Supachok đá hỏng luân lưu, Thái Lan thua cay đắng Malaysia tại bán kết King's Cup

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 07:00 23/09/2022

Thiếu vắng Chanathip Songkrasin vì gặp chấn thương đã khiến lối chơi tấn công của Thái Lan trở nên bế tắc. Trong khi đó, Malaysia đã thi đấu rất kiên cường và đánh bại đội chủ nhà trên chấm luân lưu.

Supachok đá hỏng luân lưu, Thái Lan thua cay đắng Malaysia tại bán kết Kings Cup - Ảnh 1.

King's Cup là giải đấu rất có ý nghĩa với người dân Thái Lan. Do đó, không ngạc nhiên khi HLV Polking tung ra đội hình mạnh nhất với linh hồn là ngôi sao Chanathip Songkrasin. Bên phía Malaysia, HLV Kim Pan-gon cũng có những sự lựa chọn ưng ý cho trận thư hùng trên sân Chiangmai.

Trong khoảng 10 phút đầu hiệp 1, Thái Lan thi đấu chủ động và không giấu ý đồ tấn công. Tuy nhiên, lựa chọn này không mang lại nhiều hiệu quả vì Malaysia tổ chức pressing rất rát ngay trên phần sân Thái Lan. Phút 12, thủ môn Kamphon của đội chủ nhà cũng suýt chút nữa mắc sai lầm vì áp lực mà Malaysia tạo ra.

Supachok đá hỏng luân lưu, Thái Lan thua cay đắng Malaysia tại bán kết Kings Cup - Ảnh 2.

Chanathip Songkrasin không may dính chấn thương.

Khó khăn càng thêm chồng chất với Thái Lan khi đội trưởng Chanathip Songkrasin không may dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Sumanya ở phút 15. Sau khi Chanathip rời sân, Malaysia bắt đầu tổ chức tấn công với hàng loạt tình huống nguy hiểm.

Những nỗ lực của Malaysia được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 32. Corbin-ong lao xuống đệm bóng ghi bàn cho đội khách từ đường chuyền rất hay của đồng đội. Những phút còn lại của hiệp 1, Thái Lan cố gắng tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của 'Những chú hổ Malaya'.

Sang hiệp 2, lối chơi tấn công của Thái Lan phần nào khởi sắc hơn. Không lâu sau pha dứt điểm nguy hiểm của Arif Aiman bên phía Malaysia, Thái Lan có cơ hội đáp trả nhưng Suphanat không thể đánh bại thủ môn Syihan Hazmi trong tư thế đối mặt.

Supachok đá hỏng luân lưu, Thái Lan thua cay đắng Malaysia tại bán kết Kings Cup - Ảnh 3.

Từ phút 72 đến phút 75, Suphanat và Supachai Jaidet đều bỏ lỡ những tình huống có thể ghi bàn. Các chân sút Thái Lan chỉ có thể tự trách mình nếu không thể xé lưới Malaysia.

Trong những phút bù giờ, một cầu thủ Malaysia nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân và Thái Lan được hưởng quả đá phạt. Từ quả treo bóng của đồng đội, trung vệ Pansa bật cao đánh đầu tung lưới Malaysia, đưa trận đấu bước vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm luân lưu, tiền đạo Supachok của Thái Lan là người duy nhất thực hiện không thành công. Malaysia vượt qua Thái Lan một cách xứng đáng để vào chung kết King's Cup. Một thất bại rất khó nuốt trôi với thầy trò HLV Polking. Đội tuyển Thái Lan tiếp tục kéo dài chuỗi 8 năm không thắng Malaysia.

Đội hình ra sân Thái Lan vs Malaysia:

ĐT Thái Lan: 1 - Kamphon Pathomunkul (GK), 3 - Theerathorn Bunmathan, 4 - Pansa Hemviboon, 5 - Krisda Kaman, 7 - Supachok Sarachat, 8 - Thitiphan Puangchan, 9 - Supachai Jaidet, 11 - Badin Phala,12 - Weerathep Pomphan, 15 - Naruebodin Weerawatanodom, 18 - Chanathip Songkrasin (C)

ĐT Malaysia: 16 - Syihan Hazmi, 2 - Matt Davies, 7 - Faisal Halim, 9 - Darren Lok, 11 - Safawi Rasid, 12 - Arif Aiman, 15 - Khuzaimi Piee, 17 - Azam Azih, 18 - Brendan Gan, 21 - Dion Cools, 22 - Corbin-ong