Việc bắt gặp một số tài khoản "ảo" trên mạng xã hội giờ đây không còn hiếm nữa - vì đó thường là do người khác lập ra với mục đích phụ, không sử dụng hằng ngày, hoặc là những "Bot" tự động nên hầu như chỉ có ảnh đại diện, đến một dòng thông tin cũng không có. Liên quan đến vấn đề này, một vụ việc vừa xảy ra bên Mỹ đã khiến cộng đồng mạng phải giật mình vì độ khó hiểu của nó.
Cụ thể, trên Instagram, anh chàng Paul Williams 19 tuổi phát hiện mình mới được một người dùng mới có tên "lisajames419419" theo dõi. Nhận thấy sự nực cười của cái tên vì chẳng ai ngớ ngẩn và "quê mùa" mà đặt thế bao giờ cả, nên Paul Williams đã mặc kệ và cho rằng đó là một tài khoản "ảo".
Tất cả tài khoản được follow đều mang tên Paul Williams.
"Cô muốn gì? Cô đang âm mưu gì à?..."
"Tôi hỏi cô ta và rồi bị block luôn."
Từ đó, một câu hỏi khác lại hiện lên: Tại sao cô ta phải block nếu như không có gì mờ ám mà phải che giấu? Hơn nữa, chẳng phải như nếu đó là một con "bot", một tài khoản "ảo" thì sẽ chẳng bao giờ thèm bận tâm block hay sao?
Có phải Paul Williams là họ tên của một... ông bố thất lạc hay người thân, bạn bè nào mà lisajames419419 đang kiếm tìm, khiến cô ấy chỉ còn cách follow hết tất cả những ai có tên giống vậy và tìm lọc người đúng nhất?
"Ngay khi đạt 419 người follow, cô ta đặt tài khoản vào chế độ riêng tư luôn..."
"Mục tiêu tiếp theo là những người có họ Thompson này."