[Suy ngẫm]: 2022 đã kết thúc, 2023 tôi hi vọng...

Như Nguyễn, Theo Thể thao văn hoá 19:18 14/01/2023

Có vẻ như cuộc sống không hoàn hảo, nhưng nó cũng không tệ như tưởng tượng. Lúc này, hãy nghiêm túc nói lời "tạm biệt" với quá khứ, và tự nhủ: "Vào năm 2023, mọi thứ sẽ ổn thôi!".

Chớp mắt, chúng ta đã lại vượt qua một năm khó khăn, đồng thời cũng trưởng thành hơn qua những vấp ngã.

Vào thời khắc này, hãy cùng nhau tổng kết lại một năm, chào đón một phát triển tốt hơn cho năm 2023.

Nhìn lại con đường mình đã đi, tôi nhận ra rằng năm 2022, ngoài những khó khăn, cũng có nhiều điều bất ngờ.

Có vẻ như cuộc sống không hoàn hảo, nhưng nó cũng không tệ như tưởng tượng.

Lúc này, hãy nghiêm túc nói lời "tạm biệt" với quá khứ, và tự nhủ:

Vào năm 2023, mọi thứ sẽ ổn thôi!

Năm nay, tôi nhận ra rằng:

Còn sống, quan trọng hơn bất cứ điều gì

Chúng ta từng nghĩ rằng cuộc đời rất dài, chúng ta mong muốn thời gian trôi qua nhanh hơn, mong muốn nhanh nhanh trưởng thành, nhanh nhanh thành công…

Có quá nhiều thứ xảy ra trong năm nay, dịch bệnh, lũ lụt, bão tố, động đất... Mãi đến cuối năm, tôi mới chợt hiểu ra:

Quãng đời còn lại thực ra rất ngắn ngủi, ngoài sống chết ra, còn lại đều là chuyện nhỏ nhặt.

Vô thường là trạng thái bình thường của cuộc sống; sống, là một loại trách nhiệm; trân trọng là tiền đề của hạnh phúc.

Vì có sống mới có hi vọng, vì có sống thì mọi đau khổ rồi sẽ chỉ còn là dĩ vãng!

Hãy sống thật tốt, hãy trân trọng tất cả những gì bạn có trong cuộc đời, hãy đối xử tốt với chính mình, cho dù cuộc sống có khó khăn hay đau khổ đến đâu, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ.

Tận hưởng cuộc sống là hạnh phúc, yêu cuộc sống là điều may mắn nhất bạn dành cho chính mình.

[Suy ngẫm]: 2022 đã kết thúc, 2023 tôi hi vọng... - Ảnh 1.

Thế giới là phù du, gia đình là tốt nhất

Cuộc đời cũng giống như một chuyến tàu, suốt quãng đường sẽ có rất nhiều ga, có người lên tàu, có người xuống nhưng chỉ có người thân trong gia đình, vẫn luôn ở đó, dù là ga nào đi chăng nữa.

Khi ta mất phương hướng, gia đình sẽ kiên nhẫn đồng hành, dìu dắt ta tìm ra hướng đi đúng đắn; khi ta buồn, gia đình sẽ âm thầm ôm lấy ta, động viên, cho ta niềm tin; khi ta mệt mỏi, gia đình sẽ chuẩn bị cho ta một bữa cơm ấm nóng, đem lại cho ta sự an tâm hạnh phúc.

Chúng ta cứ đi khắp nơi để tìm kiếm điều mà mình muốn, rồi chợt nhận ra rằng, những thứ chúng ta cần, thực ra, chỉ gói gọn ở một chữ "nhà".

Tình cảm gia đình có thể không hào sảng như tình bạn, cũng không mãnh liệt như tình yêu, nó bình thường nhưng cũng là thứ không bao giờ rời xa ta…

Những người đã giúp tôi đều là những quý nhân của tôi

Trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, có người chỉ là lướt qua, có người cùng bạn đi dạo một đoạn đường rồi sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Thời gian như một cái máy lọc, lọc đi những kẻ qua đường và giữ lại những người chân thành nhất.

Có người che dù cho tôi khi trời mưa to, có người đến thăm khi tôi ốm, có người thắp đèn cho tôi trong bóng tối, có người đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã và có người thì luôn nghĩ đến tôi trước tiên.

Tương lai dù có ra sao, ơn nghĩa luôn là hai chữ tôi khắc sâu trong lòng.

Gặp được nhau là điều may mắn, cảm ơn vì đã xuất hiện!

Năm nay, tôi nhận ra rằng:

Cái gì là của mình sẽ là của mình, không nhất thiết phải cưỡng cầu

Sống ở đời, không ai có thể có được cả thế giới, và cũng chẳng ai mất cả thế giới. Cái gì của mình, không cần cầu; cái gì không phải của mình, có đòi cũng chẳng được.

Vì vậy, không cưỡng cầu, không hấp tấp, cứ thuận theo số phận.

Thứ không phải của mình, có lẽ có tranh thế nào cũng chẳng có được; người đã định ra đi, có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể níu giữ.

Nhìn nhận cuộc đời với sự bình thản; mất đi, là phong cảnh; ở lại, là cuộc đời.

[Suy ngẫm]: 2022 đã kết thúc, 2023 tôi hi vọng... - Ảnh 2.

2023 tôi hy vọng

Gia đình hòa thuận, cuộc sống ổn định

Có người nói: Đời người nửa sầu nửa vui, nửa tương phùng nửa chia ly.

Đúng vậy! Sống giữa thế giới rộng lớn này, thích nghi với những điều không hoàn hảo của cuộc sống, sống đơn giản và ổn định, không so sánh, không khoe khoang, không quá cố chấp, làm hết sức mình trong mọi việc, tâm lý này là rất quan trọng đối với mỗi người.

Bởi lẽ cái đẹp đến từ những con người đơn giản, hạnh phúc đến từ những trái tim đơn giản. Thế giới phồn hoa ư? Cũng chỉ là phù dù; Lo lắng ư? Nghĩ thông rồi trời sẽ lại sáng.

Tôi hy vọng rằng trong năm mới, những người tôi yêu thương nhất đều khỏe mạnh, bình an.

Giữa ba mẹ và con cái có sự thấu hiểu, giữa vợ chồng có sự quan tâm, giữa người nhà có sự khoan dung.

Gia đình khỏe mạnh, tâm mới an; gia đình hòa thuận, tâm mới thoải mái, cuộc sống ổn định; tâm hồn hạnh phúc.

Cuộc sống dù khó khăn đến mấy, chỉ cần có một mái nhà để về, một gia đình để yêu thương, một nơi để dừng chân, vậy là đủ!

Không suy tư, không oán than

Có người nói, có đi hết nửa cuộc đời, mới hiểu thế nào là cuộc sống.

Tôi của trước đây luôn tính toán, đắn đo với nhiều chuyện lặt vặt, và có lẽ cũng vì vậy mà cuộc sống của tôi thật mệt mỏi và khó khăn. Lúc này nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy thực ra không cần thiết phải như vậy.

Cuộc sống vốn đơn giản, thứ phức tạp là lòng người. Chỉ sau khi trải đủ rồi, bạn mới nhận ra rằng cách sống tốt nhất chính là: không suy tư, không oán hận.

Mong rằng mọi điều không vui trong năm 2022 sẽ đi qua. Những ngày sắp tới sẽ không còn mệt mỏi, không còn âu lo, không còn oán hận.

Thân thể không bệnh tật, các vấn đề khác đều có thể giải quyết dễ dàng, sự an tâm khi có một cơ thể khỏe mạnh mới là quý giá nhất.

Hãy buông bỏ những phiền muộn, bởi buông bỏ, chính là cho bản thân một cơ hội tái sinh.

Không oán hận, để mặt trời quét sạch đám mây đen tích tụ, những điều tốt đẹp sẽ khiến bạn nhìn rõ chân lý của cuộc sống.

[Suy ngẫm]: 2022 đã kết thúc, 2023 tôi hi vọng... - Ảnh 3.

2023

Mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất

Vào những ngày cuối năm 2022, hãy nói với bản thân rằng: "Năm vừa rồi, bạn đã vất vả rồi".

Sau này, có thể ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng tuyệt đối đừng đi lùi lại.

Khi khoảng thời gian tồi tệ qua đi, thứ còn lại chờ đợi bạn chính là may mắn.

Hãy luôn nhớ rằng: mất mát là để nhường chỗ cho điều trân quý đến; thất vọng là bước đệm tới với sự viên mãn. Những thứ tốt thì đều cần thời gian.

Đem theo những điều còn dang dở của năm 2022, tiếp tục tiến lên vào năm 2023, đường dù có khó khăn, hãy luôn tin rằng, chờ đợi bạn phía trước chính là cầu vồng rực rỡ.

Chúc bạn và tôi năm mới bình an và hạnh phúc!