Sự việc xôn xao cộng đồng Pickleball nhất lúc này, cô gái bỏ 600K/h để học HLV, nhưng được dạy bởi người "nhặt bóng", nghỉ học chỉ sau 3 buổi

AB, Theo Đời sống pháp luật 21:55 11/07/2024
Chia sẻ

Cô gái này đã kết thúc việc học với HLV chỉ sau 3 buổi và đưa ra rất nhiều cảnh báo làm xôn xao cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Bỏ 600k/h nhưng chỉ được học với người nhặt bóng?

Pickleball là môn thể thao hot nhất vào thời điểm hiện tại với số lượng VĐV tăng cao mỗi ngày. Phong trào dạy và học pickleball cũng vì thế mà phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên có lẽ “lắm thầy nhiều ma”, không phải ai bỏ tiền ra học pickleball cũng có được trải nghiệm như ý.

Mới đây, làng pickleball tại Việt Nam xôn xao trước thông tin một nữ học viên chi 600k/h để học nhưng lại bị dạy bởi một “người nhặt bóng”. 

Sự việc xôn xao cộng đồng Pickleball nhất lúc này, cô gái bỏ 600K/h để học HLV, nhưng được dạy bởi người nhặt bóng, nghỉ học chỉ sau 3 buổi - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của H trên một nhóm pickleball có hơn 28 nghìn thành viên

Theo đó, nữ học viên (tạm gọi là H) cho biết đã đăng ký học 1-1 với một VĐV từng vô địch giải pickleball. Chương trình học kéo dài 10 buổi với học phí 600k/h.

H tiết lộ vấn đề đến ở buổi học thứ 3 khi giáo viên đến muộn và cô được một người khác có tên L dạy thay. Buổi học của H kết thúc, thầy dạy của cô mới xuất hiện để dạy ca sau.

“Đến buổi thứ 3, mình tới trước giờ học, ngồi đợi anh khoảng 30 phút thì bạn trợ lý gọi mình vào tập trước (tập được khoảng 40 phút vì đợi anh nên bắt đầu muộn). Hết giờ tập anh mới lững thững bước vào để dạy ca sau mình. Lúc này, mình đã rất bực vì phải dậy từ 6h để có thể đảm bảo đến lớp đúng giờ. Nếu anh báo bạn trợ lý dạy thì mình sẽ huỷ buổi đó luôn”, cô cho biết.

Sau khoảng một tuần, H cho biết thầy pickleball vướng lịch nên muốn dừng việc giảng dạy. Người này đã trả cho H tiền học 7 buổi, 3 buổi trước đó (bao gồm 1 buổi dạy thay) vẫn được tính tiền bình thường. H cũng được HLV tặng cho cây vợt pickleball đang tập. Theo H, cây vợt này có giá 3 triệu nếu mua mới nhưng khi đưa cho cô sử dụng đã “cũ”, “nát”.

Sự việc xôn xao cộng đồng Pickleball nhất lúc này, cô gái bỏ 600K/h để học HLV, nhưng được dạy bởi người nhặt bóng, nghỉ học chỉ sau 3 buổi - Ảnh 2.

Tin nhắn được H đăng tải được cho từ HLV cũ, cho biết L là người nhặt bóng

H chia sẻ thêm thời gian gần đây có trao đổi với một học viên A, cũng học pickleball của HLV cũ. Trong tin nhắn gửi đi cho A, vị HLV trên cho biết L chỉ là “người nhặt bóng”. Điều này đã khiến H bức xúc, và liên hệ lại với thầy cũ. Cô cho biết người này đổ lỗi do trợ lý “nhầm” và đã trả lại tiền buổi học L dạy cho H.

“Tuy nhiên mình vẫn thấy hành động này là không được vì 1 người tử tế sẽ tính giá buổi mình học với L khác giá học với anh ấy ở ngay lần đầu mình nói chứ không phải mình đòi mới trả xong đổ lỗi cho người khác”, H cho biết.

Còn về chiếc vợt được tặng, H khẳng định đã liên hệ để trả lại nhưng chưa thành công.

Không phải trả tiền đủ là xong

Câu chuyện của H sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng nữ học viên này đã làm quá bởi cuối cùng cũng đã được trả lại tiền còn “nhận thêm một cây vợt miễn phí”.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng HLV đã nhận tiền của học viên khi giảng dạy cần có trách nhiệm hơn. Thực tế không chỉ tiền, học viên cũng phải bỏ thời gian, công sức. Nhiều người dù không có nhiều thời gian rảnh vẫn cố theo đuổi pickleball và họ tất nhiên sẽ mong muốn kết quả tốt nhất.

“Khi nhờ người khác dạy, điều đầu tiên phải hỏi học viên đồng ý hay không đã. Nếu bạn đồng ý thì vẫn tính 600k thôi. Còn tự ý lại là một câu chuyện khác”, một tài khoản cho biết.

Sự việc xôn xao cộng đồng Pickleball nhất lúc này, cô gái bỏ 600K/h để học HLV, nhưng được dạy bởi người nhặt bóng, nghỉ học chỉ sau 3 buổi - Ảnh 3.

Pickleball là một thể thao rất hot tại Việt Nam, nhưng kèm theo đó cũng có rất nhiều "phốt" từ cộng đồng.

Về cá nhân H, cô cho biết đăng bài vì muốn nhắc nhở những người chơi pickleball về việc lựa chọn HLV.

“Mình muốn đăng bài này để cảnh báo mọi người phải kĩ càng hơn trong các lựa chọn của mình. Không nên cả nể mà bỏ qua các hành động không đúng.Đương nhiên chúng ta thông cảm hlv cũng là con người cũng sẽ có những nhu cầu cá nhân, nhưng hiện nay có một bộ phận không nhỏ các HLV trục lợi, nhận dạy rất nhiều khi sức khỏe không đảm bảo nên ra sân ngồi nghỉ là chủ yếu, lấy danh tiếng của mình để nhận học viên rồi để người khác dạy. Bản thân mình không đồng ý với việc này”, cô nàng cho hay.

Không phải trường hợp duy nhất

Đọc xong câu chuyện của H, nhiều người chơi pickleball thừa nhận cũng rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí còn tệ hơn.

H cho biết nữ học viên A khi học pickleball còn rơi vào cảnh HLV đến muộn, ngồi nghỉ và hút thuốc quá lâu, dạy không đủ giờ hay dùng điện thoại quá nhiều.

K cũng là một người theo học pickleball tại Hà Nội. Anh cho biết cũng rơi vào cảnh phải tập với người nhặt bóng. “Buổi thứ 5, mình tập toàn bộ với người nhặt bóng. HLV của mình thì sang sân khác dạy cho một nhóm 4 người”, anh cho biết.

Một người khác cho biết HLV của mình còn dẫn theo vợ con đến sân, và dạy cho vợ con dù đang trong buổi học.

Sự việc xôn xao cộng đồng Pickleball nhất lúc này, cô gái bỏ 600K/h để học HLV, nhưng được dạy bởi người nhặt bóng, nghỉ học chỉ sau 3 buổi - Ảnh 4.

Ảnh: AI

Có thể thấy, trào lưu chơi pickleball đang lên mạnh trong cộng đồng thể thao tại Việt Nam. Tuy nhiên kèm theo đó cũng có rất nhiều biến tướng từ sân bãi, giải đấu, dụng cụ thi đấu và HLV tập luyện. Người chơi cần tìm hiểu kỹ thông tin và có lựa chọn chính xác, hợp lý nhất cho bản thân.

https://kenh14.vn/su-viec-xon-xao-cong-dong-pickleball-nhat-luc-nay-co-gai-bo-600k-h-de-hoc-hlv-nhung-duoc-day-boi-nguoi-nhat-bong-nghi-hoc-chi-sau-3-buoi-2024071118365316.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày