Đo độ nóng của Tứ đại thiên vương Hàn Quốc

Thế giới điện ảnh, Theo 00:07 16/02/2010

Làn sóng Hallyu đã tạo ra rất nhiều Thiên vương Hàn Quốc. Nhưng sau ngày 17/12/2009, báo chí nhắc đến bốn nhân vật Lee Byung Hun, Jang Dong Gun, Song Seung Hun và Won Bin thường xuyên hơn.

Những cái tên như Bae Yong Joon, Ryu Si Won, Park Yong Ha… mặc dù vẫn luôn được khán giả nhớ đến, nhưng trong năm 2009, đặc biệt với sự kiện FOUR OF A KIND diễn ra tại Tokyo Dome, bốn cái tên đắt giá trên đây đã khiến cơn sốt Hallyu dường như tăng nhiệt cao hơn trước. Có thể nói bốn Thiên vương mỗi người một vẻ, và ở họ toát lên những dòng nhiệt không hẳn như nhau.





Jang Dong Gun


Tác phẩm: The Warrior’s way, Xin chào Tổng thống

Hoạt động: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thành công: 9/10

Tai tiếng: Không có

Độ nóng: 5 sao

Không có tai tiếng, kiện cáo và diễn xuất trong hai tác phẩm cũng ở mức tầm tầm nhưng Jang Dong Gun vẫn là Ngôi sao Hot nhất nhì trong năm 2009. Việc công khai tình yêu đã hơn 2 năm với cô bạn đồng nghiệp Go So Young, quen nhau từ năm 1997 khi cùng đóng chung phim điện ảnh, giúp Jang Dong Gun và cả bạn gái của mình dẫn đầu Top những nhân vật được kiếm tìm nhiều nhất trong năm.

Năm 2009 là một năm tỏa sáng của Jang Dong Gun, khi anh xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình cũng như giao lưu với khán giả. Ai cũng dự đoán đầu năm nay cặp đôi này sẽ sớm kết hôn nhưng Jang Dong Gun sau ca phẫu thuật đầu gối, chuẩn bị vào vai diễn mới trong tác phẩm đặc biệt của đạo diễn Kang Jae Kyu nên chưa biết kế hoạch hôn nhân của anh sẽ thế nào.

So với ba Thiên vương còn lại, Jang Dong Gun vẫn nổi tiếng là người hiền lành, chân thật nhất. Khi tuyên bố yêu Go So Young, không ít người đã tiếc cho Jang Dong Gun vì nghĩ anh quá khờ khạo trước nữ diễn viên sắc sảo Go So Young nên có thể sẽ bị biến thành một “anh chàng sợ vợ”. Nhờ chuyện tình yêu và vai diễn Tổng thống đẹp trai, cùng lời hứa có thể sớm quay lại truyền hình, Jang Dong Gun khiến nhiều trái tim xốn xang hơn cả thời gian anh vụt sáng cùng những vai diễn mạnh mẽ, gai góc trên màn ảnh.

Lee Byung Hun



Tác phẩm: G.I.Joe, I come with the rain, Iris

Hoạt động: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thành công: 9/10

Tai tiếng: Xảy ra vụ kiện cáo với bạn gái cũ

Độ nóng: 5 sao

Năm 2009, Lee Byung Hun là Thiên vương Hot nhất, vì ngoài hai tác phẩm đóng mác nước ngoài là G.I.Joe và I come with the rain, việc bật mí những cảnh nóng với Trần Nữ Yên Khê, vợ của Đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng cũng khiến người xem chú ý. Diễn xuất của Lee Byung Hun trong hai tác phẩm lớn này tuy chưa được nói đến nhiều, nhưng sự trở lại của anh trên màn ảnh nhỏ sau 6 năm vắng bóng, với một tác phẩm đo ni đóng giày cho mình đã trở thành hiện tượng đặc biệt của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Iris được xem là phim kinh điển, hơn cả những phim điện ảnh làm về đề tài chiến tranh Nam – Bắc trước đây. Lee Byung Hun đã biết khai thác, tận dụng mọi thế mạnh của mình để hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Luôn ở vị trí đỉnh cao, nhưng đùng một cái, vụ kiện cáo cuối năm của cô bạn gái họ Kwon đã khiến danh tiếng của Lee Byung Hun ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhiều người đã nghĩ anh sẽ không xuất hiện tại buổi giao lưu của Bốn ngôi sao Hallyu tại Nhật Bản nhưng ngày 17/12, Lee Byung Hun vẫn đàng hoàng có mặt ở Tokyo Dome.

Năm 2009 là một năm quá thành công của Lee Byung Hun, khi giành giải thưởng lớn của đài KBS với vai Kim Hyun Joon trong Iris. Hiện tại, tất cả vẫn bán tín bán nghi chuyện phim giả tình thật giữa Lee Byung HunKim Tae Hee nhưng hai đương sự nhất định không hé lộ chuyện gì. Vẫn là ngôi sao quá nóng, nhưng sau những lời xì cầm về chuyện tình ái, yêu đương, dường như mọi người nhìn anh cũng có chút khác đi…

Song Seung Hun



Tác phẩm: Phía đông vườn địa đàng

Hoạt động: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thành công: 8/10

Tai tiếng: Không có

Độ nóng: 4 sao

Nhờ hơi nóng của Lee Dong Chul trong Phía đông vườn địa đàng để giữ nhiệt nổi tiếng của mình, năm 2009 Song Seung Hun vẫn là một trong những Thiên vương Hot nhất. Trong chương trình FOUR OF A KIND, sự cổ vũ của khán giả dành cho Song Seung Hun xem ra nhiệt tình hơn khi cổ vũ những người khác nhưng xét về hoạt động chung, năm 2009 Song Seung Hun không có điểm gì thật sự nổi bật, ngoài những Cf quảng cáo và ấn tượng từ bộ phim Eden. Khán giả cho rằng, nếu chuyện tình trên phim với diễn viên Lee Yeon Hee biến thành sự thật, thì cặp đôi Song Seung Hun – Lee Yeon Hee chắc chắn sẽ Hot hơn cả Hyun Bin – Song Hye Kyo hay Lee Dong Gun – Cha Ye Ryun. Mặc dù chuẩn bị vào vai chính, tái hiện lại hình ảnh của Châu Nhuận Phát trong Bản sắc anh hùng ở phiên bản phim Hàn, với tên gọi Vô địch giả (Kẻ vô địch) nhưng so với Lee Byung Hun Jang Dong Gun, Song Seung Hun vẫn ở vị trí khiêm tốn hơn vì vốn dĩ anh sống khép kín, gần như thu mình trong mọi hoạt động nên khó có thể tự làm nóng những cơn sốt hâm mộ mình hơn nữa.

Won Bin



Tác phẩm: Mother

Hoạt động: Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thành công: 7/10

Tai tiếng: Không có

Độ nóng: 3 sao

Chỉ có một thành công với Mother, nhưng Won Bin vẫn giữ được phong độ, vượt lên nhiều tên tuổi khác để xuất hiện trong cuộc du ngoạn của Tứ đại Thiên vương tại xứ Phù tang. Sau khi xuất ngũ, năm 2009 Won Bin trở lại tích cực hơn với những hoạt động tuyên truyền phim, tham dự những Liên hoan phim Quốc tế. Anh cũng xuất hiện trên truyền hình trả lời phỏng vấn, dù không tham gia những show giải trí, bất chấp đó là những chương trình hút khách đến chóng mặt.

Năm 2009, Won Bin tuyên bố trước Tokyo Dome rằng năm nay mình mới chỉ bắt đầu, sang năm 2010 sẽ tích cực mở rộng hoạt động tại đây. Nhiều nhà chuyên môn cũng nhận thấy, sau Hàn Quốc, Won Bin chọn Nhật để phát triển hơn nữa chứ không kỳ vọng đến Mỹ như một số đồng nghiệp của mình.

Không đóng nhiều phim, không có bất cứ lời tâm sự nào, vẫn lạnh lùng và khép kín như thế nhưng Won Bin luôn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Vào dịp cuối năm, khi CF quảng cáo cà phê của Won BinShin Min Ah tung ra, nhiều thiếu nữ tỏ ra ghen tỵ với Shin Min Ah khi đã “cướp” được nụ hôn của anh chàng điển trai đến từng centimet này.