Vùng tử thần trên đỉnh Everest
Nằm ở độ cao gần 8.000m so với mặt nước biển, “Thung lũng Cầu Vồng” trên Everest là một khu vực phủ đầy những thi thể bị đóng băng của các nạn nhân xấu số.
Sở dĩ được mệnh danh là “Thung lũng cầu vồng” là bởi khu vực dưới sườn núi phía Bắc của đỉnh Everest này nổi bật bởi những chiếc áo khoác nhiều màu sắc của các nhà leo núi đã tử nạn trong hành trình chinh phục đỉnh cao. Xen lẫn giữa đó là những chiếc lều, vỏ lon và bình oxy bị bỏ lại.
Dòng người xếp hàng leo dốc trên đỉnh Everest (Ảnh: AFP)
Khu “nghĩa địa" đầy màu sắc này còn được gọi là vùng tử thần, tựa như một lời cảnh báo lạnh lẽo đối với những ai khao khát đặt chân lên đỉnh Everest. Trong khi nhiều người thành công chinh phục đỉnh núi và quay trở về thì có không ít khác buộc phải bỏ cuộc và vĩnh viễn nằm lại trên sườn núi này.
Nhiều bí ẩn chưa có lời giải cũng bao trùm khu vực “Thung lũng cầu vồng”. Một số nhà leo núi mất tích không dấu vết, trong khi số khác lại được tìm thấy sau nhiều năm ở những vị trí khó tin, bị cuốn tới đó bởi tuyết lở hoặc sự dịch chuyển của các khối băng.
Câu chuyện về George Mallory và Andrew Irvine là một trong những bí ẩn lớn nhất của giới leo núi. Hai người mất tích năm 1924, nhưng phải đến năm 1999, một phần thi thể của George Mallory mới được phát hiện.
Vào năm 2024, các nhà làm phim tài liệu tìm thấy một phần bàn chân được cho là của nhà leo núi người Anh Andrew Irvine, người mất tích trên Everest cách đây một thế kỷ.
Phần bàn chân mới được phát hiện vẫn còn trong giày và tất, có thêu chữ “AC Irvine”, nằm ở khu vực băng tan phía dưới sườn Bắc.
Ảnh: Jimmy Chin/National Geographic/PA Wire
Nhà thám hiểm của National Geographic, Jimmy Chin, chia sẻ: “Đôi khi trong cuộc sống, những bí ẩn lớn nhất lại xuất hiện khi bạn không hề tìm kiếm. Đây là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt và đầy cảm xúc đối với toàn bộ đội ngũ. Chúng tôi hy vọng điều này có thể mang lại sự an lòng cho gia đình ông cũng như cộng đồng leo núi”.
Những câu chuyện bi kịch này trở thành lời nhắc nhở lạnh lẽo về mức độ nguy hiểm của Everest, khiến “Thung lũng cầu vồng” vừa là một nơi ám ảnh, vừa là phần lịch sử đầy tò mò của hoạt động leo núi.
Kể từ khi đỉnh Everest lần đầu được chinh phục vào năm 1953 bởi Edmund Hillary và Tenzing Norgay, đã có hơn 5.000 người leo lên tới đỉnh và trung bình mỗi năm có 6 người thiệt mạng trên hành trình.
Theo một số ước tính, đã có hơn 327 người tử vong trên Everest kể từ những năm 1920. Năm 2015 là năm chết chóc nhất trong lịch sử của ngọn núi này khi một trận tuyết lở đã cướp đi sinh mạng của 19 người.
Vì sao việc đưa thi thể rời khỏi Everest gần như là bất khả thi?
Điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt khiến nhiều thi thể của các nhà leo núi được bảo quản gần như nguyên vẹn theo thời gian. Việc đưa thi thể xuống núi cực kỳ khó khăn với chi phí có thể vượt quá 53.500 bảng Anh (khoảng 1,8 tỷ đồng), thậm chí tiềm ẩn nguy cơ khiến người khác thiệt mạng. Hai nhà leo núi người Nepal đã thiệt mạng khi cố gắng thu hồi thi thể từ Everest vào năm 1984.
Theo Lhakpa Sherpa, người giữ kỷ lục nữ về số lần chinh phục Mount Everest, cho biết bà từng nhìn thấy 7 thi thể trên đường lên đỉnh vào năm 2018.
“Chỉ ở ngay phía trên thôi,” bà chia sẻ ký ức ám ảnh: “Trông ông ấy như còn sống, vì gió vẫn thổi tung mái tóc.”
Ảnh: AFP
Ang Tshering Sherpa, cựu Chủ tịch Hiệp hội Leo núi Nepal, từng nói với BBC: “Ngay cả việc nhặt một vỏ kẹo trên đỉnh núi cũng rất khó, vì nó bị đóng băng hoàn toàn và bạn phải đào bới xung quanh.”
Ông cho biết thêm, một thi thể nặng khoảng 80kg có thể tăng lên tới 150kg khi bị đóng băng và dính chặt vào băng tuyết.
Trước khi tham gia hành trình, nhiều nhà leo núi buộc phải ký vào các cam kết liên quan đến việc xử lý thi thể nếu không may tử nạn. Nhà leo núi Alan Arnette tiết lộ với Đài Phát thanh Truyền hình Canada rằng ông từng ký vào những thỏa thuận mang tính “rùng rợn”.
Những căn lều bị bỏ lại (Ảnh: AFP)
“Thông thường bạn sẽ nhờ vợ hoặc chồng ký cùng vào văn bản này,” ông nói. “Bạn có thể chọn: ‘hãy để tôi lại trên núi’, ‘đưa tôi về Kathmandu để hỏa táng’, hoặc ‘cố gắng đưa tôi về quê nhà’.”
Hiện nay, chi phí để chinh phục Everest dao động từ 50.000 đến hơn 130.000 USD, tương đương khoảng 1,3 đến 3,4 tỷ đồng - một trải nghiệm mà nhiều người coi là “chỉ có một lần trong đời”.
Nguồn: The Sun, Business Insider