"Sư Tử" Kim Loan: “Mỗi lần thấy con lo chạy tiền để trị bệnh, tôi chỉ muốn chết”

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 05/12/2015

Sau khi bị bệnh viện Chợ Rẫy trả về, Kim Loan trở về quê tự mình chống chọi với bệnh tật. Chị vừa trở lại Sài Gòn tiếp tục điều trị sau khi được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp bạn bè.

Sau khi bị bệnh viện Chợ Rẫy trả về, Kim Loan về quê và tự mình chống chọi với bệnh tật. Điều ước duy nhất của chị là được sớm... mất đi, để không làm khổ cho chồng con, không làm phiền bạn bè đồng nghiệp. Với chị, sự nhờ vả và giúp đỡ khiến chị thấy ái ngại cả cảm giác làm phiền đến cuộc sống của người khác.

Gia đình không nỡ nhìn thấy Kim Loan bị dày vò liên tục bởi bệnh tật. Họ lại đưa chị quay lại Sài Gòn để điều trị. Với sự giúp đỡ của khán giả và bạn bè đồng nghiệp, Kim Loan đã có tiền điều trị trong hai tuần qua. Sức khỏe chị đã đỡ hơn phần nào. Nhưng tinh thần vẫn không lạc quan lên được vì nghĩ đến quá trình trị bệnh kéo dài và vô cùng tốn kém.

Khó ai nhận ra sư tử Kim Loan trông hình dạng hóc hác và tiều tụy thế này

Khó ai nhận ra "sư tử" Kim Loan trong hình dạng hốc hác và tiều tụy thế này

Chào cô Kim Loan, hiện tại tình hình sức khỏe của cô đã chuyển biến tốt hơn chưa?

Tôi vẫn thế. Bệnh tim, u sơ gan, dịch ổ bụng, tiểu đường, xuất huyết đường ruột… cứ thi nhau hành hạ. Hôm trước, cả người tôi bị phù nước, tay chân cứ sưng lên rất đáng sợ. Nhưng nay nó xẹp rồi. Từ 81 kg mà giờ xuống còn 67 kg. Tôi không ăn uống được gì vì cứ ăn vào là muốn nôn ra. Tay chân cũng yếu rồi, không di chuyển linh hoạt được như trước nữa. Tôi thấy mình bất lực và vô dụng.

Sau khi bị bệnh viện trả về, cô đang điều trị bệnh như thế nào?

Bệnh của tôi đã mấy năm rồi, tôi biết nhưng không muốn trị bệnh vì không có tiền. Mẹ tôi còn sống thì còn đỡ, bà còn bày cách làm ăn cho mà sống. Nhưng giờ gia đình đã kiệt quệ sau khi bà mất. Đến nhà còn không có để ở thì mong gì. Vợ chồng tôi phải dắt díu nhau ở nhờ nhà của chị chồng.

Ngày tôi phát bệnh nặng cũng nhờ chị bán con heo lấy tiền cho vợ chồng tôi mượn. Chồng tôi cầm tiền đưa tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không trị được lâu vì số tiền viện phí quá sức chúng tôi. Tôi bị trả về và quyết nằm chờ chết thôi. Tôi nghĩ mình muốn chết cho xong vì không muốn làm khổ chồng con. Nhưng bệnh hành dữ quá, chồng tôi buộc phải đưa tôi lên lại Sài Gòn.

Kim Loan cho biết chị chỉ muốn chết để đỡ gánh nặng cho mọi người

Kim Loan cho biết chị chỉ muốn chết để đỡ gánh nặng cho mọi người

Tội bé Trang, con gái tôi phải chạy để vay tiền khắp nơi, rồi anh chị em nghệ sĩ cũng góp tiền giúp tôi mới có được khoảng mười mấy triệu. Tôi phải trả ngay cho chị chồng gần 5 triệu vì chị ấy nghèo lắm. Chị ấy đã tốt bụng cho mượn tiền cứu mạng, tôi đâu thể ích kỉ giữ tiền trị bệnh mà không lo cho cuộc sống của chị ấy.

Số tiền còn lại tôi mua thuốc trị bệnh hai tuần nay. Cách ngày, tôi phải chích và truyền thuốc. Về nhà vẫn phải uống thuốc.

Hiện tại, chị nhập viện điều trị hay ở nhà trọ cùng con gái để lấy thuốc uống và chích?

Tôi ở khách sạn gần chỗ bác sĩ khám chữa bệnh cho tôi vì nhập viện chi phí mỗi ngày đắt quá mà bác sĩ nói tôi phải chữa cùng lúc tới năm thứ bệnh. Thật sự, tiền còn không có để trị bệnh thì lấy đâu ra tiền mà ở khách sạn. Nhưng nhà trọ của con gái tôi ở quá xa chỗ trị bệnh. Mỗi lẫn đi xe đến khám và đi về cũng mất gần hai trăm ngàn. Chưa kể, phòng trọ của nó lại nhỏ, nhà vệ sinh lại trơn, không có bồn cầu để ngồi trong khi tôi đi lại khó khăn và đi ngoài thường xuyên do bệnh. Tính đi tính lại, chồng tôi và con gái tôi mới đi tìm khách sạn gần chỗ trị bệnh cho tôi.

Ở khu này, tiền phòng một ngày là từ 250 đến 350 ngàn đồng. Nhưng may mắn cho tôi, cô chủ khách sạn này thương hại cho hoàn cảnh của tôi, chỉ lấy 150 ngàn đồng/ngày và bảo tôi ở khi nào có tiền thì đưa. Khách sạn có tủ lạnh để đựng thuốc truyền cho tôi mỗi ngày nên tôi cũng bấm bụng ở.

Căn phòng xuống cấp được chị chủ khách sạn thương tinh cho Kim Loan thuê với giá rẻ

Căn phòng xuống cấp được chị chủ khách sạn thương tình cho Kim Loan thuê với giá rẻ

Tôi sợ mọi người nghĩ tôi lừa gạt tiền để chơi sang. Nhưng bạn nhìn đó, khách sạn tôi ở đã xuống cấp lắm rồi và vì gần chỗ chữa bệnh tôi buộc phải ở chứ không sung sướng gì. Bác sĩ đang chữa cho tôi cũng tốt lắm. Ông cho tôi thuốc trị gan trước vì đó là bệnh nặng nhất vì biết tôi không có tiền để trị hết các bệnh cùng lúc.

Nghe Đan Trang, con gái cô nói tinh thần cô đang suy sụp rất nhiều. Hiện nay, mọi người đã giúp đỡ chị nhiều hơn, đã có tiền để trị bệnh trong giai đoạn đầu, chị đã lạc quan hơn chưa?

Tôi thấy ái ngại khi phải xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đầu, tôi lì lắm, tôi cố chịu. Tôi nghĩ, chết thì chết, tôi không sợ gì. Con gái tôi khóc sướt mướt nói với tôi, má chết rồi bỏ tụi con tội lắm. Nhìn con cực khổ bươn chải kiếm tiền và kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người. Tôi xót lắm. Chỉ muốn chết cho xong. Vì các con tôi còn nhỏ, cũng đâu làm được nhiều tiền.

Điều an ủi duy nhất của tôi là tình thương của khán giả, đồng nghiệp và gia đình dành cho tôi.

Anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ tổ chức đêm nhạc để kêu gọi giúp đỡ cho cô. Cô có mong muốn được hát trong đêm nhạc này không?

Anh Đàm Vĩnh Hưng là người tốt. Từ lúc thi The voice, anh đã hiểu rõ hoàn cảnh và hết lòng giúp đỡ tôi. Hôm tôi bệnh nặng, con gái tôi quá sợ, túng quẫn đủ thứ, không biết nhờ ai. Con gái tôi đánh liều gọi cho anh ấy. Anh Hưng liền bảo trợ lí mang tiền đến giúp tôi. Sau đó, anh còn hứa tổ chức đêm nhạc để giúp cho tôi và những anh chị em nghệ sĩ cũng có hoàn cảnh như tôi. 

Tôi mang ơn anh Hưng và các anh chị em nghệ sĩ. Giờ tôi chỉ muốn đỡ một chút để có thể đứng trên sân khấu để có thể hát cảm ơn các các giả đã giúp mình. Nhưng với tình hình này thì khó có thể làm được điều đó. Nhưng con gái tôi, Đan Trang sẽ thay tôi để gửi lời biết ơn đến mọi người.