bố bỉm vùng lên

Sau khoảng thời gian “xanh chín” trên đồng, team của các bố bỉm đã chiến thắng trước team của bác Leng Keng


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày