Tân binh 10X của Vpop - AMEE: "Mình không sợ bị nói dựa hơi anh B Ray"

AN, Ảnh: Hoà Trần, Clip: King Pro, Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/04/2019

“Việc từng kết hợp với anh B Ray trong ca khúc “Ex’s Hate Me” và được mọi người chú ý, với mình đó là một bước đệm may mắn để có được thành công với “Anh nhà ở đâu thế” ngày hôm nay.” – AMEE.

AMEE - tân binh mới của Vpop là gương mặt vừa lạ, vừa quen đối với số đông khán giả trẻ. Trước khi chính thức tung MV debut với vai trò ca sĩ vào ngày 3/4/2019, AMEE đã có cơ hội hợp tác cùng rapper B Ray trong bản hit đầu năm 2019 - “Ex’s Hate Me”. Sở hữu chất giọng khá đặc biệt cùng vẻ ngoài xinh xắn, cô gái sinh năm 2000 này được kỳ vọng sẽ mang một làn gió mới cho Vpop trong thời gian tới. 

Kỳ vọng này càng có cơ sở để khán giả tin tưởng hơn khi MV debut “Anh nhà ở đâu thế?” vừa ra mắt 2 ngày đã leo thẳng lên Top 2 Trending Youtube, chỉ đứng sau MV “Kill This Love” của BLACKPINK. Có thể nói, đây là thành tích đáng mong đợi của một tân binh Vpop, cũng chứng minh cho quãng thời gian 4 năm dài làm thực tập sinh mà AMEE đã trải qua là hoàn toàn xứng đáng.

AMEE: "Mình không biết nên vui hay buồn khi được thông báo sẽ ra solo"

"Anh nhà ở đâu thế?" được yêu mến, và leo thẳng lên Top 2 Trending Youtube chỉ sau 2 ngày ra mắt. Nhưng cũng có nhiều người nói rằng thành tích nhanh chóng này đạt được vì nó mang mác sản phẩm debut, còn AMEE lại từng xuất hiện trong bản hit "Ex’s Hate Me" của B Ray. Bạn nghĩ gì về điều này?

Thú thực đến giờ, AMEE vẫn chưa tin rằng sản phẩm đầu tay của mình lại đạt được thành tích cao đến như vậy. Nếu nói thành công bước đầu này là vì "Anh nhà ở đâu thế?" mang mác sản phẩm debut thì đó chỉ là một phần, vì để ra mắt một MV chất lượng còn nhờ tới sự nỗ lực và chuẩn bị rất kĩ lưỡng của Amee và ekip nữa.

Việc từng kết hợp với anh B Ray trong ca khúc "Ex’s Hate Me" và được mọi người chú ý, với AMEE đó là bước đệm và một cơ duyên tuyệt vời để có được thành công của "Anh nhà ở đâu thế" ngày hôm nay. Mình cảm thấy thật sự may mắn khi được hợp tác cùng anh B Ray.

Còn khi nhận được lời khen tân binh mới mà sản phẩm leo Top 2 Trending, chỉ xếp sau BLACKPINK thì AMEE thấy sao?

Rất rất rất hạnh phúc, phải nói chính xác là vậy. Mình nhớ khi MV leo lên Top 2 Trending Youtube, các thành viên trong công ty đã chụp lại màn hình và cùng chúc mừng cho thành tích này, riêng mình thì vỡ oà vì hạnh phúc.

AMEE - Tân binh mới Vpop sớm gặt hái nhiều thành tích đáng kể ở sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Nhưng có nhiều ý kiến nói rằng giọng hát của AMEE ở "Ex’s Hate Me" nghe thì đặc biệt, nhưng tới "Anh nhà ở đâu thế?" lại có phần hơi yếu và điệu. AMEE trả lời thế nào về nhận định này?

Mình lại không nghĩ như vậy. Mỗi ca khúc đều sở hữu những nét riêng biệt và thú vị khác nhau, nên AMEE cũng vì thế mà lựa chọn những cách thể hiện khác nhau để phù hợp với tinh thần của bài hát. Mình cảm thấy ca khúc "Anh nhà ở đâu thế?" như một sản phẩm được đo ni đóng giày cho riêng AMEE, mọi thứ đều rất vừa vặn.

Hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng vẫn được đánh giá là quá quen thuộc trong Vpop, phần đông khán giả bây giờ họ mong muốn có những nữ ca sĩ cá tính hơn. Vậy tại sao, AMEE không cùng công ty định hướng theo thị hiếu đó?

Mình cảm thấy dòng nhạc nhẹ nhàng và êm ái rất phù hợp với AMEE của hiện tại, đủ giúp cho khán giả khi thưởng thức sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái. Việc lựa chọn định hình phong cách hiện tại cũng được công ty và AMEE cùng trao đổi rất kĩ càng, để vừa để hợp thị hiếu, vừa đúng với tính cách của AMEE.

AMEE được ekip xây dựng hình ảnh thơ mộng, ngọt ngào đúng với tính cách ngoài đời. Âm nhạc của cô nàng tân binh cũng sẽ thay đổi dần khi trưởng thành.

Các sản phẩm âm nhạc của AMEE thường có thêm sự góp mặt của B Ray, đó là sự kết hợp có tính toán cho kế hoạch debut?

AMEE và anh B Ray bắt đầu quen nhau khi cùng kết hợp chung ở ca khúc "Ex’s Hate Me", mọi cơ duyên đều bắt nguồn từ "bố" Aiden. Sau dự án này, AMEEvà anh B Ray đã chơi rất thân với nhau. Thậm chí mình còn coi anh B Ray như một người anh trong gia đình nên với "Anh nhà ở đâu thế?", mình cùng "bố" Aiden đã ngỏ ý mời anh ấy hợp tác chung nên nếu nói tính toán thì cũng không chính xác. Tuy nhiên trong tương lai, chắc chắn AMEE và anh B Ray sẽ còn tiếp tục hợp tác ở những sản phẩm mới, hiện tại cả hai cũng đang rất "máu lửa" rồi.

Nhưng hình ảnh luôn gắn liền với B Ray, AMEE có sợ một ngày sẽ xuất hiện những bình luận cho rằng bạn "dựa hơi" nam rapper này?

AMEE không sợ điều này, vì hình ảnh hai anh em đang được mọi người đón nhận nên mình cũng không nghĩ gì quá nhiều.

Các ca sĩ trẻ hiện nay đều có xu hướng phát triển ở thị trường Hàn Quốc. Bản thân AMEE cũng đã mời đạo diễn Hàn Quốc quay MV, vậy có phải, bạn cũng cùng mục tiêu như các ca sĩ khác?

Hiện tại AMEE mong muốn sẽ tập trung phát triển thật tốt ở thị trường Việt Nam trước, còn việc mời đạo diễn người Hàn thực hiện MV "Anh nhà ở đâu thế?" là vì Amee và ê-kíp muốn thử điều gì đó mới mẻ hơn, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Tân binh 10X của Vpop - AMEE: Mình không sợ bị nói dựa hơi anh B Ray - Ảnh 4.

Từng mất hết cảm xúc khi phải xa gia đình, bạn bè vào Sài Gòn làm thực tập sinh

Được biết AMEE đã có 4 năm làm thực tập sinh trước khi debut. 4 năm đó đã trải qua như thế nào?

Mình còn nhớ năm học lớp 9, tức là 14 tuổi mình đã tham gia vòng thi Audition để được tuyển chọn vào công ty St.319. Sau vòng thi đó "bố" Aiden đã lựa chọn AMEE trở thành thực tập sinh công ty và mình xem quãng thời gian này như một sở thích, một niềm đam mê mà mình làm sau mỗi giờ học văn hoá. Đi tập nhảy, tập hát mỗi ngày là điều mình rất yêu thích, mình cảm nhận tình yêu, niềm đam mê với lĩnh vực nghệ thuật này ngày một lớn dần.

Mặc dù khi trở thành thực tập sinh của công ty, AMEE đã phải xa gia đình, xa bạn bè để một mình vào Sài Gòn. Nói thật, quãng thời gian đầu ở một môi trường mới rất khó khăn, đã có thời điểm mình cảm thấy rất buồn, trống rỗng và cô đơn rất nhiều. Thậm chí là mất hết cảm xúc và không thể làm được gì cả.

Không những vậy, gia đình AMEE có lúc còn phản đối rất gay gắt, chỉ trừ mẹ là người luôn ủng hộ, còn bố hoàn toàn không thích việc mình theo đuổi nghệ thuật. Thậm chí bố còn mắng và nói với mình: "Bố không cho con vào đâu, con đừng nghĩ đến chuyện đấy". Nhưng vì mình quá yêu thích ca hát và tin tưởng "bố" Aiden nên dù thế nào vẫn quyết định đi theo con đường mình lựa chọn.

Phải nói 4 năm thực tập sinh là quãng thời gian rất dài, mình thường nói vui giống như trải qua cả thời thanh xuân vậy. Nhưng trong 4 năm đó mình được gần gũi với nhiều người mới hơn như các anh nhóm Monstar, "bố" Aiden, thành viên trong công ty. Do đó, mọi khó khăn đều thật xứng đáng.

Vậy khi được thông báo sẽ debut, Cảm xúc của AMEE lúc đó thế nào?

Vô cùng lẫn lộn, mình không biết nên vui hay buồn. Lúc đấy mình nghĩ đã đến lúc phải đứng một mình rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa để đi trên con đường chắc chắn sẽ có nhiều thử thách. Nếu được hỏi có tự tin 100% khi được debut không thì mình thừa nhận chỉ tự tin 70%, còn 30% là lo lắng về sự đón nhận của khán giả. Nhưng phía sau AMEE còn có cả ê-kíp rất tuyệt vời nên AMEE nghĩ mọi thử thách đều có thể vượt qua. Đặc biệt khi được debut và có thành công như hôm nay, AMEE biết ơn mẹ rất nhiều, vì suốt 4 năm thực tập sinh, mẹ luôn là người đứng sau ủng hộ AMEE hết mình.

Ngoài vũ đạo, thanh nhạc thì trong 4 năm đó, AMEE có được học về  cách ứng xử trước truyền thông hay những cách ứng xử riêng biệt của một nghệ sĩ?

Năm 16 - 17 tuổi mình có được tham gia học một khoá ứng xử ở Hà Nội.

Nhưng trong họp báo ra mắt truyền thông vừa qua, khi phóng viên đặt câu hỏi về trường hợp của Erik, bạn đã trả lời khá tỉnh rằng: "Nên nắm bắt những cơ hội mình đang có và khi người ta ra đi biết đâu cơ hội lại đến với mình". Đó là suy nghĩ thực sự của AMEE, hay chỉ là phản ứng nhất thời?

Thực ra lúc đó mình cũng vô tư và phát biểu những điều bản thân suy nghĩ, không có ý muốn đụng chạm đến bất kỳ ai cả.

Tân binh 10X của Vpop - AMEE: Mình không sợ bị nói dựa hơi anh B Ray - Ảnh 5.

Trải qua 4 năm thực tập sinh mới được debut, vậy sau khi vào công ty bao lâu, AMEE mới được ký hợp đồng là ca sĩ độc quyền?

AMEE được "bố" Aiden đưa hợp đồng năm 17 tuổi, tức là sau hơn 1 năm thực tập. Lúc đó AMEE còn nhỏ và không thể tự ký được nên "bố" Aiden đã hẹn gặp mẹ mình để trao đổi mọi thứ, sau khi được mẹ đồng ý mới quyết định đi đến ký kết.

Tức là khi ký hợp đồng với công ty, bố của AMEE vẫn chưa đồng ý cho bạn theo nghệ thuật?

Có thể nói là như vậy, nhưng rồi mẹ cũng sẽ nói chuyện với bố thôi. Còn hiện tại thì mọi thứ đã ổn rồi.

Nhan sắc của AMEE chỉ ở mức tương đối thôi!

Bạn có đặt ra cho mình mục tiêu nào cụ thể hay không hay chỉ cố gắng hết sức, đi theo định hướng công ty và đến đâu hay đến đó?

Khi debut và chính thức trở thành một ca sĩ, hoạt động trong làng giải trí, chắc chắn AMEE luôn muốn bản thân đa dạng hơn, có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Nhưng quan trọng nhất ngay lúc này vẫn là đầu tư cho âm nhạc, ra mắt các sản phẩm được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng.

AMEE nghĩ sao về khán giả của mình, khi họ chọn bạn giữa một rừng ca khúc hot hơn, của những tên tuổi lớn hơn trên các bảng xếp hạng?

Đó là điều AMEE cảm thấy rất may mắn, mình chưa bao giờ nghĩ mới rằng sản phẩm đầu tay đã được mọi người đón nhận như vậy. AMEE biết một phần là do may mắn nhưng mình nghĩ 80% còn lại là do sự đầu tư của ê-kíp cho sản phẩm âm nhạc, sự trau chuốt từ ca khúc đến hình ảnh.

Đọc bình luận phía dưới các bức ảnh, phía dưới MV của AMEE, rất nhiều lời khen nhan sắc của bạn. Còn bạn, bạn tự thấy bản thân mình thế nào?

AMEE thấy nhan sắc mình cũng tương đối thôi. (Cười)

Thế bạn lôi cuốn khán giả vì điều gì?

Mình nghĩ là giọng hát.

Ví dụ có người nói rằng "Nếu AMEE không đẹp thì những sản phẩm đầu tay đã không gây chú ý mạnh với khán giả", bạn sẽ phản ứng thế nào?

Không sao cả, dù gì đây cũng là sản phẩm AMEE thấy rất tâm đắc và phù hợp với bản thân.

Vậy nếu không có nhan sắc như bây giờ bạn có nghĩ mình có cơ hội làm ca sĩ không?

Với mình sản phẩm tốt, có giọng hát, chăm chỉ luyện tập là những yếu tố cần để trở thành một ca sĩ chứ không chỉ đơn giản là ngoại hình.

Như đã nói, AMEE hướng tới hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng, nhưng khi sống giữa lòng showbiz, bạn làm thế nào để giữ sự trong trẻo đó không bị vẩn đục?

Mình không biết nên trả lời câu hỏi này sao cho đúng nhất, nhưng suy nghĩ của mình ngay lúc này là sẽ luôn là chính mình, phải là chính mình mới không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Tân binh 10X của Vpop - AMEE: Mình không sợ bị nói dựa hơi anh B Ray - Ảnh 6.