Trò chuyện “dài hơi” với Lâm Y Thần

Thanh Dương(Dịch ), Theo 08:53 11/05/2010

Lâm Y Thần đã tâm sự rất nhiều về công việc và cả chuyện tình cảm của cô ấy.

Mới đây, trang Szine đã có hẳn một trang phỏng vấn nữ hoàng rating của phim Đài – Lâm Y Thần. Trong buổi trò chuyện này, Lâm Y Thần đã tâm sự rất nhiều về công việc và cả chuyện tình cảm của cô ấy. Sau đây là bài phỏng vấn với Lâm Y Thần.

PV: Hãy nói về những kế hoạch của Lâm Y Thần trong thời gian tới nào? 

Lâm Y Thần (LYT): Tháng 3, tháng 4 thì tôi bận rộn thu âm album thứ 2. Sau đó thì tôi đành ngồi chờ cho tới khi album chính thức phát hành vào mùa hè này.  

PV: Từ một diễn viên lại trở thành ca sỹ, bạn thích làm công việc nào hơn? Công việc nào là thử thách bản thân bạn nhiều nhất? 

LYT: Tôi luôn luôn tự hào khi được gọi là diễn viên. Đây cũng là công việc thử thách nhất của tôi. Gần 10 năm qua, tôi đã có cơ hội được đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, tôi được hòa nhập vào cuộc sống của nhiều con người một cách tự nhiên nhất. Người tốt, người xấu, người xinh đẹp, yếu đuối…..Tất cả những điều đó giúp tôi tự cảm thấy rằng, cuộc sống tương lai của tôi còn rất dài. Tôi phải cố gắng bước đi thật vững chắc trên con đường đó. 


PV: Là  một diễn viên, bạn thích đóng thể  loại vai nào nhất? 

LYT: Ồ, chắc là vai diễn một nhân vật huyền thoại chăng? Hoặc nếu không thì là một người bị coi thường trong xã hội. Nghe có vẻ trái ngược nhỉ. 
 
PV: Thế còn âm nhạc, bạn thích ca sỹ nào? Thể loại nhạc nào? Bạn có tính sẽ sáng tác nhạc không?
 

LYT: Tôi thích Vương Phi, Trần Dịch Tấn, Mạc Văn Úy, Trương Huệ Muội, Michael Jackson và nhiều nghệ sỹ khác nữa. Rất nhiều phải không. Nhưng họ có cùng chung một điểm: luôn mang lại niềm vui cho người khác bằng giọng ca của mình. Cứ mỗi khi nghe họ hát, tôi lại cảm thấy lòng bình yên lắm. Còn chuyện sáng tác, có lẽ tôi khó trở thành nhạc sỹ được. Nhưng tôi thích viết lời ca khúc. 

PV: Người có ảnh hưởng tới bạn nhất là ai? 
 
LYT: Mẹ tôi. Chắc chắn rồi, đó là mẹ tôi.
 


PV: Điều gì là trở  ngại lớn nhất mà bạn từng trải qua? Và  bạn đã tìm kiếm động lực cố  gắng tiếp ở đâu? 

LYT: Trở ngại lớn nhất của tôi chính là việc tôi tự buông thả  mình. Tôi từng phải mổ não vì khối u. Tất nhiên, mọi chuyện đã đâu vào đấy, tôi đã khỏe. Nhưng thời điểm đó, tôi rất cực đoan. Tôi đã nghĩ không thông nhiều điều. Tình yêu vào cuộc sống đã giúp tôi đứng dậy.
 
PV: Tình yêu, gia đình và  tình bạn, mối quan hệ nào bạn cho rằng quan trọng nhất?
 

LYT: Gia đình có lẽ  là điều quan trọng nhất. Nhưng tình yêu đích thực và tình bạn cũng khiến cho cuộc sống tôi trở  nên sống động và có ý nghĩa hơn. Tôi chẳng thể làm gì nếu thiếu đi cả ba tình cảm thiêng liêng đó.

 

PV: Nếu để tự nói với bản thân mình trong 1 câu nói về cuộc sống 10 năm trong làng giải trí, bạn sẽ nói….? 

LYT: Tôi đã sống hết mình (cười). 

PV: 30 tuổi sắp tới gần rồi. Bạn có muốn trở  nên khác biệt so với những gì  bạn từng thể hiện không? 

LYT: Sống và không cần quan tâm tới sự xét đoán của người khác. Sống hạnh phúc, và không quan tâm tới thời gian chỉ cần lương tâm mình trong sạch. Tôi sẽ chẳng thay đổi đâu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày