Phương Linh: “Không ai bắt tôi hy sinh quá nhiều để được yêu”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/09/2013

Phương Linh đang khiến khán giả phải chú ý đặc biệt vì phong cách thời trang gợi cảm và mái tóc ngắn cá tính.

Mặc dù thay đổi phong cách, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng ấy, Phương Linh vẫn là một cô gái gai góc và biết rất rõ giá trị của bản thân.

“Tôi cất giấu cảm xúc rất kỹ” 
 
Gần đây, Phương Linh xuất hiện với mái tóc tém rất cá tính. Có lý do nào đặc biệt cho việc “xuống tóc” này không?
 
Mọi người thường nhìn vào tôi và mặc định tôi phải luôn là một cô gái nhẹ nhàng, hát pop ballad và tóc dài thướt tha. Đó chỉ là một phần con người tôi thôi. Tôi luôn muốn mình thật năng động và luôn muốn khám phá bản thân mình, cho nên việc cắt đi mái tóc dài để thay vào một mái tóc ngắn cũng chỉ là một thời điểm cuộc sống, mà ở thời điểm đó, tôi đang "tìm hiểu" chính bản thân mình. 
 
Phương Linh: “Không ai bắt tôi hy sinh quá nhiều để được yêu” 1
 
Trang phục của chị gần đây cũng được lựa chọn theo hướng nóng bỏng, quyến rũ, táo bạo hơn. Có phải chị muốn thay đổi hình ảnh?
 
Không phải cứ khoác lên mình bộ trang phục lạ mắt, táo bạo hay gợi cảm... là tôi đang thay đổi hình ảnh đâu. Hình ảnh của tôi trong mắt mọi người chính là tinh thần của tôi. Tinh thần ấy luôn toát ra cho dù tôi mặc bất cứ trang phục gì.
 
Tôi yêu thời trang và luôn cập nhật những xu hướng mới mà các nhà thiết kế tư vấn, phù hợp với vóc dáng và âm nhạc của mình. Vì thế, tôi nghĩ mình sẽ luôn cố gắng để đẹp hơn trong mắt khán giả, điều đó quan trọng hơn là mình thay đổi hình ảnh như thế nào.
 
Phương Linh: “Không ai bắt tôi hy sinh quá nhiều để được yêu” 2
 
Chị có chất giọng đẹp, lại được đào tạo bài bản. Ngoại hình của chị cũng rất đẹp, sang trọng. Nếu theo đuổi phong cách gợi cảm, chị nghĩ mình có vượt qua được sự sexy của Thu Minh, Hà Hồ hay những người đẹp hát khác?
 
Tôi nghĩ, sự gợi cảm và vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ nói chung hay nghệ sĩ nói riêng là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đừng nên so sánh. Tôi sẽ có sự gợi cảm của riêng mình, để khi nhìn vào hay gặp gỡ, người đối diện sẽ luôn nhận ra đó là một Phương Linh mà mọi người đã yêu mến. 
 
Phương Linh: “Không ai bắt tôi hy sinh quá nhiều để được yêu” 3
 
Phương Linh hát hay, lại có ngoại hình đẹp, nhưng hát nắn nót và bài bản, lý trí quá nên hơi ít cảm xúc. Chị có nhận thấy điều này?
 
Tôi cũng đã nghe nhiều ý kiến của khán giả nói vậy. Thật ra, để hát một ca khúc, người ca sĩ như tôi phải nghiên cứu bài hát rất kỹ và luôn đặt cảm xúc của mình vào ca khúc, như thế mới có thể hát đúng và hay được. 
 
Cũng có thể cảm xúc của tôi được chính tôi cất giấu trong con người mình kĩ quá nên nó chưa bộc lộ ra được cho khán giả cảm nhận. Tôi luôn muốn khắc phục điều này. Nhưng tôi cũng tin rằng, cứ hát thật những gì mình suy nghĩ về một ca khúc rồi cũng sẽ đến lúc khán giả cảm nhận được cảm xúc của mình.
 
Phương Linh: “Không ai bắt tôi hy sinh quá nhiều để được yêu” 4
 
“Tôi muốn sống an toàn hơn nữa” 
 
Chị muốn sống an toàn để bảo vệ mình – như có lần đã chia sẻ. Chị có bận tâm tới mặt trái của việc quá an toàn, đó là: không mạo hiểm thì cũng không có thành công lớn không?
 
Sống an toàn để bảo vệ mình chứ không phải hát an toàn để bảo vệ nghề nghiệp của mình. Đối với con đường âm nhạc của mình, tôi sẽ luôn khám phá, thách thức bản thân mình và sẽ luôn đương đầu với mạo hiểm, để mình được vùng vẫy thỏa sức trong mọi ngóc ngách của âm nhạc. 
 
Thực ra, thành công còn lệ thuộc vào yếu tố may mắn. Nhưng tôi tin rằng khán giả sẽ luôn ủng hộ cho lao động nghệ thuật không mỏi mệt và kỹ càng của tôi và ekip. 
 
Phương Linh: “Không ai bắt tôi hy sinh quá nhiều để được yêu” 5
 
Sống an toàn như vậy, chị có tiếc nuối điều gì trong cuộc sống của mình không?
 
"An toàn" ở đây là quan niệm sống của riêng tôi, nên tôi nghĩ sẽ không hối tiếc điều gì cả. Nếu có, chắc là tôi muốn mình được... an toàn hơn nữa (cười). 
 
Không tụ tập, hẹn hò, không “chiêu trò” gây chú ý, chị có nghĩ chị hơi “im ắng” quá so với thị trường giải trí hôm nay?
 
Sao bạn biết tôi không tụ tập, hẹn hò? Tôi không có thói quen công khai lịch tụ tập hay hẹn hò của mình cho khán giả hay báo chí biết. Đó là cuộc sống hàng ngày của tôi. Còn với âm nhạc, nếu như bạn thấy tôi đang "im ắng" có nghĩa là tôi đang chờ đợi một cơn sóng mới để chinh phục khán giả đấy!
 
Phương Linh giống như một bông hồng nhiều gai. Làm thế nào để vượt qua “gai” và lại gần hơn với chị?
 
Hoa hồng đẹp là hoa hồng có nhiều gai, đúng không? Và nếu bạn có bàn tay khéo léo, có tâm hồn và biết trân trọng loài hoa ấy, bạn sẽ dễ dàng cầm trên tay bông hoa hồng đẹp nhất và nhiều gai nhất.
 
 
 
Có lần trả lời phỏng vấn, chị cũng nói: “Nghe đến hy sinh là tôi sợ. Có thể vì tôi là người rất yêu bản thân. Tôi trân trọng bản thân và sẽ không bao giờ để tình yêu làm mình buồn”. Có bao giờ chị nghĩ, vì chưa gặp được người đàn ông đích thực, chưa yêu thật sự bao giờ nên chị có quan điểm đó không?
 
Đến tuổi này mà chưa yêu thật sự bao giờ thì thành ngớ ngẩn mất (cười). Tôi là người luôn trân trọng tình yêu, nên tôi nghĩ mình đáng được trân trọng khi yêu, chứ không ai có thể bắt tôi "hy sinh" quá nhiều để có được tình yêu đúng không?
 
Trong danh sách kế hoạch sắp tới của chị, có kế hoạch lập gia đình không?
 
Sổ tay viết kế hoạch hiện tại của tôi toàn công việc và âm nhạc thôi. Tôi luôn muốn tìm những bài hát phù hợp với cảm xúc và "kế hoạch" cuộc sống của mình để được trải lòng.
 
Phương Linh: “Không ai bắt tôi hy sinh quá nhiều để được yêu” 6
 
Sắp tới, nghe nhạc của tôi chắc bạn sẽ hiểu được phần nào các "kế hoạch" tình cảm mà tôi đang "vạch ra". Gần nhất là nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi sẽ thể hiện một số ca khúc yêu thương trong đêm nhạc “Alma - Sẻ chia khoảng khắc” để nhắc nhớ với mỗi người rằng gia đình là nới chứa đựng những giá trị yêu thương quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người; là thước đo có ý nghĩa nhất trong sự thành công của mỗi người.
 
Xin cảm ơn chị!