Kim Loan "giật mình" vì tiết mục trên cao

Lê Phát; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 02:28 24/09/2012

Những chia sẻ rất thật của cô Kim Loan sau đêm Liveshow 1.

kim-loan-giat-minh-vi-tiet-muc-tren-cao
Hình ảnh Kim Loan trong đêm diễn

Cảm xúc của chị thế nào sau tiết mục thành công của mình?

Chị rất hạnh phúc và cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhờ có chương trình mà chị đã tìm được một lối đi riêng cho mình.

Lối đi riêng mà chị đang ám chỉ là một Siu Black thứ 2 hay là Kim Loan của bây giờ?

Chắc chắn phải là một Kim Loan "không lẫn vào đâu được". 

Đây là vòng thi mà sự bình chọn của khán giả đóng vai trò rất quan trọng. Chị có vẻ bị yếu thế nếu so về lượng fan với các bạn thí sinh trẻ khác?

Chính vì vậy mới nói là chị rất cảm ơn BTC chương trình đã dựng một tiết mục quá hoành tráng cho chị. Nhờ đó mà Kim Loan sẽ được nhiều người biết đến hơn. Nhưng thành thật mà nói, đối với chị, chỉ cần thấy khán giả vỗ tay là đủ. Mọi người thương chị mà bình chọn thì cũng là cái hạnh phúc, cái sự may mắn mà chị cảm ơn rất rất nhiều.

Có vẻ như chị không "tham lam" ngôi vị Giọng hát Việt?

Chị lớn tuổi rồi, chẳng biết có thể vô được tới vòng nào nữa. Nhưng chị muốn chính sự tự nhiên, vô tư của mình sẽ ít nhiều trở thành "cảm hứng" cho cách suy nghĩ của nhiều bạn trẻ hiện nay, giúp các bạn sống vui và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

kim-loan-giat-minh-vi-tiet-muc-tren-cao

kim-loan-giat-minh-vi-tiet-muc-tren-cao

Xuất hiện từ một vị trí cao như vậy có khiến "sư tử" Kim Loan cảm thấy sợ không?

Trời, sợ chứ em! Nhìn chị bình tĩnh vậy thôi chứ cũng có lúc giật mình đấy. Sáng ngày thi chị mới đỡ run chứ lúc đầu tập chị run dữ lắm. Khi mà đứng trên bục rồi mọi người bấm nút cho chị trồi lên, chị muốn rớt cả tim ra ngoài. Trong lòng chị còn mong là "Trời ơi, bấm nút lên rồi đứng vậy hát là được rồi nhe", nhưng cuối cùng lại bị bắt đi xuống nữa, hú cả hồn. Sau khi nhạc lên và cố gắng bình tĩnh lại, chị mới tự tin hơn và đỡ run khi trình diễn trên sân khấu.

kim-loan-giat-minh-vi-tiet-muc-tren-cao

Đàm Vĩnh Hưng lại so sánh chị với "con lân", lần so sánh này có vẻ hơi "kém duyên"?

Không, chị chỉ nghĩ là anh Hưng đùa thôi. Ảnh hay giỡn chơi với chị lắm mà. Chị cũng thấy mình cũng giống con lân mà. Không sao đâu, miễn sao mọi người cảm thấy vui vẻ là được.

Chị đánh giá cao ai sau đêm thi vừa qua?

Cô bé Hương Tràm làm chị ấn tượng nhất vì con bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có một giọng ca trong sáng và hay như thế này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày