Cô ấy đã cùng tôi vượt qua thời gian khó khăn nhất

, Theo 10:00 24/11/2009
Chia sẻ

Sau lần ấy, tôi càng yêu Mai nhiều hơn. Cô ấy đã ở bên tôi lúc tôi thực sự cần cô ấy nhất, đó mới thực sự là tình yêu.

Người gửi: Thu An
 
Phát hiện mẹ ngoại tình là một cú shock thực sự lớn đối với tôi. Gia đình tôi vốn chẳng hạnh phúc gì, bố từ lâu đã chỉ coi nhà như một quá trọ ven đường, còn ghé qua ít hơn ghé qua cái nhà nghỉ quen thuộc của bố. Từ ngày mẹ sinh xong em tôi, bố đã ngang nhiên cặp bồ, không còn cần thiết gia đình nữa. Tôi chỉ còn chỗ dựa là mẹ. Xưa nay tôi thấy mẹ tuyệt vời lắm, yêu thương và kiên nhẫn. Bố thế nhưng mẹ vẫn nhẫn nhịn vì thương anh em tôi. Ấy vậy mà hóa ra, trước nay mẹ bình thản được trước bố là vì mẹ cũng có bồ, mẹ chẳng cần, mẹ không quan tâm. Ông ăn chả, bà ăn nem, có kém miếng nào đâu mà cần thắc mắc.
Khi ấy, lúc nào trong người tôi cũng bứt rứt khó chịu. Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn, muốn chất vấn mẹ rồi chính mình lại không dám đối diện với sự thật nên thôi. Tôi cáu gắt, khó chịu với tất cả mọi người, trong đó có cả Mai. Tôi yêu cô ấy, luôn yêu nhưng tôi không thể gạt bỏ những khó chịu trong lòng. Dù cô ấy chẳng có lỗi nhưng tôi không thể cư xử cho nhẹ nhàng hơn. Hội bạn thân dạo đó còn chán nản không muốn nói chuyện với tôi, chúng nó lảng tôi dần. Nhưng tôi trút lên chúng nó chẳng bằng một phần trút lên Mai, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn ở bên tôi, giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng và dần trở lại bình thường. Sau lần ấy, tôi càng yêu Mai nhiều hơn. Cô ấy đã ở bên tôi lúc tôi thực sự cần cô ấy nhất, đó mới thực sự là tình yêu.

Thời gian này, Ngọc đang thực sự cần Nam. Vì thế Nam đừng bỏ rơi Ngọc, vượt qua được thời gian khó khăn này, hai người sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Hãy coi đây là thử thách của tình yêu. Đừng vội từ bỏ nhé. Hơn nữa, bỏ rơi Ngọc trong lúc này là quá độc ác. Tình yêu không phải chỉ là hưởng thụ mà còn là sự cố gắng của cả hai người. Chúc Ngọc chóng khỏe và hai người chóng tìm lại hạnh phúc!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày